Bữa tiệc bóng đá Anh mùa bóng 2007/08 sẽ không thể hoàn hảo nếu hai đối thủ nhiều duyên nợ Chelsea và Liverpool không “thanh toán” nhau ngoài mặt trận Premiership và đêm nay là trận đại chiến ở đấu trường Carling Cup...
Chelsea và Liverpool sẽ không có một mùa bóng toại nguyện nếu họ chưa phân thua thắng bại ở mặt trận khác ngoài mặt trận chính Premiership. Thật vậy, duyên nợ đã khiến hai ông lớn của bóng đá Anh liên tiếp chạm trán nhau ở sân chơi tranh cúp trong các mùa bóng gần đây: mặt đối mặt trong 3 chiến dịch Champions League, thư hùng tại trận bán kết FA Cup và Community Shield năm 2006, tranh bá đồ vương tại trận chung kết Carling Cup ở Cardiff năm 2005.
Nối tiếp trận hoà 1-1 tại Anfield trong khuôn khổ Premiership hồi tháng 8 năm nay, trận đấu mà ngài trọng tài đáng kính đã biếu không cho Chelsea một quả penalty và cướp mất của Liverpool 2 điểm và đêm nay mọi ân oán chắc chắn sẽ tiếp tục nối dài sau trận chiến tại Stamford Bridge.
Bước vào trận huyết chiến này, cả hai đều vừa phải trải qua những trái đắng ở đấu trường Premier League hôm chủ nhật. Liverpool thất thủ 1-0 trước Manchester United ngay tại sân nhà trong khi đó Chelsea lãnh hậu quả tương tự trong trận derby thành Luân Đôn với Arsenal tại Emirates.
Trận đấu đêm nay có thể không quá quan trọng nhưng cả hai hiểu rằng giành được chiến thắng trước một trong tứ đại danh gia Premiership (Chelsea, Liverpool, Arsenal và Manchester United) chắc chắn sẽ mang lại cho họ một tâm lí thoải mái chuẩn bị cho các cuộc chiến hết sức căng thẳng trong giai đoạn giáng sinh.
 |
|
Chelsea - Liverpool: Ân oán khôn nguôi
|
Đến thời điểm hiện tại, nhìn tổng thể sức mạnh của hai đội đang tương đối cân bằng. Ngoài trận chung kết Carling Cup năm 2005, đội bóng của chiến lược gia Rafael Benítez luôn ổn định hơn đoàn quân của nhà cầm quân José Mourinho trong những trận cầu một mất một còn.
Nhà cầm quân mới của Chelsea, Avram Grant chắc chắn đang muốn xoá sạch dấu vết của người tiền nhiệm bằng một chiến thắng. Và cơ hội đối với ông cũng không phải là một cái đích quá xa vời, đươc chơi trên sân nhà Stamford Bridge và tương quan về đẳng cấp, HLV the Blues hoàn toàn có cơ hội để biến ước mơ của mình thành hiện thực.
Đến thời điểm này, Chelsea vẫn đang bất bại trên sân nhà (thành tích có được từ tháng 2 năm 2004) và nếu không quá xuất sắc đoàn hùng binh của HLV Rafael Benítez rất khó làm nên lịch sử. Có một lơi thế lớn cho Lữ đoàn đỏ đó là việc Chelsea sẽ không nhận được sự phục vụ của 2 con át chủ bài là Didier Drogba và John Terry do chấn thương. Chelsea – Liverpool: ân oán biết bao giờ nguôi!!!
Đội hình dự kiến
Chelsea: Cech, Cudicini, Hilario, Belletti, Ferreira, A Cole, Carvalho, Alex, Ben-Haim, J Cole, Essien, Obi, Lampard, Kalou, Lampard, Ballack, Shevchenko, Pizarro, Wright-Phillips, Sidwell, Bridge
Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Hyypia, Riise, Kewell, Mascherano, Benayoun, Alonso, Kuyt, Torres, Aurélio, Babel, Crouch, Finnan, Hobbs, Itandje, Leiva, Voronin, Sissoko
Dự đoán Chelsea 1-0 Liverpool.
Ngọc Mai