 |
|
Các CĐV Việt Nam tại Thái Lan đang rất háo hức chờ đợi trận đấu, ảnh: D.B
|
"Các con tôi lớn lên tại Thái Lan nhưng từ nhỏ, tôi đã dạy chúng nói tiếng Việt. Tôi cũng hay dẫn các con đi xem ĐTVN thi đấu để biết thêm về Tổ quốc mình. Ở Bangkok, cộng đồng người Việt có hàng ngàn người và chúng tôi đã bàn bạc kế hoạch đến sân cổ vũ ĐTVN trong trận đấu với Iraq".
Trận tứ kết với Iraq ngày 21/7 này, dự kiến sẽ có rất đông CĐV bay từ Việt Nam sang cổ vũ đội tuyển. Hy vọng, sức mạnh từ những "cầu thủ thứ 12" này sẽ giúp ĐTVN vượt qua Iraq để làm nên lịch sử.
Huy Hoàng phải đi chụp phim
Bị rộp chân, trung vệ Huy Hoàng phải nghỉ tập buổi đầu tiên. Đến buổi tập chiều qua, sau khi khởi động, Hoàng lại tập tễnh rời sân vì đau.
Lo lắng trước tình trạng chấn thương của cầu thủ này, vốn vẫn còn một chiếc đinh chưa lấy ra ở mua bàn chân khi mổ 3 năm trước, bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền đã đưa Huy Hoàng đến bệnh viện chụp phim. Rất may mắn, kết quả chụp phim và khám sơ bộ cho biết Huy Hoàng không gặp vấn đề nghiêm trọng.
Thanh Bình gây sốc
Các phòng viên của một đài truyền hình Qatar tới theo dõi ĐTVN tập đã đề nghị được phỏng vấn cặp tiền đạo Thanh Bình - Công Vinh. Nếu như Vinh cần nhờ đến trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp phiên dịch giùm thì Thanh Bình khiến "đối tác" ngạc nhiên đến sửng sốt khi chơi "tay bo" luôn không cần trợ giúp.
 |
|
Công Vinh được các PV nước ngoài săn đón khá kỹ, ảnh: D.B
|
Bình nghe câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh khá ngon lành. Hỏi ra mới biết, hồi còn ở phổ thông Bình học rất khá. Đi đá bóng nhưng những khoảng thời gian rảnh, Bình vẫn cắp sách đến các trung tâm ngoại ngữ học thêm anh văn.
Thái Lan "xịt"
Sau khi ĐT Thái Lan bị loại sau vòng bảng, không khí Asian Cup 2007 ở Bangkok vốn đã lạnh lẽo lại càng nhạt nhòa hơn. Hầu như chẳng ai quan tâm đến bóng đá và biết có một trận tứ kết tổ chức ở Thái Lan. Các SVĐ sử dụng cho Asian Cup cũng ít thấy băng-dôn, khẩu hiệu và cờ quạt. Chả bù cho ở Việt Nam, đi đâu cũng thấy không khí Asian Cup sôi sùng sục.