Sir Alex Ferguson thừa nhận rằng việc ông bán Jaap Stam và năm 2001 là một “sai lầm tồi tệ” và nhấn mạnh rằng trung vệ người Hà Lan là một trong những trung vệ đỉnh cao nhất mọi thời đại.
Trong cuốn tự truyện sắp phát hành, Sir Alex Ferguson thừa nhận rằng nếu tính đến các hậu vệ mà ông biết, ông chưa thấy ai xuất sắc hơn Jaap Stam.
Fergie mua gã khổng lồ người Hà Lan năm 1998 từ PSV Eindhoven và bán anh cho Lazio năm 2001 với lý do tài chính. Tuy nhiên đó có thể chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.
 |
|
Stam không có đối thủ trong những pha pha tranh chấp tay đôi.
|
Hai thầy trò đã có những bất đồng sâu sắc về một số chuyện trong cuốn sách mà Stam phát hành mang tên 'Head to Head' – “Đối đầu”. Trong cuốn sách này, Stam đã bày tỏ sự bất bình liên quan đến những chuyện hậu trường ở Old Trafford, và đó được coi là lý do khiến ông thầy Ferguson nổi giận mà đẩy anh sang nước Ý không thương tiếc.
Bây giờ, bảy năm đã qua, Sir Alex sẵn sàng tha thứ, quên đi những hiềm khích trong quá khứ và thậm chí còn đặt anh trên cả những tên tuổi như Nemanja Vidic, Alex McLeish, Gary Pallister, Rio Ferdinand, Steve Bruce, Dennis Irwin cùng tất cả những hậu vệ khác đã từng là học trò của ông.
Không sẵn lòng đào lại vết thương cũ, Ferguson chỉ bình luận về sự ra đi của Stam như sau: “Tôi bán Jaap cho Lazio chỉ vì số tiền mà CLB có được sau thương vụ đó. Việc cậu ấy bất ngờ ra đi không liên quan gì đến cuốn sách mà cậu ấy xuất bản”
“Là một người quản lý, tôi phải chăm lo đến khía cạnh tài chính của công ty. Lazio đặt một cái giá quá cao và tôi không cưỡng lại được – tôi hối hận vì điều ấy”.
“Đó là sai lầm tồi tệ của cá nhân tôi, dù tôi không mấy khi gặp phải. Thật đáng tiếc, song nhà quản lý nào cũng không tránh được một đôi lần mắc lỗi”.
Nói về phẩm chất của Stam, Sir Alex nhận xét: “Tôi thán phục tốc độ, sức mạnh và những pha truy cản cực kì sắc bén của cậu ấy. Ngoài ra Jaap còn luôn có tinh thần thi đấu rất tuyệt vời”.
“Cậu ấy luôn thi đấu tập trung và không bao giờ làm mình làm mẩy, kể cả khi tập. Những người khác có thể lấy cậu ấy làm tấm gương. Trong những tình huống một đối một cậu ấy không có đối thủ. Tôi chưa bao giờ làm việc với hậu vệ nào tốt hơn cậu ấy”.
Stam bắt đầu sự nghiệp với đội bóng Hà Lan DOS Kampen trước khi lọt vào mắt xanh các nhà tuyển trạch PSV. Sau khi rời United, anh đã thi đấu cho Lazio, Milan và Ajax nhưng không thành công như tại Old Trafford do chấn thương và việc sử dụng chất kích thích. Anh treo dày hồi cuối năm ngoái.
Tuỳ Phong