Sau khi chứng kiến một loạt học trò bị các ông lớn nhòm ngó mà gần đây nhất là việc Flamini rời đi, cùng với câu chuyện dài kì giữa Inter với Hleb, HLV Arsene Wenger bắt đầu răn đe những cầu thủ của sân Emirates.
Vừa mới đây, ông này lại nói với tiền đạo chủ lực Emmanuel Adebayor rằng anh “sẽ chẳng là cái gì cả” nếu như không tiếp tục chăm chỉ luyện tập.
Adebayor đã trở thành người kế nghiệp sát thủ Thierry Henry trên hàng công, và có vẻ như cầu thủ người Togo cũng làm khá tốt phần việc của mình thay cho người đàn anh bỏ đến chân trời mới.
CÓ lẽ còn lâu Adebayor mới có thể làm được nhiều như cầu thủ huyền thoại người Pháp, và HLV Wenger còn nói rằng anh sẽ phải cố gắng nhiều lần hơn hiện nay cho dù Adebayor cũng đạt đến con số 30 bàn sau trận thắng Derby.
“Emmanuel đã có 30 bàn ở mùa giải này với một hat-trick trong trận gặp Derby, nhưng còn quá sớm để nói rằng cậu ấy hoàn toàn trưởng thành và làm cho tôi hài lòng.” Wenger nói.
“Tôi đã từng thấy nhiều cầu thủ trước đó, họ đã nổi lên rất nhanh trong một mùa nhưng lại không chăm chỉ, và họ sa sút thê thảm rất nhanh chóng.”
“Tôi tin rằng Ade vẫn sẽ còn tiến bộ. Nếu không cố gắng, tương lai của cậu ấy sẽ đi về đâu? Nếu bạn thất bại trong những nỗ lực của mình, bạn thậm chí sẽ chẳng là ai cả.”
Phải chăng HLV Wenger đã hơi khắt khe với tiền đạo con cưng của mình, nhưng thực sự là Arsenal có nhiều điều phải lo lắng nếu muốn tiếp nối những thành công phần nào ở mùa giải này.