TRANG CHỦ
-
BÓNG ĐÁ ANH
Premiership 2007/08: 10 sự kiện đáng nhớ11:24 14/5/2008
Giải Ngoại hạng Anh đã khép lại với một cái kết viên mãn cho những người hâm mộ: một cuộc đua tranh kịch tính đến phút chót giữa hai ông lớn M.U và Chelsea, màn rượt đuổi ngoạn mục của các đội cuối bảng cùng với vô số khoảnh khắc đáng nhớ. Tất cả tạo nên một mùa giải 2007/08 không thể nào quên của bóng đá Anh. Bongda.com.vn sẽ bắt đầu loạt bài nhìn lại mùa giải vừa qua từ số này, mở đầu với 10 sự kiện tiêu biểu nhất …
1. Khởi đầu tồi tệ của M.U
Các CĐV của Manchester Utd đã có một phen hoảng hồn khi đội bóng con cưng không thắng nổi trận nào trong tổng số 3 trận đầu tiên. Những tưởng rằng với 4 tân binh vừa chiêu mộ trong mùa hè là Nani, Hargreaves, Anderson và Tevez, M.U sẽ trình diễn thứ bóng đá hủy diệt và cuốn phăng mọi trở ngại.
Vậy mà thực tế đã chứng minh điều ngược lại khi Man Utd có sự khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Ngay từ vòng đấu đầu tiên, Rooney đã bị chấn thương nặng và phải nghỉ dài ngày. Tiếp theo, cầu thủ con cưng Ronaldo bị đuổi trong trận gặp Portsmouth tại sân Fratton Park. Màn ra mắt tồi tệ kết thúc với thất bại muối mặt trước người anh em cùng thành phố Man City.
2. Mourinho nói lời từ biệt
Ngày 22 tháng 9 năm 2007, Premiership đánh dấu cột mốc buồn khi “người đặc biệt” Jose Mourinho dứt áo ra đi. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm của Mourinho với ông chủ người Nga Abramovich và những đấu đá giữa 2 phe trong nội bộ Chelsea đã không thể cứu vãn được nữa.
HLV người Bồ Đào Nha đã có một cuộc chia ly làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực khi ông đã để lại dấu ấn rất sâu đậm trong lòng người hâm mộ, Chelsea dưới tay Mourinho đã giành được rất nhiều vinh quang nhưng cũng trải qua không ít đắng cay. Với 3 năm làm việc tại đây, người đặc biệt chỉ còn thiếu chiếc cúp Champions League, đáng tiếc thay đây lại là danh hiệu mà Abramovich thèm muốn nhất!
3. Dàn đồng ca của “Pháo”
Nếu phải chọn ra một đội bóng tiến bộ nhất mùa giải này, không nghi ngờ gì nữa đó chính là các pháo thủ thành London Arsenal. HLV Wenger và các học trò thực sự để lại ấn tượng sâu sắc với lối chơi quyến rũ và đẹp mắt của mình. Ngay từ đầu mùa giải, Arsenal đã bắt đầu thăng hoa và chuỗi trận thành công của họ thậm chí kéo dài đến giữa tháng Hai năm 2008.
Tuy nhiên, qua đây HLV Wenger cũng cần phải thay đổi quan điểm để tiến đến thành công. Arsenal hầu như không có một thủ lĩnh thực sự và thiếu hẳn kinh nghiệm thi đấu ở cuộc đua dài hơi. Cho dù vẫn chưa đủ “tầm” để chinh phục các danh hiệu, nhưng Arsenal có thể tự tin rằng họ đã chơi tuyệt vời và sẽ còn tiến bộ trong tương lai.
4. ĐT Anh bị loại khỏi Euro
Cơn địa chấn với trận thua 2-3 trước Croatia ngay ở sân Wembley làm cho ĐT Anh bị loại thẳng cánh khỏi Euro 2008. Có thể khẳng định rằng, sự kiến này cũng ảnh hưởng rất lớn đến giải Ngoại hạng Anh khi những cầu thủ chủ chốt của đội bóng Tam sư đều là trụ cột tại các CLB của họ.
ĐT Anh bị loại đã có tác động không hay đến tâm lý của các tuyển thủ trong một thời gian, nhưng đồng thời họ càng quyết tâm thi đấu tại giải Ngoại hạng khi biết rằng sẽ phải “nghỉ hè” sớm mà không được dự Euro nữa.
5. Một người Ý trở thành “sếp” của người Anh!
Công cuộc “đãi cát tìm … HLV trưởng” của F.A diễn ra một cách ráo riết sau thất bại kể trên. Hàng loạt ứng cứ viên được đưa ra, cuối cùng chỉ có Mourinho và Fabio Capello lọt vào mắt xanh của các quan chức xứ sương mù. Sau đó Mourinho đã rút lui, và Capello trở thành người Italia đầu tiên dẫn dắt ĐTQG Anh, một đề tài được bàn tán xôn xao lúc bấy giờ.
