Tất nhiên tầm cỡ của Al Ittihad không ai lạ gì (bởi họ đang là ĐKVĐ), nhưng có điều cách Busan thất bại thì nằm ngoài mọi dự đoán. Thậm chí ngay cả khi hiệp 1 đã kết thúc mọi người vẫn không thể mường tượng ra cái kết cục mà Busan phải gánh chịu.
Đội chủ nhà vào cuộc với sự tự tin rất lớn, nhất là khi Al Ittihad vắng mặt 3 trụ cột – tiền đạo Desire Job, tiền vệ Mohamed Noor và trung vệ Montashari. Busan đẩy cao đội hình tấn công với sự cơ động của Park Seong Bae, Luciano, và sự sáng tạo của Popo đá ngay sau cặp tiền đạo này. Nhưng sự thiếu may mắn khiến Busan bất lực, không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Al Ittihad. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi và Busan phải trả giá ở hiệp 2.
Al Ittihad đột ngột trở nên khởi sắc hơn hẳn sau giờ nghỉ. Chỉ trong vòng 10 phút (từ phút 55-65), Al Ittihad ghi liền 3 bàn thắng, lần lượt nhờ công của Al Otaibi (55’), Mohamed Kallon (62’) và Tcheco (65’). Khán giả trên SVĐ Gudeok không còn hiểu nổi chuyện gì xẩy ra với các cầu thủ của mình nữa. Busan trở nên bạc nhược, bế tắc, khác hẳn với cách họ toàn thắng suốt 4 trận sân nhà từ đầu giải. Laktionov (cựu tuyển thủ Olympic Liên Xô, từng 2 lần đoạt Cúp C1 châu Á cùng Suwon) được đưa vào sân, nhưng tình hình của Busan vẫn không được cải thiện. Dồn lên tấn công với tư tưởng được ăn cả ngã về không, nhưng Busan chẳng những không thành công mà còn nhận thêm 2 bàn thua ở cuối trận, khi Ali Khariri (86’) và Khamzah Idris (89’) ấn định tỷ số 5-0 cho Al Ittihad. Thảm bại tại sân nhà, cơ hội dành cho Busan gần như đã chấm dứt.
Cũng trong đêm qua, cựu vô địch AFC Champions League 2003 Al Ain (UAE) dễ dàng làm tan nát nhà ĐKVĐ Trung Quốc Shenzhen Jianlibao. Khó tin được rằng, tỷ số cuối cùng lại là 6-0, đúng bằng tỷ số của một ván tennis. Người hùng ở trận này là chân sút người Nigeria Nwoha Onyekachi với cú hattrick ở các phút 10, 22 và 77. Tiền đạo Subait Khater cũng lập cú đúp (4’, 81’), trong khi bàn còn lại thuộc về Shehab Ahmed (28’). Cũng tương tự như Busan, Shenzhen dù còn trận lượt về song đã có thể nói lời chia tay AFC Champions League 2005.