Sau trận thắng UAE, một đôi vé C, D được quát 500.000-600.000 đồng còn vé đẹp lên đến 1 triệu/cặp. Nhưng đó là do dân "phe" hét giá vì trên thực tế vé trận VN-Qatar, VN-Nhật Bản vẫn còn rất nhiều và đến chiều nay 9/7, các đại lý bán vé mới "bung" ra bán cho người hâm mộ.
Do chủ nhà VN thắng tưng bừng UAE trong ngày khai mạc nên nhu cầu vé xem trận đấu với Qatar và Nhật Bản lên rất cao. Tình trạng sốt vé diễn ra từ sáng sớm và rất đông người hâm mộ đã tụ tập ở 3 điểm bán vé chính thức là sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và trụ sở Công ty VFD (tầng 5 tòa nhà VFF, 18 phố Lý Văn Phức).
Nắm bắt được nhu cầu đến sân cổ vũ ĐTVN của người hâm mộ trong khi vé không có nhiều, các phe vé mặc sức hoành hành và hét với giá trên trời.
Sáng nay 9/7, một cặp vé khán đài C hoặc D cũng bị đẩy lên đến 500.000-600.000 đồng. Nếu như trước ngày khai mạc, một đôi vé đẹp ở khán đài A, B được bán với giá 500.000-800.000 đồng thì ngay ngày hôm sau được hét ít nhất 1 triệu.
 |
|
Nếu biết cách và chịu khó mất thời gian vẫn có thể mua được vé đúng giá gốc
|
Thậm chí, nhiều phe còn không bán và tuyên bố "găm" chờ đến sát ngày thi đấu với Qatar mới bung ra (đá ngày 12/7) để hét giá. Một số khách sộp do lo lắng hết vé đã chấp nhận mua sớm để dành, dù bị "cắt cổ".
Tuy nhiên, việc giá vé bị đội lên cao chẳng qua chỉ là trò bịp bợm của dân phe.
Vé 2 trận gặp Qatar và Nhật Bản không hề khan hiếm như những thông tin mời chào. Mới chỉ có một ít số lượng được bán ra những ngày qua và một phần lượng vé mời, phân phối cho các cơ quan nhà nước bị tuồn ra chợ đen.
Để tránh trường hợp đầu cơ, tích trữ để phe vé, nhà phân phối VFD đã bán nhỏ nhọt trước ngày Asian Cup 2007 khai mạc. Hiện nay, lượng vé trong kho còn rất lớn. Theo kế hoạch, bắt đầu từ chiều nay và ngày mai, các đại lý phân phối mới bung vé ra bán cho người hâm mộ.
Khán giả có thể mua vé theo đúng giá nhà nước (50, 80, 100, 120 và 150 ngàn đồng) tại các quầy vé ở sân Mỹ Đình, Hàng Đẫy và trụ sở VFD.