Muộn 20 phút so với giờ xuống sân bay theo dự kiến, 20h10 phút, toàn đội tuyển Qatar đã có mặt tại sân bay Nội Bài để làm thủ tục. Và chỉ 30 phút sau, sảnh đợi quốc tế sân bay Nội Bài đã chật kín các cầu thủ, BHL đội bóng Tây Á này.
Không có CĐV Qatar nào tới đón đoàn giống kiểu CĐV Nhật Bản đã từng rầm rộ 2 hôm trước, nhưng lại có tới gần 20 phóng viên Qatar đã đợi sẵn đội nhà từ 19h00, và tất cả họ đều tỏ ra rất thân thiện khi tiếp xúc với phóng viên Việt Nam.
 |
| Các cầu thủ Qatar tại sân bay - Ảnh: Du Bình |
Thật bất ngờ khi các phóng viên Qatar thông báo cho VietNamNet thông tin Hoàng tử Vương quốc Qatar cũng bay cùng đội tuyển để sang Việt Nam xem ASIAN Cup và cổ vũ cho đội nhà. Và chỉ 10 phút sau, Hoàng tử đã xuất hiện trong bộ trang phục rất giản dị màu đen và một khuôn mặt rất lãng tử.
Hoàng tử Jadablaam năm nay 28 tuổi và rất trẻ trung. Ông được lãnh đạo VFF đón tại cửa VIP sân bay Nội Bài và đi thẳng ra xe riêng chờ sẵn mà không trả lời phỏng vấn.
Nhưng bất ngờ lớn hơn cả ngoài sự mong đợi của các phóng viên Việt Nam, Nhật Bản, UAE và Qatar, đó là khi toàn đội bóng vừa đoạt HCV bóng đá ASIAD 15 này ra khỏi khu vực cách ly thì cũng là lúc sự cởi mở và thân thiện xuất hiện.
Ngoại trừ ông trưởng đoàn trông giống như một người trong Hoàng gia là không trả lời phỏng vấn, còn lại từ HLV trưởng Musovic đến các cầu thủ đều tỏ ra sẵn lòng trả lời các câu hỏi của giới truyền thông.
Ngay tại sân bay, HLV Musovic đã dành cho các phóng viên một cuộc phỏng vấn khoảng 7 phút. Các cầu thủ được coi là nổi tiếng và tài năng nhất của bóng đá Qatar như Alshamry (đội trưởng), bộ ba tiền đạo nguy hiểm Quintana (cầu thủ trẻ hay nhất trong thời gian gần đây của nước này) - Hussain (23 tuổi nhưng đã được đánh giá rất cao) - Ibrahim (tiền đạo được coi là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công) cũng đều vui vẻ trả lời các câu hỏi.
"Tôi đánh giá cao đội tuyển Việt Nam của các bạn sau khi xem thông tin từ các báo Oman, Lebanon, Bahrain đánh giá về đội tuyển Olympic cũng như ĐTQG của Việt Nam. Qatar sang đây để trở thành một trong hai đội bảng B lọt vào tứ kết.
Chúng tôi đánh giá cao nhất Nhật Bản, nhưng cả U.A.E và chủ nhà Việt Nam cũng rất nguy hiểm! Tuy vậy, chúng tôi cũng có sự chuẩn bị khá tốt dù vừa kết thúc giải VĐQG nên khá mệt mỏi. Chúng tôi đã có 2 tuần hồi phục thể lực tại Đức và hai trận đấu khá thành công trước Ghana (3-1) và Turkmenistan (1-0)", tiền đạo Ibrahim đã phát biểu như vậy.
Đúng 21h00, toàn đội đã lên ô tô và trở về khách sạn Sheraton trong sự hộ tống của xe cảnh sát dẫn đường. Và với cánh phóng viên tác nghiệp của cả 4 nước, đặc biệt là Việt Nam thì ngày hôm qua (6/7) là một ngày may mắn với tất cả, vì không ai ngờ ĐT Qatar lại cởi mở, thân thiện và … hào phóng lời như vậy!