Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU Á
Tuyển Việt Nam kết thúc cuộc phiêu lưu tại ASIAN Cup 200722:00 21/7/2007

Ở một đẳng cấp khác, Iraq đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội và dễ dàng đánh bại tuyển VN với tỷ số 2-0 để theo chân Nhật Bản giành suất vé thứ 2 vào bán kết. Với riêng đội bóng áo đỏ, dù phải dừng bước nhưng họ cũng đã có một ASIAN Cup hết sức tuyệt vời...

Cuộc phiêu lưu của BĐVN tại sân chơi lớn nhất châu lục chính thức dừng bước vào tối 21/7, trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Kết thúc này không phải là bất ngờ và chúng ta cũng đã lường trước.

Iraq tỏ ra quá mạnh, cả kinh nghiệm trận mạc lẫn kỹ chiến thuật cùng thể hình và thể lực vượt trội. Dù họ chơi bóng với một tốc độ chậm rãi thì vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận, cản mọi bước đường và ý đồ triển khai tấn công của các học trò ông Riedl.

Dù không là người chiến thắng thì tuyển VN cũng đã có một giải đấu thành công ngoài mong đợi tại cuộc chơi năm nay.

Diễn biến trận tứ kết Việt Nam - Iraq diễn ra vào lúc 20h20 tối nay (21/7) tại Bangkok (Thái Lan) 

Không phải Minh Chuyên mà Công Minh mới là người được HLV trưởng ĐT Việt Nam Alfred Riedl lựa chọn để đá thay vị trí của Tài Em trong trận tứ kết ASIAN Cup 2007 với ĐT Iraq.

Bên cạnh đó, vị trí hậu vệ trái cũng có sự thay đổi khi Văn Nhiên lên ghế dự bị để nhường suất đá chính cho Phong Hoà, còn ở hàng tiền đạo, Anh Đức ra sân từ đầu thay cho Thanh Bình.

Anh Đức lần đầu tiên đá chính tại ASIAN Cup 2007. Ảnh: Hải Anh

Đội hình xuất phát:

Việt Nam (4-4-2): 22-Hồng Sơn; 16-Quang Thanh, 3-Huy Hoàng, 7-Như Thành, 29-Phong Hoà; 14-Tấn Tài, 11-Công Minh, 12-Minh Phương, 17-Vũ Phong; 21-Anh Đức, 9-Công Vinh

Iraq (4-5-1): 22-Hassan Noor; 2-Al Hamd Jasim, 3-Gatea Bassem, 14-Haider Hussain, 15-Rehema Ali; 5-Ali Nashat, 11-Taher Hawar, 13-Muhamed Karrar, 18-Ajeel Mahdi, 19-Tahir Haitham; 10-Mahmoud Younis

ĐT Việt Nam ra sân trong trang phục toàn đỏ, còn ĐT Iraq mặc quần áo thi đấu màu trắng. Trọng tài chính ở trận này là ông Nishimura Yuichi (Nhật Bản), 2 trợ lý trọng tài là các ông Sagara Toru (Nhật Bản) và Hassouneh Awni (Jordan). Trọng tài thứ 4 là ông Eddy Maillet (Seychelles).

Ở trận tứ kết đầu tiên của giải, ĐKVĐ Nhật Bản đã giành quyền đi tiếp sau khi thắng Australia trên chấm phạt đền, với tỷ số chung cuộc 4-3 (hòa 1-1 trong giờ đấu chính thức).

Đúng 20h20 phút, trọng tài người Nhật Bản, ông Nishimura Yuichi thổi còi cho trận đấu được bắt đầu

Khoảng 6.000 khán giả Việt Nam có mặt trên sân Rajamangala để sát cánh cùng đội tuyển thân yêu. Các chàng trai áo đỏ là những người giao bóng trước.

Thủ môn Dương Hồng Sơn đã phải làm việc hết sức vất vả. Ảnh: AFP

Phút 2: Ngay ở tình huống đá phạt đầu tiên, lưới của tuyển VN đã rung lên sau cái "lắc đầu" của Mahmoud Younis (10).

Phút 7: Như Thành kịp cản phá đường đi bóng của Muhamed Karrar (7).

Sớm có được lợi thế, Iraq đang chủ động cầm bóng, và chơi chậm. Và không có gì khó hiểu khi họ tỏ ra lấn lướt các cầu thủ áo đỏ.

Phút 13: Muhamed Karrar (13) phạm lỗi với Như Thành, pha va chạm này khiến cầu thủ đội bạn bị đau.

