Hào hứng, tiếc nuối, và cam chịu là những gì có thể nói về trận đấu giữa nhà ĐKVĐ Việt Nam và đội bóng đến từ Trung Quốc trên sân Long An chiều nay (3/5)...
Sự khởi đầu chậm chạp của 2 đội trong cái nắng gắt khiến cho vài ngàn khán giả chứng kiến phải buồn ngủ, 30 phút đầu của trận đấu mà chỉ có 1 vài cú sút cho có của đội khách.
Còn về phía đội chủ nhà thì những lần tổ chức tấn công, dù cố gắng lắm thì bóng cũng chỉ đến được trước vạch 16m50, rồi bị các hậu vệ to cao của đội khách cắt đứt.
|
| Tài Em cùng đồng đội không thể làn nên được ''phép màu''. Ảnh: Phương Tuyên |
30 phút cam chịu, cũng chừng đó phút bất lực, bế tắc và chán nản để rồi bỗng nhiên mọi thứ thay đổi khi Antonio (9) bất ngờ đánh đầu mở tỉ số cho đội chủ nhà sau pha bật tường nhanh khá hay giữa Tài Em (10) và Minh Phương (7), tạo điều kiện cho đội trưởng ĐTVN kiến tạo cơ hội cho đồng đội.
Một bàn thắng như giải toả cơn khát, khiến cái nắng gắt trở thành nắng đẹp. Người ta hy vọng vào cuộc lật đổ của Gạch...
Rồi hy vọng nối tiếp hy vọng khi bắt đầu hiệp 2, Gạch chơi đầy quyết tâm và chơi có đường nét hơn. Các pha hãm thành đã biến thành những cơ hội ngon ăn, những cú sút nguy hiểm...
Và cũng từ 1 tình huống tấn công, Gạch được hưởng quả đá phạt chừng 24m chếch bên phía cánh trái. Tự tin xen lẫn may mắn, Santos (1) lại đưa Gạch bước ra khỏi đường hầm.
Và đáng lẽ ra, với bàn thắng đó, cùng sự xuống tinh thần của đối thủ bởi 1 bàn thua không đáng có, Gạch sẽ phải có được 1 thế trận thuận lợi hơn. Cũng rất nhiều người đã nghĩ đến 1 chiến thắng, dù có thể không đủ để bước đi tiếp vào vòng 2, nhưng ít ra đó cũng là 1 chiến thắng để mang đến sự tự tin cho bóng đá Việt Nam.
Nhưng tiếc thay, đó cũng là tất cả những gì nhà ĐKVĐ Việt Nam làm được trước đối thủ Thân Hoa Thượng Hải (Trung Quốc). Bởi đẳng cấp của đối thủ là cao hơn rất nhiều, và nhất là sự hớ hênh, thậm chí là chểnh mảng của hàng thủ Gạch đã khiến cho nhiều người phải tiếc nuối xen lẫn bực dọc.
2 bàn thắng quân bình tỉ số, từ 1-1, đến 2-2 của đội khách đều là những pha phản công chớp nhoáng, và đều không có quá nhiều sự ngăn chặn của các hậu vệ Gạch, hay sự chủ động của Santos.
Ở bàn thua đầu (san bằng 1-1 ở phút 43 của Gao Lin) Santos di chuyển hơi chậm để đối thủ hạ gục bằng cú đánh đầu cận thành. Còn với bàn thắng thứ 2, pha dẫn bóng tốc độ và từ hơn nửa sân của Yu Tao (16) mà chỉ có 1 mình Tuấn Phong yếu ớt đeo bám.
2 bàn thua đủ để khiến những nỗ lực ghi bàn của Gạch ở các phút còn lại là vô ích. Nhưng nếu như dừng lại ở đây, với tỉ số hoà 2-2, thì khán giả Long An không thể trách cứ gì đội nhà, bởi các học trò của HLV Calisto đã chơi đầy cố gắng, thậm chí có những lúc lấn lướt hơn đối thủ.
Tuy nhiên, khi bóng chưa ngừng lăn thì có nghĩa trận đấu chưa kết thúc. Và 2 bàn thắng của đội khách vào lưới Santos ở những phút cuối cùng của trận đấu, cũng từ lỗi lầm của hàng thủ đã khép lại 1 trận đấu không đáng nhớ của Gạch.