HLV của Arsenal, ông Arsene Wenger vẫn còn chưa hoàn hồn sau thất bại khủng khiếp trước Tottenham. Wenger đã rất giận dữ với các cầu thủ trẻ của mình sau khi họ đã bị thua tan nát trước màn trình diễn không tưởng của Spurs ở sân White Hart Lane.
“Tôi cảm thấy thật sự đau đớn vì thất bại này, không cần biết ai là những người ra sân trong ngày hôm nay.” Wenger thừa nhận.
“Dường như tất cả mọi thứ đều chống lại chúng tôi trong trận đấu khủng khiếp ấy, và toàn đội trở nên ngờ nghệch một cách khó hiểu. Tôi cảm thấy buồn vì các cầu thủ trẻ, những người đã được trao cơ hội trong trận đấu hôm nay.”
Wenger cũng tâm sự rằng Carling CUp chưa bao giờ là mục tiêu chính của ông, và sân chơi này chỉ dành để thử nghiệm.
“Tôi nghĩ luôn luôn có sự cạnh tranh trong đội bóng ở cả giải vô địch quốc gia, Champions League và sau đó là một số giải đấu khác. Chúng tôi đã đề ra những chiến lược từ đầu mùa giải, đội bóng sẽ ra sân với những ai, khi nào và ở đâu.”
Tuy nhiên, những lý giải của ông cũng không thể khiến cho các cổ động viên Arsenal vừa lòng khi họ vừa phải hứng chịu những cảm giác thật khó quên.
Có lẽ, nỗi đau thua thảm bại trước đội bóng cùng thành phố sẽ chỉ nguôi ngoai khi nào Arsenal rửa hận với Tottenham một ngày gần đây.
Kim Dung