Lá thăm đưa nhà ĐKVĐ V-League rơi vào bảng đấu hết sức "khó nhằn" tại Cúp C1 châu Á, trong khi HP.HN có vẻ nhẹ nhàng hơn ở AFC Cup...
Tối 22/12, tại Kuala Lumpur, Malaysia, LĐBĐ châu Á (AFC) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng cho 2 giải đấu hàng đầu dành cho các CLB của châu lục là AFC Champions League và AFC Cup.
Dù có mặt ở cả 2 giải, nhưng cơ hội đi sâu của 2 CLB Việt Nam là ĐKVĐ V-League Gạch Đồng Tâm Long An và nhà vô địch Cúp Quốc gia Hòa Phát Hà Nội là không cao, đặc biệt là ở sân chơi số 1 AFC Champions League.
 |
|
Thầy trò Calisto rơi vào bảng đấu hết sức khó khăn. Ảnh: Quốc An
|
AFC Champions League: Gạch Đồng Tâm Long An khó qua vòng bảng
Lần thứ 2 có mặt tại AFC Champions League, nhưng xem ra Gạch Đồng Tâm Long An khó lòng thoát khỏi cái "dớp" của các CLB Việt Nam trước đó là không thể đi qua vòng đấu bảng.
Theo kết quả bốc thăm, thày trò Calisto nằm ở bảng G với đội xếp nhất giải nhà nghề Australia (Hyundai A-League) Adelaide United. Đây cũng là lần đầu tiên quốc gia này cử CLB tham dự giải sau khi trở thành thành viên chính thức của AFC.
Dù chỉ được dẫn dắt bởi một HLV nội, cựu tiền đạo đội tuyển Australia (1976-1988) John Kosmina, nhưng Adelaide United sở hữu khá nhiều những gương mặt đáng chú ý như tiền vệ trái người Hà Lan Bobby Petta từng chơi cho Juventus (Italia) tại Champions League 2001; tiền đạo đội tuyển Trung Quốc Shengqing Qu, tiền vệ dẫn dắt lối chơi người Brazil Fernando... và hàng loạt tuyển thủ trẻ của các đội U đến Olympic Australia.
Đặc biệt, trong mùa bóng này, Adelaide United đã mời về ngôi sao từng là số 1 thế giới, cựu tiền đạo đội tuyển Brazil và CLB Barcelona (Tây Ban Nha) Romario - người đã từng đưa đội bóng Vàng - xanh giành chức vô địch World Cup USA 1990.
Đáng tiếc là bản hợp đồng này chỉ kéo dài có... 4 trận trong tháng 11 và dù đã ghi được 1 bàn thắng, nhưng chắc chắn khán giả Việt Nam sẽ không có cơ hội gặp mặt thần tượng này.
Đối thủ thứ 2 cũng không hề dễ chịu hơn khi đó là Seongnam Ilhwa Chunma (Hàn Quốc) nhà vô địch K-League. CLB này có lối đá tấn công mạnh mẽ với bộ ba người Brazil trên hàng công là Dudu, Mota và Ricardo.
Tại Lễ tổng kết K-League 2006, Seongnam đã giành đến 3 giải thưởng là Cầu thủ xuất sắc nhất: tiền vệ Kim Do-Heon; HLV xuất sắc nhất: Kim Hak-Beom và Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Woo Sung-Yong (16 bàn). Seongnam cũng đã từng vào đến trận chung kết AFC Champions League 2004.
Đối thủ cuối cùng Shangdong Luneng Taisan lại là CLB vừa giành cú đúp tại giải bóng đá Trung Quốc (VĐQG và đoạt Cúp Quốc gia). Được dẫn dắt bởi HLV người Serbia, Ljubisa Tumbakovic, CLB này cũng có trong đội hình 1 hậu vệ Bungary Predrag Pazin; 1 tiền vệ Serbia Aleksandar Zivkovic và tiền đạo người Montenegro, Igor Gluscevic.
Trở lại với Gạch Đồng Tâm Long, ở mùa trước, thày trò Calisto cũng đã từng dự AFC Champions League, nhưng chỉ được đá đúng 2 trận với Shanghai Shenhua (Trung Quốc) và đều thua 1-3 trên sân khách và 2-4 tại Long An để rồi chấm dứt cuộc hành trình.
Và với kết quả bốc thăm như trên, gần như chắc chắn ĐKVĐ V-league cũng sẽ không qua nổi vòng bảng dù sẽ được đá nhiều trận hơn. Nhưng lúc đó sẽ là nỗi lo về tiền bạc, lực lượng và cái một nỗi lo đã cũ "giữ mình" ở sân chơi nội.
Vòng đấu bảng AFC Champions League 2007 sẽ diễn ra từ ngày 7-3 đến 23-5-2007 để chọn ra 7 đội đứng đầu vào tứ kết cùng ĐKVĐ Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc).
 |
|
Ở giải đấu kém cạnh hơn, HP.HN có hi vọng... Ảnh: CTV
|
AFC Cup: Hoà Phát Hà Nội có cơ vào vòng sau
Đây là lần đầu tiên 1 CLB Việt Nam dự sân chơi này - cái sân chơi vốn chỉ dành cho các đội bóng đến từ những nền bóng đá yếu tại châu lục. Và đây cũng là lần đầu Hoà Phát Hà Nội có mặt ở giải đấu cấp quốc tế nhờ chiếc Cúp vô địch Quốc gia 2006.
Hoà Phát Hà Nội cùng bảng D cùng Xiangxue Sun Hei (Hồng Kông); Negeri Sembilan (Malaysia) và Victory Sc (Maldives). Với việc chọn 2 đội đầu mỗi bảng vào tứ kết, cửa đi tiếp của Hoà Phát Hà Nội là khá rộng nếu so sánh từ... trình độ bóng đá Việt Nam với các đối thủ.
Nhưng vấn đề của CLB Việt Nam vẫn là có chơi hết mình ở sân chơi này hay không trong khi Hoà Phát không phải là đội mạnh trong nước và vẫn cứ canh cánh nỗi lo trụ hạng.
Chênh lệch về đẳng cấp và bộn bề những lo lắng riêng, khó hy vọng vào các CLB Việt Nam dù ở bất kỳ mục tiêu gì dù lại lần nữa có mặt.