Huyền thoại của câu lạc bộ Manchester United, “King Eric” Catona vừa lên tiếng khuyên nhủ người “hậu bối” Cristiano Ronaldo không nên nghe theo những lời “đường mật” mà làm lu mờ đi ý trí của mình.
Có thể nói, những lời khuyên nhủ của Peter Shilton, “Vua bóng đá” Pele….thậm chí đã bị chính những cầu thủ như Fabio Cannavro, Wesley Schneider “ghét bỏ” nếu như CR7 đến với sân Santiago Bernabeu bởi họ cũng là những ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng chắc chắn không ai muốn có ai đó được quá ưu ái như Ronaldo được xuất hiện…Thế nhưng Ronaldo vẫn ẫm ờ, vẫn không dứt khoát.
|

|
|
Catona - Nên đẩy "ước mơ áo trắng" ra khỏi đầu mình đi Ronaldo.
|
Điều này đã khiến cho Eric Catona nóng mắt và khó chịu bởi thái độ thiếu dứt khoát xen lẫn vô ơn của cầu thủ người Bồ Đào Nha.
“Đúng, Cristiano Ronaldo còn trẻ và muốn tìm những thử thách mới cùng những danh hiệu mới cho đời cầu thủ. Điều này thì hoàn toàn đúng và không chỉ tôi mà còn khá nhiều hiểu được.”
“Nhưng tại sao cậu ấy lại có thể đối xử và thú nhận mình như một “nô lệ” trên các báo chí chỉ để thỏa mãn ý định ra đi của bản thân.? Quá thiếu tư cách 1 cầu thủ lớn, quá xấu hổ. Tôi khinh thường những nhân cách hèn mạt như thế.”
“Nơi nào đã giúp Ronaldo có được đẳng cấp như bây giờ? Ở đâu đã khiến cho Ronaldo có được tất cả những danh hiệu lớn nhất của đời cầu thủ? Hãy suy xét kỹ mọi điều đi Ronaldo. Cậu thừa thông minh để hiểu nên làm gì là tốt nhất nhưng đừng quá ngu ngốc để cố thực hiện những điều khờ dại mà chỉ có kẻ ngu mới làm theo.”
Bản thân Eric Catona đã có 5 năm đáng nhớ với MU khi cùng với Quỷ đỏ giành 4 chức vô địch Premier League và 2 cup FA trước khi chính thức giải nghệ vào năm 1997. Hiện tại Catona đang tỏ ra rất vui nếu được trở lại sân Old Trafford trên cương vị huấn luyện viên.
“Còn gì tuyệt vời hơn khi được trở lại nơi đây với tư cách là 1 HLV của Manchester United. Nếu được tôi muốn thử sức ở vị trí trợ lý trước khi làm được như Sir Alex Ferguson.”
Hồng Duy (soccerlens.com)