Phút 16: Iraq được hưởng phạt góc bên cánh phải, bóng được câu vào trung lộ, Hồng Sơn bay ra nhưng không bắt được bóng, tuy nhiên, nguy hiểm đã qua đi trước khung thành tuyển VN.

Phút 17: Ngay sau đó, đội bóng áo đỏ có pha lên bóng chớp nhoáng, cú sút quyết đoán chếch bên phải của Công Vinh đã gặp phải sự ngăn cản của đội bạn, mang lại quả phạt góc cho tuyển VN.

Phút 20: Thêm một pha dứt điểm nhanh của Công Vinh, bóng đi căng, nhưng bay trúng tầm bắt bóng của thủ môn Iraq.

Phút 23: Tiền đạo SLNA cố gắng phối hợp cùng đồng đội Anh Đức, tuy vậy, một chiếc áo trắng đã kịp cắt bóng.

Trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ vừa phải trong sự chủ động của tuyển Iraq. Tuy vậy, Việt Nam đã chơi tốt hơn so với những phút đầu tiên.

Phút 25: VN phối hợp đá phạt nhanh, dù vậy cũng không thể lên bóng được trên phần sân của đội bạn.

Phút 26: VN ném biên bên cánh phải, cố gắng phối hợp cùng nhau, bóng sau đó được câu vào trung lộ tuyển Iraq, đáng tiếc là không kịp cho Công Vinh có thể chạm bóng khi cầu thủ đội bạn kịp phá lên.

Phút 27: Phùng Công Minh (11) nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Tahir Haitham (19).

Phút 27: Iraq đá phạt góc cánh phải, do Taher Hawar (11) thực hiện, và thủ môn Hồng Sơn đã dễ dàng bắt gọn bóng.

Phút 33: Iraq có sự thay đổi người bắt buộc. Ahmed Abid (8) vào sân thay Tahir Haitham (19) do bị đau không thể tiếp tục thi đấu.

Các pha lên bóng bên cánh trái của Iraq tỏ ra hết sức lợi hại với sự có mặt thường trực của Mahmoud Younis (10).

Phút 38: Thủ môn Dương Hồng Sơn nỗ lực bật cao người để hóa giải một cú sút căng, bóng đi bổng của một cầu thủ áo trắng bên cánh trái cầu môn.

Phút 42: Ở góc hẹp bên cánh phải, Ali Nashat (5) quyết định sút thẳng vào khung thành VN, rất may bóng đi ra mép lưới ngoài.

Mahmoud Younis (trái) là tác giả của cả 2 bàn thắng. Ảnh: AFP

Phút 43: Cú sút xa hiếm hoi của tuyển VN có được, do đội trưởng Minh Phương thực hiện, bóng đi chệch rất xa cầu môn Iraq.

Phút 45: VN lên bóng, triển khai tấn công, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể vượt qua đội bạn. Ngay sau đó là một tình huống có thể xem là đáng kể nhất cho đội bóng áo đỏ, tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thể tìm được bàn quân bình.

Mặc dù thế, trong vài phút cuối hiệp, có thể thấy sự tăng tốc của các học trò ông Riedl. Và chúng ta chờ đợi họ sẽ phát huy điều này sau giờ giải lao.

Phút 46: Minh Chuyên vào sân thay cho Công Minh.

Phút 49: Minh Chuyên để mất bóng từ giữa sân tạo điều kiện cho đội bạn tạo ra đường tình huống nguy hiểm. Rất may, Ali Nashat (5) dứt điểm ra ngoài.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, tuyển VN chơi quyết liệt hơn nên đã cầm được bóng và triển khai phối hợp cùng nhau nhiều hơn.

Phút 53: Trên khán đài đang rộn lên những tiếng hô vang: Việt Nam cố lên! Việt Nam cố lên nhằm khích lệ tinh thần thi đấu của các tuyển thủ thân yêu.

Phút 54: Iraq đá phạt góc cánh trái, nhưng đội trưởng Minh Phương kịp đánh đầu giải nguy. Thêm một quả phạt góc nữa và lần này đến lượt Quang Thanh phá bóng lên.

Phút 55: Anh Đức phối hợp nhanh cùng Công Vinh, nhưng bất thành.

Phút 62: Thủ môn Dương Hồng Sơn tỉnh táo bắt gọn pha dứt điểm cực mạnh của Muhamed Karrar (13).

Phút 64: Iraq đá phạt ngoài vòng 16m50 và một lần nữa người lập công vẫn là Mahmoud Younis (10) sau cú đá quyết đoán và lạnh lùng. 2-0 cho Iraq.

Phút 67: Shakrow (9) vào thay cho Muhames Karrar (13).

