Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU Á
Nội bộ Australia đang rối bời9:0 20/7/2007

Những chàng trai Socceroos đang phải chịu không khí ngột ngạt chưa từng thấy tại xứ nhiệt đới. Tuy nhiên, thời tiết Hà Nội cũng chẳng hề hấn gì nếu đem so sánh với cái “nóng” bên trong nội tình đội bóng này.

Trước trận “quyết chiến” với Nhật Bản tại Mỹ Đình, áp lực đang đè lên vai HLV Arnold bởi một khi không giành chiến thắng, ông chắc chắn mất việc. 

Trong suốt thời gian diễn ra vòng chung kết Asian Cup, HLV Arnold đã phải chịu rất nhiều áp lực từ trong lẫn ngoài sân cỏ, hết báo giới chỉ trích, búa rìu từ Liên đoàn, dư luận, đến việc bất hoà giữa các cầu thủ ngôi sao.

Hàng ngày trên khắp các mặt báo trong và ngoài nước Úc đều cho đăng tải những thông tin về việc HLV người Hà Lan Dick Advocaat sớm muộn gì cũng sẽ thay thế thầy nội Arnold. 

Tất cả những điều đó đã khiến Australia thi đấu như “gà mắc tóc” trong 2 trận đầu tiên tại Bảng A, VCK Asian Cup. Họ may mắn cầm hoà 1-1 với Oman trong trận ra quân, sau đó chịu thất bại tủi hổ 1-3 trước Iraq và chỉ giành quyền lọt vào tứ kết nhờ chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan ở trận đấu cuối cùng. 

HLV Graham Arnold đang chịu búa rìu dư luận Australia

“Chúng tôi vẫn ở lại Asian Cup, điều đó quả thật rất tuyệt vời. Tôi thực sự hạnh phúc khi vượt qua được vòng bảng” - Arnold vui mừng ra mặt khi phát biểu với báo giới sau trận đấu hôm thứ Hai với Thái Lan. 

Đằng sau chiến thắng của người Úc, ít người biết rằng HLV Arnold đã phải trổ hết sức bình sinh, không chỉ trong chuyên môn mà cả những nhiệm vụ ngoài lề để giúp các chàng trai Socceroos tìm lại cảm giác hưng phấn trên sân bóng.

Trước trận đấu với Thái Lan, HLV Arnold đã phải công khai phủ nhận những tin đồn về việc bất hoà nội bộ trong trại tập trung của Australia, và bác bỏ nguồn tin cho rằng ngay sau trận thua tan tác trước Iraq, nhiều cầu thủ Austrailia đã gần như sụp đổ hoàn toàn, thậm chí “không còn muốn thi đấu nữa”. 

Báo chí phanh phui ra rằng nội bộ Australia chia thành hai phe: một bên ủng hộ HLV Arnold, phía ngược lại lên tiếng chỉ trích ông thầy hiện thời, đồng thời, nuối tiếc thời kỳ vàng son của Australia dưới thời HLV Guus Hiddink, người đã góp công đưa Austrailia lọt vào vòng 2 World Cup 2006 và chỉ chịu thua Italy, đội bóng sau đó đã giành chức vô địch thế giới. 

Nội bộ Australia cũng không hề yên tĩnh

Cũng có những tin đồn rằng Lucas Neil, sau khi “thừa kế” chiếc băng đội trưởng từ người đồng đội Mark Viduka, đã không có được cái uy trước các cầu thủ ngôi sao. Từ đó, gây ra những bất hoà không đáng có trong lòng tuyển Úc. 

Và trên tất cả, Arnold đã chịu áp lực lớn lao khi các CĐV Australia đã lập hẳn một trang web riêng kêu gọi “Thuyền trưởng” Socceroos từ chức. Tính đến chiều thứ Ba vừa qua, đã có tới hơn 3360 chữ ký kêu gọi HLV Arnold phải rời “vị trí cầm lái”. 

