Tiền đạo của CLB Newcastle United Obafemi Martins sẽ phải bỏ dở chuyến tập huấn đầu mùa giải của mình, sau khi mẹ của anh vừa mới qua đời một cách vô cùng đáng thương tâm.
Bà Alhaja Monsurat Martins đã qua đời vào ngày thứ Năm vì bị nhiễm độc nặng, sau khi một máy tiếp nhiên liệu ở gần đó nổ tung làm bùng lên ngọn lửa hung hãn.
Năm nay đang ở tuổi 62, bà mẹ của Martins không thể qua khỏi dù đã được mang ra xe cứu thương và chuyển đi điều trị. Người ta cho rằng bà mất vì bị sốc quá nặng do ảnh hưởng của vụ nổ.
 |
Obafemi Martins đã choáng váng sau khi nghe được thông tin này, anh sẽ bỏ trận đấu của Newcastle với Doncaster Rovers để quay về quê hương và đưa tiễn người mẹ yêu dấu của mình.
Biola Martins, anh ruột của cầu thủ này phát biểu: "Oba rất yêu quý mẹ mình, hơn bất kì ai trong gia đình. Anh ấy chỉ muốn bay về đây thật nhanh và gặp mặt mẹ, để mong đó không phải là sự thật."
"Tôi biết anh vẫn đang bị sốc và khủng hoảng sau cái tin kinh khủng vừa qua, Oba luôn luôn hỏi ý kiến mẹ trong mỗi quyết định trên con đường sự nghiệp của mình. Mẹ của chúng tôi cũng luôn ủng hộ anh ấy, kể từ những quyết định khi còn ở trường học cho đến việc phát triển sự nghiệp bóng đá sau này."
Được biết, đám tang sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày thứ Sáu. Xin chia buồn với cầu thủ tiền đạo của Newcastle.
Kim Dung (lược dịch)