Không như các đồng đội khác đang tìm đủ mọi cách để tháo chạy khỏi Arsenal, Fabregas vẫn bày tỏ lòng trung thành khi nói rằng anh rất hạnh phúc tại sân Emirates, bất chấp những lời đề nghị hấp dẫn từ Real.
Chủ tịch Real là Calderon, người vừa mới có chức VĐ La Liga thứ hai khi mới chỉ lên nắm quyền tại Real có 2 năm đang nhắm tới Fabregas sau khi những mục tiêu Kaka và Ronaldo đang rời xa.
Nhưng tiền vệ trẻ người TBN này lại không muốn hồi hương vào lúc này, những lời phát biểu chỉ 2 ngày sau khi anh nhận được danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm do hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp bình chọn.
Thậm chí, Fabregas còn ca ngợi HLV Wenger như một người cha, người đã giúp cho anh có được thành quả ngày hôm nay.
Wenger đã đưa Fabregas về thành London trong sự tranh chấp với Barcelona, vì Fabregas vốn là người xuất thân từ lò đào tạo trẻ Catalan, và giờ đây thì anh đã trở thành một phần không thể thiếu.
“Tôi vẫn còn trẻ, và hiện giờ đang rất hạnh phúc tại Arsenal.” Cesc phát biểu. “Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi cơ hội được chơi bóng ở một CLB xuất sắc. Wenger như một người cha của tôi vậy.”
Cho dù vẫn chưa thực sự trưởng thành và Arsenal không giành được danh hiệu nào, nhưng Fabregas hứa hẹn sẽ là một gương mặt xuất sắc trong tương lai.
Thanh Hoa (theo Goal)