Chuyên trang Bóng Đá | Đua xe | Quần vợt | Bóng rổ | Kết quả thi đấu | Bảng xếp hạng | Dự đoán trúng thưởng | Diễn Đàn | Liên hệ
TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ANH
Ferdinand háo hức trước những thay đổi tại United13:40 27/8/2009
Trung vệ Rio Ferdinand tin rằng phòng thay đồ của M.U sẽ có lại sự vui vẻ và ồn ào sau những sự ra đi của các cầu thủ quan trọng, bằng phương cách giải quyết mà HLV Sir Alex Ferguson đã và đang thực hiện.

"HLV trưởng chúng tôi thừa kinh nghiệm và đủ bản lĩnh," anh cho biết.

"Ông ấy không muốn tìm một sự thay thế theo kiểu rập khuôn cho vị trí của Ronaldo. Điều đó là không thể, và ông ấy muốn tất cả chúng tôi cùng đồng lòng để thúc đẩy đội bóng vượt qua khó khăn hiện tại.

"Thật thoải mái nếu chúng tôi bằng lòng với những gì có được, và sẽ không cần cố gắng quá nhiều.

"Nhưng chúng tôi đã có được thành công lớn trong những mùa bóng vừa qua, và chúng tôi muốn cố gắng hết mình để tiếp tục gặt hái thành tích tốt hơn. M.U là một tập thể đoàn kết và chúng tôi không muốn bị hiểu là đội bóng chiến thắng nhờ công lao của một cầu thủ."

Rio hướng đến một tương lai tốt đẹp cho M.U

Với những thay đổi mang tính tích cực từ các nhân tố mới, trung vệ kỳ cựu của tuyển Anh hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tốt đẹp dành cho United. Và anh cũng đã không quên dành những lời ngợi khen và động viên đến người đồng đội mới - Michael Owen.

"Anh ấy đã chơi rất tốt trong trận đấu vừa qua, một cách kiên nhẫn trước những lời chỉ trích.

"Dù không chơi trọn 90 phút, nhưng chỉ khoảng thời gian anh ấy có mặt trên sân cũng đủ để lại dấu ấn cho CĐV.

"Bàn thắng vào ngày thứ Bảy vừa qua chưa nói lên điều gì, nhưng với bản thân anh ấy chắc chắn sẽ là một cách giải tỏa những áp lực đang đè nặng. Và Michael sẽ tiếp tục có nhiều bàn thắng hơn trong mùa giải này."

Trận đấu gặp Wigan vừa qua mang lại cho Manchester United nhiều tín hiệu lạc quan. Không chỉ có một kết quả thắng lợi thuyết phục để xốc lại tinh thần các cầu thủ sau thất bại "đáng quên" trước Burnley, nó còn đánh dấu những ngòi nổ của M.U đã bắt đầu được thông nòng. Không chỉ với Michael Owen, ngay cả Dimitar Berbatov cũng đã có một ngày đáng nhớ.

"Có thể mọi người tranh luận về phong cách chơi bóng của Dimitar tại CLB, nhưng với cá nhân ấy thì luôn tập luyện một cách chăm chỉ, có mặt tại sân tập sớm nhất và là người về sau cùng," Ferdinand bật mí.

"Anh ấy thật sự là một cầu thủ chuyên nghiệp, luôn tận tụy phục vụ và mong muốn được ghi bàn cho M.U bất chấp những lời chỉ trích.

"Có thể là Dimitar không bằng Rooney nếu so sánh về những bước chạy trên sân trong một trận đấu. Nhưng anh ấy lại có cách làm việc riêng, và trên hết là đội bóng chỉ có thể chiến thắng nếu cả 11 người trên sân cùng đồng lòng, hỗ trợ cho nhau."

