Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU Á
Tứ kết lượt về AFC Champions League 2005: Bất ngờ tại Tehran15:23 22/9/2005

3 chiếc vé vào bán kết đã được xác định, trong đó Shenzhen Jianlibao (Trung Quốc) và Al Ain đã có những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

 

Li Yi với niềm vui sau pha ghi bàn thắng âng tỷ số lên 2-0 cho henzhen Jianlibao

Không thể không nhắc tới thắng lợi của Shenzhen Jianlibao trước Al Ahli (Saudi Arabia). Vượt qua khoảng cách thua 1 bàn ở lượt đi (1-2), Shenzhen Jianlibao đã chơi đầy tự tin, dần trả xong món nợ, trước khi vượt lên ở phút 98 (hiệp phụ). Trong chiến thắng đêm qua, tuyển thủ quốc gia Trung quốc Li Yi xứng đáng là người hùng. Chính anh nâng đôi cách biệt lên 2-0 ở phút 15 (Marek Zajac mở tỷ số, phút 6), trước khi dẫn dắt đội nhà vượt qua khó khăn bằng bàn thắng quý như Vàng ở phút 98, ấn định chiến thắng 3-1 cho Shenzhen Jianlibao. Trước đó, Suleimani rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Al Ahli (phút 20), khiến 2 đội cân bằng tỷ số hai lượt đi về, và đẩy trận đấu vào 2 hiệp phụ.

Thắng lợi của Shenzhen Jianlibao quả thật ngọt ngào và giúp họ ghi tên mình vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á. Tuy nhiên, Shenzhen Jianlibao cũng phải trả giá khá đắt khi trung vệ đội trưởng Li Weifeng nhận 2 thẻ vàng, bị truất quyền thi đấu và chắc chắn vắng mặt ở trận bán kết lượt đi.

Nhưng Shenzhen không phải là kẻ lội ngược dòng ấn tượng nhất. Al Ain (UAE) mới xứng đáng với “danh hiệu” này. Bị cầm hoà 1-1 ở lượt đi trên sân nhà, Al Ain hành quân tới Tehran và nhanh chóng bị Pas dẫn trước 2-0 (Borhani ghi cả hai bàn vào các phút 34, 47). Tuyển thủ Panama Luis Tejada gỡ lại 1 bàn cho Al Ain (61’) nhưng cách biệt 2 bàn được thiết lập 14 phút sau đó khi Issa Traore nâng tỷ số lên 3-1 cho Pas. Tưởng như Al Ain đã đầu hàng nhưng thật bất ngờ chỉ trong vòng 2 phút (83’ và 84’), tiền vệ Helal Saeed liên tục “nổ súng” thành công, gỡ hoà 3-3 cho Al Ain. 6 phút còn lại không đủ cho Pas ghi thêm bàn thắng, và Al Ain (nhà vô địch AFC Champions League 2003) đường hoàng tiến vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách (tổng tỷ số 4-4 nhưng Al Ain ghi nhiều bàn thắng hơn trên sân khách).

Trận tứ kết còn lại diễn ra không có gì bất ngờ khi Busan (dù phải làm khách) dễ dàng hạ gục Al Sadd (Qatar) với tỷ số 2-1. Lim Kwan-sil (21’) và Han Jae-woong (79’) ghi 2 bàn cho Busan trước khi Emerson gỡ lại danh dự cho Al Sadd ở phút 90+2. Với tổng tỷ số 5-1, Busan chính thức góp mặt vào nhóm 4 đội mạnh nhất.

Như vậy, trận bán kết đầu tiên đã được xác định giữa Al Ain và Shenzhen Jianlibao (trận lượt đi trên sân Al Ain). Trận còn lại sẽ diễn ra giữa Busan và đội thắng trong cặp tứ kết Al Ittihad - Lỗ Năng Sơn Đông (diễn ra vào rạng sáng nay khi số báo này đã lên trang).

Theo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng16:23 21 /11/2008
Huyền thoại của Real phản kích các sếp của "Nhà Trắng"14:46 21 /11/2008
Bayern "kết" Cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ14:31 21 /11/2008
Capello 'đau đầu' vì trận thắng Đức14:18 21 /11/2008
ĐKVĐ Cup UEFA trả giá vì hành vi bất kính huyền thoại Yashin13:57 21 /11/2008
Juventus chiêu mộ Schweinsteiger để thế chỗ Nedved13:29 21 /11/2008
Maradona tất tả thăm con gái được cấp cứu13:32 21 /11/2008
Lazio muốn có Mascherano13:7 21 /11/2008
Atletico tiếp Eindhoven trên sân không khán giả11:52 21 /11/2008
Bà đầm già thành Turin sẽ có nhà mới vào năm 201111:24 21 /11/2008
Kournikova đuổi bạn trai ra khỏi nhà10:55 21 /11/2008
Trước vòng 14 Premiership: Mọi con mắt dồn về Villa Park!10:33 21 /11/2008
Milan vạch kế hoạch chiêu mộ Ramos khi Maldini treo giày10:17 21 /11/2008
Bị dọa giết vì tặng penalty 'ma' cho Liverpool10:0 21 /11/2008
'Tiểu Ronaldo' chói sáng trong trận ra mắt tại Real9:46 21 /11/2008
Cristiano Ronaldo bị tố chủ ý 'chặt giò' đối thủ9:34 21 /11/2008
Tình cũ của Becks ngực trần phơi nắng9:28 21 /11/2008
Bán huy chương của Mourinho thu về hơn nửa tỷ đồng9:24 21 /11/2008
Cúp THBD 2008: Hy vọng vào khách mời9:18 21 /11/2008
Villarreal mất sự phục vụ của Godin6:22 21 /11/2008