6. Khi “cánh én” không làm nên mùa xuân …
Đó là trường hợp của Fernando Torres ở Liverpool. Sau rất nhiều năm tìm kiếm, The Kop mới có được một sát thủ đích thực cho riêng mình. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã thi đấu tuyệt vời ngay mùa giải đầu tiên anh chơi cho đội chủ sân Anfield, thậm chí đã phá không ít kỉ lục ghi bàn của CLB.
Tuy nhiên, những gì mà Liverpool để lại chỉ toàn là sự thất vọng lớn lao. Năm thứ 4 mà Benitez cầm quyền không có gì hơn ngoài sự chán nản cùng cực. The Kop bị loại khỏi cuộc đua tranh đến ngôi VĐ từ … tháng một!
7 … và khi “R7” mỉm cười!
Cristiano Ronaldo đã làm cho cả thế giới phải ngắm nhìn anh một cách mê say đầy kính phục. Chàng tiền vệ mang áo số 7 của Quỷ Đỏ M.U đã chơi một mùa giải thăng hoa trên tất cả các mặt trận tiểu biểu nhất là Premiership. Anh lần lượt phá vỡ hết mọi kỉ lục bằng những bàn thắng liên tiếp đến, tổng cộng 31 lần phá lưới đối phương để giành hầu hết các danh hiệu cá nhân.
Đây là mùa bóng mà Ronaldo tiếp nối thành công vang dội của chính anh ở mùa giải trước, thậm chí anh đã khiến cho những người hay hoài nghi phải im bặt sự chỉ trích bằng phong độ đáng nể của mình. Đã lâu lắm rồi, bóng đá Anh mới chứng kiến một gôi sao tỏa sáng rực rỡ đến như thế.
8. Cúp F.A, những chú lùn lên tiếng.
Nếu bạn biết rằng 4 đội lọt vào BK cúp F.A bao gồm một 3 CLB ở hạng dưới, và một đội xếp ở lưng chừng BXH Premiership, bạn sẽ hình dung ra sự kì diệu của chiếc cúp lâu đời nhất thế giới, khi các chú lùn hoàn toàn có thể đánh gục những gã khổng lồ.
Chỉ có duy nhất Portsmouth là đội bóng Premier league duy nhất lọt vào đến vòng 4 đội, mà chiến thắng của họ cũng là một bất ngờ sau trận đấu đầy cảm xúc trên sân Old Trafford. Các đại gia như Liverpool, Chelsea hay M.U, Arsenal rốt cuộc đều bị hạ đo ván và nhìn những CLB yếu hơn mình nhiều lần tranh tài tại sân Wembley mới vào giữa tháng 5 này.
9. Cuộc “xâm lăng” của các CLB Anh
Nếu như ĐTQG Anh là nỗi thất vọng to lớn, thì ở cấp CLB bóng đá Anh đã có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Tiếp nối thành công từ mùa giải năm ngoái, năm nay nước Anh một lần nữa khẳng định vị thế của mình. Các CLB Anh đã đánh bại những đội bóng hùng mạnh đến từ Italia, TBN để biến sân chơi châu lục thành sân nhà.
Việc cả 4 đội bóng Anh lọt vào đến tận vòng TK, sau đó M.U và Chelsea sẽ cùng nhau tranh tài tại trận đấu cuối cùng ở Moscow đã thể hiện một sức mạnh khủng khiếp của các đội bóng bên kia eo biển Manche. Với tiềm lực tài chính hùng hậu, bóng đá Anh cấp CLB sẽ còn làm mưa làm gió trong tương lai.
10. Nhà vua đích thực
Premier League lại gọi tên Manchester Utd một lần nữa. Nhà vua của xứ sương mù sau 38 vòng đầu đầy cảm xúc đã lên ngôi đầy xứng đáng kết thúc cuộc đua tranh hấp dẫn và kịch tích với hai đối thủ nặng kí Arsenal và Chelsea. Sir Alex Ferguson và các học trò của mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy.
Đây đã là lần thứ 10 M.U đăng quang tại giải Ngoại Hạng và là lần thứ 17 trong lịch sử giải VĐQG Anh, họ chỉ còn kém Liverpool có một lần duy nhất nữa thôi. Dàn cầu thủ trẻ trung, đẳng cấp và thiện chiến Rooney, Tevez, Ronaldo, Anderson, Nani, Evra … sẽ giúp M.U tự tin xô đổ kỉ lục đó trong tương lai gần.
Kim Dung
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|