Paul Scholes luôn được coi là một trong những ngôi sao thầm lặng nhất ở Man Utd, cho dù anh đã dành trọn cả sự nghiệp để cống hiến cho Quỷ Đỏ và được coi là một trong những tiền vệ hay nhất thế hệ của mình.
So với những David Beckham, Ryan Giggs, Ruud van Nistelrooy, Scholes không có được sự hào nhoáng như vậy. Cựu cầu thủ của ĐT Anh luôn sống khép mình với một cuộc sống yên ấm không có vẻ gì là ngôi sao, và anh sẽ tiếp tục cống hiến nốt những năm cuối của sự nghiệp cho M.U.
"Tôi cũng rất mong đợi mọi chuyện đều sẽ có một kết cục rõ ràng," Scholes nói. "Tôi hiểu là mọi người đều muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi sẽ không kết thúc sự nghiệp bóng đá theo cách bình thường."
Tất nhiên, những CĐV của M.U chắc chắn rằng muốn Scholes gắn bó với đội bóng càng lâu càng tốt cho đến khi nào anh có thể. Mặc dù đã là một lão tướng, cầu thủ số 18 vẫn là người phân phối bóng hay nhất của Quỷ Đỏ hiện nay.
Trong chiến công giành cú đúp mùa giải 2007/08, công lao của Scholes là rất to lớn vì với kinh nghiệm của mình, anh đã bổ sung hoàn hảo cho các đồng đội trẻ tuổi. Có nguồn tin cho rằng, Scholes sẽ ở lại với M.U 2 năm nữa đến tận mùa hè năm 2010.
"Tôi sẽ chơi bóng bao nhiêu năm nữa ư?" Anh nói. "Tôi nghĩ mình có thể chơi nhiều nhất là hai năm. Tôi vẫn còn một năm trong hợp đồng và hi vọng rằng có thể gia hạn thêm. Điều đó phụ thuộc vào cảm nhận của tôi và khả năng mà tôi chơi bóng như thế nào."
Bàn thêm về việc sẽ đến chơi cho Oldham Athletic, CLB mà Scholes yêu mến từ thuở nhỏ trước khi giã từ sự nghiệp, Scholes cho rằng anh sẽ chỉ khoác áo M.U trong những ngày cuối cùng. 'Thật là khó khăn khi phải lựa chọn giữa điều đó, nhưng hiện giờ tôi chưa muốn nghĩ xa xôi như vậy." Scholes kết luận.
Thanh Hoa (lược dịch)