Đội trưởng đội tuyển Anh John Terry vừa được gửi đi kiểm tra đề phòng về một chấn thương đầu gối, điều này đã làm dấy lên những lo ngại về việc anh sẽ phải vắng mặt trong trận gặp Estonia thứ Bảy này.
Terry, người vừa dính phải một chấn thương ngón chân cái và đã buộc phải đeo mặt nạ bảo vệ sau khi bị vỡ xương gò má, đã trở lại tập luyện vào ngày thứ Tư.
Mặc dù người ta cho rằng chấn thương này không quá nghiêm trọng, nhưng HLV Steve McClaren đã yêu cầu người đội trưởng này phải đi khám và cần phải tìm ra thời hạn của nó vào cuối ngày thứ Năm.
McClaren sẽ phải cầu cho một kết quả khả quan vì Terry không chỉ là một trong những thành viên đội tuyển Anh mà anh còn có vai trò đầu tàu của đội bóng.
Trong tuần trước, McClaren đã nói rằng Terry chính là mẫu người đội trưỏng mà ông cần – và sự hiện diện của anh sẽ là then chốt khi đội tuyển Anh phải nỗ lực giành được những điểm số mà họ cần trong trận đấu tiếp theo gặp tuyển Nga tại Matxcơva thứ Tư tới để có được một chiếc vé tại Euro 2008.
Dù sao chăng nữa, Terry cũng đã có thể bị loại khỏi danh sách cho trận gặp Estonia tại Wembley thứ Bảy này bởi vì anh là một trong 4 cầu thủ Anh chỉ còn cách án treo giò 1 thẻ vàng.
Sol Campbell, người chưa được xuất phát trong một trận đấu thực sự nào cho đội tuyển quốc gia trong vòng 2 năm qua, là ứng cử viên thay thế cho Terry, trong khi đó Nicky Shorey có thể sẽ đảm nhiệm vai trò của Ashley Cole, cầu thủ cũng đã dính thẻ vàng.
McClaren đã cho toàn đội 1 ngày nghỉ luyện tập vào thứ Năm, vì thế một số cầu thủ ở London có thể nhân cơ hội này để trở về nhà trước khi tập trung trở lại vào tối thứ Năm. Cả đội sẽ có buổi tập cuối cùng vào ngày thứ 6 khi mà Alan Smith có thể kịp bình phục để tham gia sau chấn thương đầu gối.
Thanh Hoa