Vẫn biết không khí ASIAN Cup tại Bangkok gần như đã nguội lạnh sau khi đội đồng chủ nhà nói lời chia tay với giải, nhưng sự thờ ơ đến kinh ngạc của người dân Thái Lan với sự kiện thể thao hấp dẫn nhất châu lục khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên.
1. Sân bay Suvarnabhumi hoành tráng đồ sộ là thế, nhưng chỉ có một băng rôn rất khiêm tốn đặt ở lối vào dành cho du khách nước ngoài là cho biết có sự hiện diện của ASIAN Cup tại Bangkok.
Trong khi đó, trên chặng đường 30km từ sân bay về trung tâm thành phố, có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy ASIAN Cup đang diễn ra ở đây.
 |
| Việc Thái Lan (áo đỏ) bị Australia loại đã khiến không khí ASIAN Cup 2007 tại Bangkok trở nên nguội lạnh. Ảnh: AFC |
Không những thế, khi một nhóm phóng viên Việt Nam và HLV trưởng ĐT Việt Nam vừa đặt chân xuống sân bay Suvarnabhumi thì lại có một trận mưa xối xả đổ xuống khiến bầu không khí bóng đá đã buồn lại càng thêm buồn.
Nhắc tới HLV Riedl, lại nhớ sự kiện một tờ báo bạn bị... việt vị nặng vì cứ đinh ninh HLV Riedl đi cùng chuyến bay với các học trò... Thực tế, nhà cầm quân người Áo đến trưa 18/7 mới bay sang Bangkok nên không thể có những cuộc trò chuyện hay gặp gỡ bất cứ ai tại đây vào ngày trước đó.
2. So với cách đây khoảng nửa năm, khi chúng tôi tới Thái Lan để đưa tin bài về King's Cup 2006, thủ đô Bangkok hầu như chẳng có sự thay đổi nào lớn, ngoại trừ việc tình hình an ninh có vẻ nghiêm ngặt hơn khi ở lối vào trước mỗi ga xe điện ngầm luôn có cảnh sát đứng túc trực để kiểm tra túi xách của hành khách.
Thế nhưng, việc ra vào sân Supachalasai, một trong những địa điểm tập luyện của các đội bóng tham dự ASIAN Cup, lại khá thoải mái khi chúng tôi chỉ cần đeo thẻ rồi vào thẳng sân mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào.
Điều này khác hẳn so với vòng bảng khi AFC yêu cầu các phóng viên tại Bangkok phải đăng ký trước mỗi buổi tập của các đội bóng 15 phút mới được cấp "giấy phép con" để tham dự.
Thậm chí, số biểu ngữ cổ động cho ASIAN Cup tại sân Supachalasai còn ít ỏi và kém ấn tượng hơn nhiều so với những băng rôn tuyên truyền cho giải vô địch bơi lội dành cho các em học sinh Đông Nam Á cũng diễn ra bên trong khuôn viên của sân.
Cũng chẳng khó khăn gì để lý giải điều này, khi mà đồng chủ nhà Thái Lan đã phải chia tay với giải nên không khí bóng đá đã không còn sôi động như những ngày đầu, nhưng nguội lạnh đến mức này thì thật khó hình dung.
Và dĩ nhiên, buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Bangkok chỉ có một số ít phóng viên tới theo dõi, và trong số này thì quá nửa là các nhà báo Việt Nam. Tuy vậy, HLV Riedl cũng vẫn phải dành khá nhiều thời gian để trả lời phỏng vấn 2 phóng viên nước ngoài và nhiều hơn số đó các phóng viên Việt Nam sau khi kết thúc buổi tập.
Nhìn bầu không khí nguội lạnh tại Thái Lan, chúng tôi lại chạnh lòng nhớ tới các CĐV Việt Nam, khi họ đang hừng hực quyết tâm sang Bangkok để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, nhưng việc kiếm được một tấm vé máy bay sang Thái Lan vào thời điểm này đúng là chuyện rất khó.