Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU Á
Đối thủ của VN tại ASIAN Cup: "Khó nhằn"... như nhau!14:05 7/7/2007

Không còn là những thông tin "nhỏ giọt", không còn là những dự báo kiểu mơ hồ, ba đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bảng B VCK ASIAN Cup 2007 đều chính thức "lộ diện" và không khó để nhận ra họ... thật "khó nhằn"!

1. Sự "khó nhằn" trước hết là về đẳng cấp và trình độ. Tuyển Việt Nam lần đầu có mặt tại VCK đó là với tư cách chủ nhà chứ không phải là cuộc thử lửa qua vòng loại.

Nhật Bản là đối thủ vượt trội so với đội chủ nhà. Ảnh: Hải Anh

Cũng cần phải nói lại rằng, tính từ năm 1996 khi chính thức trở lại sân chơi châu lục, dù đó là thế hệ vàng thứ nhất (Hồng Sơn, Minh Chiến, Huỳnh Đức...) hay thứ hai (Văn Quyến, Công Vinh, Thanh Bình...) chưa một lần bóng đá Việt Nam vượt qua vòng đấu loại, cho dù đã có đến 2 lần được thi đấu trên sân nhà.

Năm 1996 đứng thứ nhì sau Hàn Quốc khi bảng 1 được tổ chức tại TPHCM. 4 năm sau trên sân Hàng Đẫy lại xếp sau Trung Quốc khi để thau 0-2 trong trận cuối bảng 9.

Nhật Bản giành vé vào chung kết với ngôi đầu bảng A sau khi đánh bại Saudi Arabia; UAE nhất bảng C nhờ vượt qua Oman, thậm chí Qatar còn xếp trên cả Uzbekistan tại bảng F.

Thước đo sức mạnh của họ là vậy, còn tuyển Việt Nam? Không nhiều - có lẽ là chỉ với 1 trận thắng trước Bahrain, nhưng lại là giao hữu.

Và ngay khi thắng Bahrain, mà là
thắng đậm đến khó tin, nhưng cũng chẳng ai có thể khẳng định, tuyển Việt Nam "xếp trên" đội bóng Tây á này, để rồi lấy đó làm phép so sánh kiểu "bắc cầu".

Cũng như thế, nếu so với ĐKVĐ ASIAN Cup Nhật Bản, nhà vô địch Gulf Cup UAE và đội bóng số 1 ASIAD Qatar... Việt Nam còn ở xa lắm! nhìn vào bảng xếp hạng tháng gần nhất của FIFA cũng thấy... cả 3 đối thủ trên đều ở tốp 20 châu lục, còn chúng ta là... 23.

Dĩ nhiên, không phải có xếp cao hơn là... chắc thắng, nhưng chắc chắn rằng đứng cao hơn thì ... cửa thắng cứ vẫn là rộng hơn.

2. Và cái sự "khó nhằn" còn đến từ thực tế của trận giao hữu vừa qua. Một trận thắng và thắng... quá đậm đã khiến bóng đá Việt có được cái nhìn tôn trọng hơn từ làng cầu châu lục trước giờ khai cuộc.

Thế nhưng, về mặt chuyên môn thì nó cũng mang đến sự cảnh giác hơn cho các đối thủ trước đội chủ nhà vốn đã có quá nhiều lợi thế từ sân bãi đến khán giả cùng sự hung phấn.

Có một điều chắc chắn là từ UAE đến Qatar và kết thúc là Nhật Bản sẽ không chơi kiểu "thoải mái đôi công" trước tuyển Việt Nam như Bahrain đã thể hiện trên sân Mỹ Đình vừa qua. Bởi đơn giản đây không còn là thời gian cho bất kỳ thử nghiệm và sai lầm nào.

Sẽ cũng không là ngạc nhiên, nếu 2 đại diện Tây á của bảng B, đặc biệt là UAE của phù thuỷ trắng Messi - đội sẽ chơi trận mở màn với tuyển Việt Nam chọn lối chơi chắc chắn trước đội chủ nhà trước khi nghĩ đến chuyện lấy điểm.