Phút 68: Suýt chút nữa thì Mahmoud Younis (10) tìm được bàn thắng thứ 3 cho mình nếu pha kết thúc không đưa bóng đi vọt xà.

Phút 70: Thanh Bình vào sân thay cho Anh Đức.

Phút 75: Cú đá của Công Vinh bật vào một cầu thủ áo trắng, dội ra, Tấn Tài lao đến sút bồi, bóng đi cắt mắt khung thành đội Iraq.

Phút 77: Dương Hồng Sơn xuất sắc cản phá pha đánh đầu nguy hiểm của Mahmoud Younis (10), chịu phạt góc. Pha đánh đầu từ tình huống đá phạt sau đó của Haider Hussain, bóng đi vọt xà.

Phút 83: VN có sự thay đổi người cuối cùng, Huy Hoàng rời sân nhường chỗ cho Hùng Dũng.

Phút 85: Khailoon (4) thay Haider Hussain (14).

Phút 90+1: VN tổ chức phản công nhanh, Ali Nashat (5) đã phạm lỗi với cầu thủ của chúng ta.

Phút 90+4: Đội VN được hưởng phạt góc bên cánh phải, đội trưởng Minh Phương thực hiện, dù vậy, không có nguy hiểm diễn ra trước cầu môn đội Iraq. Ngay sau đó, nếu Hồng Sơn không xuất sắc đẩy bóng thì lưới VN có thể đã bị rung lên.

Đúng lúc này, trọng tài người Nhật thổi còi tan trận. Thắng VN 2-0, Iraq là đội thứ 2 sau Nhật, giành vé vào bán kết. Với thầy trò ông Riedl, dù không là người chiến thắng thì họ cũng đáng khen ngợi vì đã tạo nên một hình ảnh tích cực cho bóng đá VN trong khu vực.

Lịch sử đối đầu

Đội tuyển quốc gia VN và Iraq chưa từng gặp nhau.

Nhưng ở cấp độ U23, VN đã thua Iraq 1-3 tại Syria ở lượt đi vòng sơ loại Olympic Athens 2004, trước khi cầm hòa 1-1 trong trận lượt về tại sân Mỹ Đình.

Đội hình tuyển Iraq hiện nay vẫn còn đủ ba cầu thủ từng ghi bàn vào lưới Olympic VN ở vòng sơ loại hồi đó: tiền đạo Ahmed Menajed (hai bàn), Younis Mahmoud và tiền vệ Salih Sadir. Hai cầu thủ VN từng ghi bàn vào lưới Olympic Iraq là Văn Quyến và Tài Em thì vắng mặt. 

Ở trận tứ kết đầu tiên, Nhật Bản hoà Australia 1-1 sau 120 phút. Ở loạt đá luân lưu, Nhật Bản thắng với tỷ số 4-3.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng16:23 21 /11/2008
Huyền thoại của Real phản kích các sếp của "Nhà Trắng"14:46 21 /11/2008
Bayern "kết" Cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ14:31 21 /11/2008
Capello 'đau đầu' vì trận thắng Đức14:18 21 /11/2008
ĐKVĐ Cup UEFA trả giá vì hành vi bất kính huyền thoại Yashin13:57 21 /11/2008
Juventus chiêu mộ Schweinsteiger để thế chỗ Nedved13:29 21 /11/2008
Maradona tất tả thăm con gái được cấp cứu13:32 21 /11/2008
Lazio muốn có Mascherano13:7 21 /11/2008
Atletico tiếp Eindhoven trên sân không khán giả11:52 21 /11/2008
Bà đầm già thành Turin sẽ có nhà mới vào năm 201111:24 21 /11/2008
Kournikova đuổi bạn trai ra khỏi nhà10:55 21 /11/2008
Trước vòng 14 Premiership: Mọi con mắt dồn về Villa Park!10:33 21 /11/2008
Milan vạch kế hoạch chiêu mộ Ramos khi Maldini treo giày10:17 21 /11/2008
Bị dọa giết vì tặng penalty 'ma' cho Liverpool10:0 21 /11/2008
'Tiểu Ronaldo' chói sáng trong trận ra mắt tại Real9:46 21 /11/2008
Cristiano Ronaldo bị tố chủ ý 'chặt giò' đối thủ9:34 21 /11/2008
Tình cũ của Becks ngực trần phơi nắng9:28 21 /11/2008
Bán huy chương của Mourinho thu về hơn nửa tỷ đồng9:24 21 /11/2008
Cúp THBD 2008: Hy vọng vào khách mời9:18 21 /11/2008
Villarreal mất sự phục vụ của Godin6:22 21 /11/2008