Để thua 2-4 trên sân nhà, GĐT.LA đành trao tấm vé đi tiếp tại Champions League châu Á cho Thân Hoa Thượng Hải. Tuy vậy, nỗ lực của GĐT.LA cũng rất đáng khen...
Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, thế trận diễn ra cân bằng. Mặc dù cần bàn thắng nhưng các cầu thủ GĐT.LA không mạo hiểm dâng cao quá sớm mà chủ động đá chắc, chờ thời cơ.
|
| Antonio Carlos mở tỷ số cho GĐT.LA, nhưng Thân Hoa Thượng Hải đã kịp gỡ hoà trước khi hiệp 1 kết thúc. |
Khán giả Long An đã phải chờ đợi khá lâu để chứng kiến tình huống nguy hiểm đầu tiên mà đội nhà tạo ra được về phía khung thành CLB Trung Quốc. Tuy nhiên, đó lại là một bàn thắng khá đẹp, xuất phát từ quả tạt bên cánh phải của Minh Phương còn người kết thúc sau 2 nhịp đánh đầu và đá bồi là Rodrigues "em" - Antonio.
Với bàn thắng này, gánh nặng của GĐT.LA đã vơi đi một nửa.
Rất tiếc là đội quân của Calisto đã không giữ vững được lợi thế này cho đến hết hiệp 1. Phút 44, trong một pha phản công nhanh, Kao Lin - cầu thủ vừa vào sân thay người ít giây - đã đánh bại thủ môn Fabio Santos, san bằng cách biệt cho Thân Hoa Thượng Hải.
Sang hiệp 2, GĐT.LA lại một lần nữa vượt lên. Từ quả phạt hàng rào xa ngoài 25m, Santos tung cú sút sệt không thực sự như ý, nhưng thủ môn Liu Wei Jiang lại mắc sai lầm ngớ ngẩn khi để bóng lọt qua hai chân vào lưới.
Sau bàn thua nực cười này, thủ môn của Thân Hoa Thượng Hải tỏ rõ sự mất tinh thần.
Nhưng thật đáng tiếc là chỉ ít phút sau đó, đội khách lại kiếm được bàn gỡ sau một sai lầm của hàng tiền vệ GĐT.LA. Yu Tao dốc bóng một mình gần nửa sân trước khi dứt điểm khôn ngoan qua chân Santos.
Đúng vào những phút bù giờ, Kao Lin tiếp tục thể hiện dấu ấn của mình bằng quả sút xa hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-2 cho Thân Hoa Thượng Hải. Sự đổ vỡ của đội chủ nhà còn phải trả giá bằng bàn thua thứ 4 liền sau đó.
Mặc dù phải dừng bước tại Champions League châu Á nhưng những gì mà GĐT.LA thể hiện qua trận đấu này cũng rất đáng ngợi khen.