Phía trước của tuyển VN là những đối thủ khó nhằn. Ảnh: Hải Anh

Vậy thì lúc đó xem ra bài "tủ" phòng ngự - phản công của thày trò Riedl khó lòng mà phát huy tác dụng. Thậm chí là thực tế đã cho thấy khi bế tắc trong lối chơi, thì tuyển Việt Nam luôn lộ ra "tử huyệt" của mình để rồi đánh mất luôn sự hưng phấn lẫn thế trận.

3. Nhật Bản vừa có trận đấu tập nhẹ nhàng với Thể Công, những ngôi sao sáng... vẫn cứ sáng dù chỉ là đấu tập.

Không khó để nhận ra lối chơi bóng có đẳng cấp quốc tế của nhà vô địch châu á, khi nó kết hợp nhuần nhuyễn giữa khả năng phối hợp kỹ thuật nhỏ kiểu Brazil truyền thống kết hợp với những đường bóng dài tận dụng khả năng càn lướt của các cầu thủ.

Ở góc độ nào đó, Nhật Bản chơi không quá khác so với tuyển Việt Nam, nhưng ở đẳng cấp cao hơn hẳn.

UAE dù kín tiếng, nhưng qua theo dõi những buổi tập của đội bóng Tây á này, họ vẫn thể hiện tốt những lợi thế về thể hình, thể lực và đặc biệt là khả năng kỹ thuật.

Chứng kiến những buổi tập ít ỏi của UAE, dễ nhận thấy, các tuyển thủ của họ chơi nhanh, áp sát với những miếng đánh biên khá đa dạng, tốc độ Qatar thì vừa tới đêm qua, nhưng cũng tuyên bố đã sẵn sàng.

Không ai "bó giáo" trước giờ khai cuộc, bất chấp phía trước họ là đội chủ nhà.

Vậy thì "cửa" nào cho tuyển Việt Nam? khó để mà nhận định khi mà những đối thủ đều... mạnh.

Tuy nhiên, việc được thi đấu trước với 2 đội bóng Tây á và kết thúc mới là cuộc đối đầu với ĐKVĐ Nhật Bản là lợi thế không nhỏ, bởi khả năng gây bất ngờ chỉ nằm ở 2 trận đấu đầu.

Bất ngờ có thể là hoà, thắng... thậm chí với người mơ mộng là tấm vé vào bán kết. Nhưng chắc chắn sẽ là cực khó bởi đó đều là những kỳ tích mới của bóng đá Việt Nam.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng16:23 21 /11/2008
Huyền thoại của Real phản kích các sếp của "Nhà Trắng"14:46 21 /11/2008
Bayern "kết" Cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ14:31 21 /11/2008
Capello 'đau đầu' vì trận thắng Đức14:18 21 /11/2008
ĐKVĐ Cup UEFA trả giá vì hành vi bất kính huyền thoại Yashin13:57 21 /11/2008
Juventus chiêu mộ Schweinsteiger để thế chỗ Nedved13:29 21 /11/2008
Maradona tất tả thăm con gái được cấp cứu13:32 21 /11/2008
Lazio muốn có Mascherano13:7 21 /11/2008
Atletico tiếp Eindhoven trên sân không khán giả11:52 21 /11/2008
Bà đầm già thành Turin sẽ có nhà mới vào năm 201111:24 21 /11/2008
Kournikova đuổi bạn trai ra khỏi nhà10:55 21 /11/2008
Trước vòng 14 Premiership: Mọi con mắt dồn về Villa Park!10:33 21 /11/2008
Milan vạch kế hoạch chiêu mộ Ramos khi Maldini treo giày10:17 21 /11/2008
Bị dọa giết vì tặng penalty 'ma' cho Liverpool10:0 21 /11/2008
'Tiểu Ronaldo' chói sáng trong trận ra mắt tại Real9:46 21 /11/2008
Cristiano Ronaldo bị tố chủ ý 'chặt giò' đối thủ9:34 21 /11/2008
Tình cũ của Becks ngực trần phơi nắng9:28 21 /11/2008
Bán huy chương của Mourinho thu về hơn nửa tỷ đồng9:24 21 /11/2008
Cúp THBD 2008: Hy vọng vào khách mời9:18 21 /11/2008
Villarreal mất sự phục vụ của Godin6:22 21 /11/2008