Chưa dừng lại ở đó, báo chí còn công khai đăng tải thông tin Liên đoàn bóng đá nước này đã đạt được thoả thuận với HLV Advocaat. Những bài báo này cho hay HLV người Hà Lan sẽ dẫn dắt tuyển Úc vào năm tới khi họ bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2010. Trong khi đó, HLV Arnold, vẫn còn hợp đồng 3 năm, sẽ bị đẩy xuống nắm đội U23. 

Sau trận đấu với Thái Lan, HLV Arnold đã giải toả được nhiều gánh nặng. Ông tỏ ra hài lòng với những gì các học trò của mình làm được và lý giải nguyên nhân Australia nhập cuộc không tốt là do thời tiết oi bức tại Bangkok. 

Nếu thua Nhật Bản, HLV Arnold sẽ phải trả giá

Không may cho họ, trận đấu tứ kết gặp Nhật Bản lại diễn ra vào lúc 17h20 dưới tiết trời nóng ẩm tại Hà Nội, nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ C. Hơn nữa, đối thủ của Socceroos là Nhật Bản có thuận lợi khi đã có hơn 1 tuần làm quen với khí hậu Việt Nam. 

Bất chấp nhiều khó khăn cả chủ quan và khách quan, HLV Arnold và các học trò vẫn có quyền hy vọng vào một chiến thắng. Hơn 1 năm về trước, cũng trong một không khí oi bức lên tới gần 40 độ C tại chảo lửa Fritz Walter - Đức, Austrailia và Nhật Bản đã đụng độ nhau tại vòng Bảng World Cup 2006. Khi đó, đội bóng xứ sở hoa Anh đào đã thất thủ 1-3. 

Người Australia đang mơ, các chàng trai Socceroos đang mơ và hơn hết HLV Arnold đang mơ họ sẽ tiếp tục đả bại Nhật Bản. Không thắng được ĐKVĐ châu Á, có lẽ người buồn nhất sẽ là “Thuyền trưởng” Arnold. Socceroos thua, đồng nghĩa với việc mối lương duyên của ông thầy nội với đội bóng áo Vàng sẽ chấm dứt.

Lê Đăng

Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng16:23 21 /11/2008
Huyền thoại của Real phản kích các sếp của "Nhà Trắng"14:46 21 /11/2008
Bayern "kết" Cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ14:31 21 /11/2008
Capello 'đau đầu' vì trận thắng Đức14:18 21 /11/2008
ĐKVĐ Cup UEFA trả giá vì hành vi bất kính huyền thoại Yashin13:57 21 /11/2008
Juventus chiêu mộ Schweinsteiger để thế chỗ Nedved13:29 21 /11/2008
Maradona tất tả thăm con gái được cấp cứu13:32 21 /11/2008
Lazio muốn có Mascherano13:7 21 /11/2008
Atletico tiếp Eindhoven trên sân không khán giả11:52 21 /11/2008
Bà đầm già thành Turin sẽ có nhà mới vào năm 201111:24 21 /11/2008
Kournikova đuổi bạn trai ra khỏi nhà10:55 21 /11/2008
Trước vòng 14 Premiership: Mọi con mắt dồn về Villa Park!10:33 21 /11/2008
Milan vạch kế hoạch chiêu mộ Ramos khi Maldini treo giày10:17 21 /11/2008
Bị dọa giết vì tặng penalty 'ma' cho Liverpool10:0 21 /11/2008
'Tiểu Ronaldo' chói sáng trong trận ra mắt tại Real9:46 21 /11/2008
Cristiano Ronaldo bị tố chủ ý 'chặt giò' đối thủ9:34 21 /11/2008
Tình cũ của Becks ngực trần phơi nắng9:28 21 /11/2008
Bán huy chương của Mourinho thu về hơn nửa tỷ đồng9:24 21 /11/2008
Cúp THBD 2008: Hy vọng vào khách mời9:18 21 /11/2008
Villarreal mất sự phục vụ của Godin6:22 21 /11/2008