Thật đáng buồn cho các pháo thủ thành London, trong khi Premiership đang bước vào giai đoạn quyết định thì vụ việc đình đám nhất tại sân Emirates chính là … sự ra đi của các trụ cột.
Sau khi Flamini đào tẩu sang Milan, HLV Wenger lại đứng trước những nguy cơ từ Hleb hay Adebayor, tuy nhiên ông đã tự trấn an bằng những tuyên bố mạnh mẽ.
“Có hàng tá cầu thủ đang xếp hàng để ra nhập Arsenal, đừng lo lắng gì cả. Chúng tôi không gặp vấn đề nào về việc này.” Ông khẳng định trên trang chủ của CLB.
“Không thể tưởng tượng được rằng tôi đang ngồi đây và nhận đến 220 cuộc gọi từ các cầu thủ, ai cũng muốn chuyển đến đây. Đó là điều mà chúng tôi cần trong năm tới, có lẽ là khoảng 2 đến 3 cầu thủ.”
“Chúng tôi cần những tài năng, tôi nghĩ những cầu thủ tốt còn hơn nhiều so với những cái danh hão. Có thể bạn sẽ chỉ kiếm được các ngôi sao cống hiến rất ít ỏi cho đội bóng.”
“Nhưng bạn đừng lo gì cả, chúng tôi sẽ có đội hình đủ mạnh để vô địch trong năm tới. Một CLB vĩ đại phải như thế nào? Chỉ có danh hiệu thôi ư, tầm thường quá! Đó phải là CLB có bề dày xây dựng và phát triển con người.”
“Đối với tôi đó là CLB mơ ước, mọi người đều có thể phát triển tài năng, có thể họ không thể giành được nhiều danh hiệu nhưng vẫn cảm thấy tự hào, tôi chỉ luôn hành động theo tôn chỉ ấy.”