Vẫn còn một lượt trận nữa, nhưng tổng cộng đã có 14 tấm vé được trao. Thêm Iran, Hàn Quốc (bảng B), Oman (bảng C), Iraq, Trung Quốc (bảng E) đạt mục tiêu, khiến tâm điểm chú ý sẽ chỉ còn tập trung vào bảng D, F, nơi mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ.
Trong tất cả các đội, Nhật Bản, Saudi Arabia là những đại gia sớm hoàn tất mục tiêu nhất. Đã đoạt vé từ lâu, song họ vẫn chứng tỏ ưu thế vượt trội. Chỉ đem sang toàn nội binh, song Nhật Bản vẫn đè bẹp Ấn Độ (3-0) với cú đúp của tân binh Bando. Saudi Arabia còn thắng đậm hơn (5-0), để bảo toàn ngôi đầu (15 điểm), hơn Nhật Bản tới 3 điểm.
Không an nhàn như Nhật Bản, Saudi Arabia, song Iran và Hàn Quốc cũng đã làm được điều cần làm. Bàn thắng sớm của Cho Jae-jin (9’) chính thức đưa vé vào tay thày trò Verbeek dù sau đó bị Syria gỡ lại (Al Said, 18’). Cùng thời điểm, Iran cũng hạ gục Đài Loan (2-0) nhờ cú đúp của Ali Karimi. Cùng có 11 điểm, nên Iran, Hàn Quốc đã bỏ xa Syria (5), sớm đặt chỗ tại VCK Asian Cup 2007.
 |
|
Australia (áo sáng) đã vượt qua Bahrain với tỷ số 2-0
|
Tại bảng C, việc UAE (10) sớm đoạt vé từ cách đây 1 tháng vô tình giúp Oman. Modhafar (21’), Ajmi (28’) lần lượt ghi bàn, đem lại thắng lợi 2-1 cho Oman. Dù Omar sau đó gỡ lại 1 bàn, song nhìn chung UAE cũng không chơi quyết liệt. Tỷ số 2-1 vừa đủ giúp cả Oman (12), UAE (10) tới Đông Nam Á (ĐNA). Chỉ tiếc cho Jordan (từng lọt vào tứ kết Asian Cup 2004). Thắng lợi 3-0 tại Pakistan không đủ giúp họ (7) nuôi hy vọng. Tuy chỉ kém UAE 3 điểm, song Jordan chắc chắn xếp dưới bởi thua về đối đầu.
Cũng đen đủi như Jordan, Bahrain bị Australia ngáng đường. Nếu cách đây 1 tháng, Australia chỉ tung đội hình dự bị ra sân và thua Kuwait, thì lần này, họ đem tới toàn binh hùng tướng mạnh nhằm chia tay công thần. Kết quả là Bahrain bị đè bẹp (0-2) bởi các pha lập công của Aloisi (17’), Bresciano (24’). Mới có 1 điểm, nhưng Bahrain vẫn còn hy vọng. Chỉ cần thắng Kuwait (4) tại sân nhà ở lượt cuối, Bahrain sẽ đoạt tấm vé còn lại của bảng D.
Bảng E cũng kết thúc sớm. Singapore - đại diện duy nhất của ĐNA dự vòng loại đã phải kết thúc cuộc chơi sau thất bại 2-4 trước Iraq. Cú đúp của Younis Mahmoud đã nhấn chìm đội bóng ĐNA. Trong khi đó, Trung Quốc xuất sắc vượt qua Palestine (2-0) nhờ công Jianqing (26’), Sun Xiang (64’). Cùng được 10 điểm, Iraq và Trung Quốc đã bỏ xa Singapore (4), Palestine (4), hoàn tất một hành trình nhiều vất vả.
Tấm vé cuối cùng chưa được trao nằm ở bảng F. Qatar đè bẹp Hongkong (2-0) nhưng chừng đó chưa đủ giúp Uzbekistan (hạ Bangladesh 4-0). Đội bóng Trung Á đã hơn Hongkong 3 điểm nhưng lại kém ở thành tích đối đầu. Bởi thế Uzbekistan sẽ cần thêm tối thiểu 1 điểm ở trận cuối gặp Qatar mới chắc chân tại VCK.