Mặc dù vụ việc Liverpool muốn mua G.Barry đã không được thực hiện, nhưng đằng sau vẫn còn những khúc mắc mà nhiều người chưa biết.
HLV của The Kop Rafa Benitez vừa mới hé lộ rằng, không phải ông không muốn mua Gareth Barry nhưng vì các ông chủ người Mỹ quá keo kiệt và không cấp tiền để ông đưa về tuyển thủ Anh.
 |
Tuyên bố này có thể khiến cơn sóng ngầm nổi lên ở Anfield, khi vào tuần trước các ông chủ Tom Hicks và George Gillett còn nói rằng chính Benitez không quyết tâm mua đội trưởng Villa.
“Chúng tôi đã bán đi một số cầu thủ và thu về cỡ hơn 20 triệu bảng trong mùa hè. Chính Hicks còn nói với tôi rằng ‘nếu bán đi các cầu thủ cũ, Liverpool sẽ được mua bổ sung với số tiền đó,” Benitez hậm hực.
“Tôi đã nhận được sự ủng hộ từ ít nhất một ông chủ. Sau đó, tôi còn gửi e-mail đến cho họ nhưng rốt cuộc không có đủ tiền để thực hiện phi vụ đó.”
“Nếu các ông chủ thực sự muốn mua Barry, chắc chắn tiền bạc chẳng thành vấn đề. Chúng tôi đã quyết định sẽ đem ai về và người đó sẽ có ích cho tương lai của đội bóng. Quyết định cuối cùng vẫn là ở họ mà thôi.”
Với việc để mất Barry phút cuối cùng, Benitez vừa tuyên bố sẽ giữ Alonso lại bằng mọi giá nhằm đảm bảo sự cân bằng cho tuyến tiền vệ.
Kim Dung