Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU Á
Hàn Quốc & Saudi Arabia dắt tay nhau vào tứ kết23:00 18/7/2007

Hàn Quốc vượt qua "khe cửa hẹp" để tiến vào tứ kết khi đánh bại Indonesia, trong lúc Bahrain đã đánh mất ưu thế do thảm bại trước Saudi Arabia với tỉ số 0-4.

Bất ngờ đã không xảy ra trên xứ vạn đảo khi Indonesia thúc thủ trước "đại gia" Hàn Quốc. Dẫu đội bóng xứ kim chi vẫn chưa cho thấy hình ảnh sáng sủa hơn 2 trận đầu, nhưng điều quan trọng là họ đã giành chiến thắng tối thiểu nhờ pha làm bàn xuất thần của Kim Jung-Woo.

Hàn Quốc đã vượt qua khe cửa hẹp để tiến vào TK - Ảnh: Reuters

Hai đội nhập cuộc khá hứng khởi dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 7 vạn CĐV trên sân Gelora. Hàn Quốc với ưu thế thể hình chơi lấn lướt hơn trong những phút đầu, nhưng các cầu thủ chủ nhà cũng nhanh chóng bắt nhịp với cuộc chơi.

Lee Chun-Soo cảnh cáo thủ thành Markus bằng cú sút phạt từ cự ly gần 20m. Indonesia cũng lập tức đáp trả ngay sau đó với pha phối hợp ăn ý giữa Utina và Aiboy trong đợt phản công nhanh. Tiếc cho đội bóng Đông Nam Á là cú cứa lòng từ ngoài rìa vòng cấm của Aiboy lại đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Hàn Quốc tấn công không hoa mỹ, nhưng họ lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số cực kỳ đẳng cấp. Ngôi sao Lee Chun-Soo solo qua 2 hậu vệ chủ nhà rồi nhả ra cho Kim Jung-Woo tung cú đại bác tầm xa sấm sét khiến Markus chỉ còn nước chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Bị dẫn bàn trước, các học trò của HLV Kolev chủ động dồn lên và thường xuyên áp dụng các pha đan bóng ngắn nhằm phá vỡ hệ thống phòng ngự đoàn quân áo đỏ.

Aiboy vẫn là nhân tố nguy hiểm nhất bên phía Indonesia nhờ tốc độ và kỹ thuật tuyệt vời. Chính anh là người thoát xuống bên góc phải rồi tung ra đường chuyền nguy hiểm cắt ngang khung thành Lee Won-Jae.

Bước sang hiệp 2, nhờ nền tảng thể lực vượt trội, các cầu thủ Hàn Quốc giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn nguy hiểm về phía cầu môn Indonesia.

Lee Chun-Soo hoạt động cực kỳ năng nổ nhưng vẫn chưa có duyên ghi bàn. Riêng tiền đạo đeo áo số 10 đã bỏ lỡ 2 tình huống ngon ăn, trong đó có pha đối mặt với thủ thành Markus. Cho Jae-Jin cũng quá vô duyên với những lần đánh đầu đưa bóng đi trệch mục tiêu.

Về phần chủ nhà, dù khoảng thời gian cuối trận đã cố gắng dồn lên tấn công, nhưng họ vấp phải hàng thủ chơi kỷ luật và rất tổ chức của Hàn Quốc. Lực bất tòng tâm, đoàn quân HLV Kolev đành chấp nhận thất bại tối thiểu, nhường suất vào tứ kết cho đội bóng xứ Hàn.

Bahrain thua "tan tác" trước Saudi Arabia.

Saudi Arabia đả bại Bahrain - Ảnh: Reuters

Ở trận đấu cùng giờ ở Sumatra, "ông lớn" Saudi Arabia đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội so với Bahrain với chiến thắng đậm đà 4-0. Sau khi bị thủng lưới 2 bàn ở hiệp 1, Bahrain tỏ ra nông nóng trong khoảng thời gian còn lại nên dễ dàng bị vỡ trận

Ngay phút thứ 18, Al Mousa độc diễn trước khu cấm địa Bahrain, rê qua cả thủ môn  Abdulkarim rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới, mở tỉ số trận đấu.

Khoảng thời gian tiếp theo, Bahrain cố gắng dâng cao tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tiền đạo Abdullatif đã có cơ hội đối mặt với Mosailem, nhưng cú lốp bóng của anh lại không chuẩn xác.

Những phút cuối hiệp 1, đội bóng từng 3 lần VĐ Asian Cup đã có bàn nhân đôi cách biệt. Nhận đường chọc khe của đồng đội, Malek thoát xuống bên góc phải rồi căng ngang "dọn cỗ" để Abdulrahman nhẹ nhàng đệm vào lưới trống.

Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Maccala vẫn tràn lên phần sân đối phương. Họ đã không gặp may khi cú sút ở góc hẹp của Salman đập trúng xà ngang. Mải mê tấn công và bỏ lỏng khâu phòng ngự, Bahrain đã phải trả cái giá rất đắt khi nhận liên tiếp thêm 2 bàn thua.

Người lập công cho Saudi Arabia là tiền vệ Taiseer. Ở bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0, cầu thủ đeo áo số 17 đã tung ra cú sút xa hóc hiểm làm tung nóc lưới Bahrain. Còn trong pha ghi bàn cuối cùng, Taiseer kết thúc hoàn hảo pha bật tường như đá tập trong vòng cấm.

Với kết quả thuyết phục trên, Saudi Arabia cầm chắc ngôi đầu bảng D. Đối thủ của họ ở vòng tứ kết sẽ là đội bóng xếp thứ nhì ở bảng C.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng16:23 21 /11/2008
Huyền thoại của Real phản kích các sếp của "Nhà Trắng"14:46 21 /11/2008
Bayern "kết" Cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ14:31 21 /11/2008
Capello 'đau đầu' vì trận thắng Đức14:18 21 /11/2008
ĐKVĐ Cup UEFA trả giá vì hành vi bất kính huyền thoại Yashin13:57 21 /11/2008
Juventus chiêu mộ Schweinsteiger để thế chỗ Nedved13:29 21 /11/2008
Maradona tất tả thăm con gái được cấp cứu13:32 21 /11/2008
Lazio muốn có Mascherano13:7 21 /11/2008
Atletico tiếp Eindhoven trên sân không khán giả11:52 21 /11/2008
Bà đầm già thành Turin sẽ có nhà mới vào năm 201111:24 21 /11/2008
Kournikova đuổi bạn trai ra khỏi nhà10:55 21 /11/2008
Trước vòng 14 Premiership: Mọi con mắt dồn về Villa Park!10:33 21 /11/2008
Milan vạch kế hoạch chiêu mộ Ramos khi Maldini treo giày10:17 21 /11/2008
Bị dọa giết vì tặng penalty 'ma' cho Liverpool10:0 21 /11/2008
'Tiểu Ronaldo' chói sáng trong trận ra mắt tại Real9:46 21 /11/2008
Cristiano Ronaldo bị tố chủ ý 'chặt giò' đối thủ9:34 21 /11/2008
Tình cũ của Becks ngực trần phơi nắng9:28 21 /11/2008
Bán huy chương của Mourinho thu về hơn nửa tỷ đồng9:24 21 /11/2008
Cúp THBD 2008: Hy vọng vào khách mời9:18 21 /11/2008
Villarreal mất sự phục vụ của Godin6:22 21 /11/2008