JQ

Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, TinTheThao.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Ferdinand háo hức trước những thay đổi tại United
Chưa bao giờ tôi học tập được từ những thần tượng của tôi những châm ngôn và phong cách sống cũng như cách suy nghĩ mạch lạc đến như vậy...Sir Alex đã từng phát biểu:"Khi bạn không thể tìm được cầu thủ thay thế cho một cầu thủ quan trọng mà bạn đã mất đi,tốt nhất là nên tìm hướng đi khác cho đội bóng".Rooney đã nói :"Sự ra đi của CR7 đúng thật là sự ra đi của một người khổng lồ,nhưng đó lại là cơ hội cho những người khổng lồ khác thức tỉnh." Và Ferdinand :"Mu không thành công chi bởi một cầu thủ mà thành công nhờ một tập thể"...Mu càng ngày càng tiến bộ.Họ chính xác là những người khổng lồ nhưng không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng.Tôi khâm phục đội bóng này.Khâm phục con người nơi đây và yêu cả triết lý bóng đá mà hơn 20 năm qua Sir Alex đã gầy dựng.Chúc Mu sẽ thành công trong tương lai xa và rất xa nữa.
Được gửi bởi: Nguyễn Hoàng Nam
Địa chỉ email: hoangtuvutru2000@yahoo.com
Gửi lúc: 14:44 27/08/2009
 
Bình luận:Ferdinand háo hức trước những thay đổi tại United
cố lên Mu,believe Mu ^^
Được gửi bởi: fan Mu
Gửi lúc: 14:02 27/08/2009
Trang:
1


Các tin thể thao mới tổng hợp:
Cứu tinh Robben giúp Bayern thắng nhọc Freiburg7:22 14 /3/2010
Vòng 5 V-League: Đi tìm ngôi nhì bảng7:17 14 /3/2010
Ninh Bình, bao giờ mới đúng nghĩa lên chuyên?7:12 14 /3/2010
21h00 ngày 14.03, Juventus – Siena: Đừng để lỗi nhịp!4:34 14 /3/2010
02h45 ngày 15.03, Milan – Chievo: Cơ hội trong tầm tay!4:34 14 /3/2010
Thầy trò Mourinho bị “ám”3:0 14 /3/2010
Ancelotti hài lòng với các học trò sau trận thắng West Ham2:51 14 /3/2010
Ông Vinh “ngán” trọng tài2:54 14 /3/2010
Arsenal nhọc nhằn vượt qua Hull City2:39 14 /3/2010
Bi kịch thẻ đỏ của Inter2:34 14 /3/2010
Man City lôi kéo Higuain rời Real Madrid2:27 14 /3/2010
Pique nhắc nhở Barcelona dè chừng Real Madrid1:14 14 /3/2010
Video Premier League: Stoke City 0 - 0 Aston Villa1:11 14 /3/2010
Video Premier League: Bolton Wanderers 4 - 0 Wigan Athletic1:9 14 /3/2010
Video Premier League: Burnley 1 - 2 Wolverhampton1:6 14 /3/2010
Sidney Govou và Francois Clerc muốn đầu quân cho Roma0:45 14 /3/2010
Video Premier League: Thắng đậm West Ham, Chelsea đòi lại ngôi đầu0:23 14 /3/2010
Video Premier League: Birmingham 2-2 Everton0:21 14 /3/2010
Video Premier League: Tottenham Hotspur 3 - 1 Blackburn Rovers0:18 14 /3/2010
Man City cần thêm những ngôi sao23:57 13 /3/2010

Các tin cũ hơn:
Derby Milan-Inter còn 2 ngày: Nếu Leonardo không nghe lời Berlusconi...13:32 27 /8/2009
Vòng 22 Brasileirao: Corinthians chia điểm kịch tính với Barueri13:35 27 /8/2009
Huỳnh Đức, Lê Thụy Hải & Calisto13:29 27 /8/2009
Trận play-off Nam Định – Cần Thơ còn 3 ngày: Còn ai nhớ Quốc Trung?13:25 27 /8/2009
Bà Becks làm người mẫu13:14 27 /8/2009
Chuyện tình tay ba của sân cỏ Đức13:7 27 /8/2009
C. Ronaldo đối mặt đồng đội cũ11:52 27 /8/2009
Sự kiện TP.HCM rớt hạng: Giải tán! (Bài 3)11:45 27 /8/2009
Mỹ mở rộng 2009 còn 4 ngày: Lại tranh cãi hạt giống10:44 27 /8/2009
Clip: Nên công nhận bàn thắng này không?10:37 27 /8/2009