Số 10 của Manchester United cho biết anh cảm thấy khả năng săn bàn của mình càng ngày càng tốt hơn sau khi có sự xuất hiện của Berbatov và chính đó là liều thuốc kích thích khiến cho anh bùng nổ hơn sau khi phải nhận vô vàn lời chỉ trích vì “lười” ghi bàn dù anh là tiền đạo.
Những cổ động viên của MU nói riêng và của nước Anh nói chung luôn mong muốn Rooney ghi bàn, thật nhiều bàn thắng như tính “đồng đội” quá cao của Rooney vô hình chung đã lại thành lực cản khiến cho số 10 của sân Old Trafford dành nhiều thời gian cho việc thiết kế các tình huống lẫn cơ hội cho những người đồng đội tại Quỷ đỏ lẫn ở “Tam Sư”.
|

|
|
Berbatov và Rooney cùng ghi bàn thì đó là tín hiệu tốt cho cả câu lạc bộ lẫn ĐTQG của 2 người này.
|
Người ta đổ lỗi cho Sir Alex Ferguson và Fabio Capello khi sử dụng Rooney không hề đúng vị trí nhưng rồi Rooney cũng đã chứng tỏ cho mọi người thấy, sử dụng mình ở vị trí nào miễn là hợp lý thì cựu cầu thủ của Everton đều ghi được bàn. Trong 4 trận đấu gần đây, tiền đạo này đã ghi tới 5 bàn thắng. Có thể đây chưa phải là tất cả những gì người hâm mộ kỳ vọng nhưng Rooney đã cho thấy anh đang lấy lại phong độ vốn có của mình. Và Rooney tiết lộ thì sự tỏa sáng của cá nhân anh là có sự giúp đỡ không nhỏ từ người đồng đội mới, Dimitar Berbatov.
"100% là sự có mặt của Berbatov tại Old Trafford đã khiến tôi phải suy nghĩ nhiều về lối chơi hiện nay của bản thân mình. Tôi muốn được chơi như 1 tiền đạo thực sự. Tôi muốn được cầm bóng nhiều hơn thay vì cứ phải chờ bóng tới với mình. Có nhiều tiền đạo thường chỉ đá cắm và rất ít cầm bóng. Họ luôn là người chờ đợi từ các cơ hội mà đồng đội kiến tạo cho và tận dụng để có bàn thắng. Bản thân tôi không hề có suy nghĩ đó, tôi thích có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Từ ngày Van Nistelrooy ra đi, MU luôn không có một trung phong thực thụ và khi Berbatov tới, mọi chuyện thay đổi theo một chiều hướng khác".
“Có thêm 1 tiền đạo, đồng nghĩa với việc phải cạnh tranh và điều đó sẽ thúc giục bạn thi đầu tốt hơn, cố gắng hoàn thiện mình hơn. Biết tự tìm kiếm cho mình cơ hội thay vì chờ mọi thứ đến với mình.”
Tiểu Đăng