Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ANH
Bắn hạ "chích choè", Chelsea vẫn bám đuổi M.U7:33 6/5/2008

Với đẳng cấp và thực lực vượt trội, Chelsea xứng đáng giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Newcastle, qua đó tiếp tục bám sát M.U và nuôi mộng VĐ trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

M.U gọi, Chelsea lập tức trả lời. Dù đưa ra sân đội hình không phải là mạnh nhất, nhưng với quyết tâm cao hơn hẳn, Chelsea cũng không quá khó khăn để đánh bại Newcastle với tỉ số 2-0. 

Ballack một lần nữa sắm vai người hùng của Chelsea - Ảnh: PA


Ballack một lần nữa trở thành vị cứu tinh của đội bóng thành London với cú đánh đầu khai thông bế tắc ở hiệp 2. Trước khi hết giờ, Malouda "chốt hạ" nhờ pha lập công đơn giản trong tình huống đối mặt Harper.

Với chiến thắng thuyết phục này, Chelsea lại vươn lên bằng điểm M.U (nhưng vẫn xếp thứ 2 vì kém chỉ số phụ). Cơ hội VĐ của "The Blues" chưa phải đã hết. Bởi nếu M.U "sảy chân" trên sân của Wigan thì họ sẽ soán ngôi vương trong trường hợp đánh bại Bolton ở vòng đấu cuối.

Dẫu hy vọng là rất mong manh, nhưng chính sự can trường và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi mà Chelsea đã thể hiện sẽ giúp vòng 38 Premiership cuối tuần sau trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Quay lại với cuộc chạm trán, trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Newcastle với lợi thế sân nhà nhập cuộc từ tốn và chơi chủ động ở khu trung tuyến. Sau khoảng 10 phút đầu đá với tâm lý trận trọng, thăm dò, Chelsea dần kiểm soát thế trận.

Với lực lượng đồng đều và chất lượng, đội bóng áo xanh đẩy Newcastle phải lui về đá phòng ngự phản công. Tuy vậy, sức ép bên phía Chelsea là chưa đủ lớn để có thể xuyên thủng được hàng thủ "chích choè".

Chính việc Avram Grant bố trí Anelka và Malouda chơi ở hành lang 2 bên cánh đã phần nào hạn chế sức tấn công của "The Blues". Cựu chân sút Bolton tỏ ra khó thích ứng khi bị đẩy sang vị trí trái sở trường. Với thói quen bó vào trung lộ, nên gần như cả hiệp 1, Anelka không thể phối hợp cùng đồng đội tạo đột biến.

Trong khi đó, đồng hương Malouda thi đấu vật vờ bên cánh trái, thiếu hẳn tốc độ và những pha xử lý bất ngờ. Do không được "tiếp đạn" thường xuyên, Drogba trở nên lạc lõng ở tuyến trên trước sự kìm kẹp của các trung vệ Newcastle. 

Newcastle không thể cản được đà tiến của Chelsea - Ảnh: PA


Cơ hội nguy hiểm nhất mà Chelsea tạo được ở hiệp đấu đầu tiên là pha băng xuống thông minh của Ballack, tiếc rằng cú dứt điểm từ chân ngôi sao người Đức lại không trúng mục tiêu. Anelka cũng thử vận may với cú sút xa nhưng không thành công. Liệu Chelsea có thể soán ngôi của M.U ở vòng 38?

Phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà, thỉnh thoảng Newcastle cũng tổ chức một vài đợt phản công hết sức sắc bén. Nhờ sự năng động của Obafemi Martins, Newcastle liên tục khoét vào hành lang cánh phải do Ferreira trấn giữ.

Phút 29, chỉ có sự xuất sắc của Cech và Terry mới giúp cho Chelsea tránh được khỏi bàn thua. Sau pha đột phá táo bạo của Martins, Viduka dứt điểm cận thành đúng vào vị trí Cech đã chọn. Owen lập tức băng vào sút bồi, nhưng đội trưởng Terry kịp thời phá ra ngay trên vạch vôi.

Sau giờ giải lao, Avram Grant yêu cầu các học trò tăng tốc và dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng. Phút 54, Terry suýt chút nữa điền tên vào bảng tỉ số với pha bay người đánh đầu trúng xà ngang.

Sức ép liên tục khiến hàng thủ "chích choè" lúng túng, và lưới của thủ thành Harper đã phải rung lên sau cú đánh đầu cận thành hóc hiểm của Ballack. Đó là bàn thắng thứ 3 của "Balla" trong hai trận gần đây khoác áo Chelsea ở sân chơi Ngoại hạng.

Bị dẫn trước, đội chủ nhà phải từ bỏ lối chơi phòng ngự để chuyển sang thế trận tấn công. Nếu may mắn hơn trong các tình huống dứt điểm cuối cùng, Martins & Owen có thể mang lại bàn gỡ hoà cho Newcastle.

Mải mê dâng cao, hậu tuyến Newcastle để lộ nhiều khoảng trống cho các chân sút áo xanh khai thác. Phút 82, Lampard vừa vào sân đã tung ra đường chọc khe thông minh để Malouda thoát xuống sút qua chân Harper, ấn định chiến thắng 2-0 cho "The Blues".

Đội hình ra sân:

Newcastle: Harper, Beye, Taylor, Faye, Jose Enrique (N’Zogbia 77’), Geremi (Duff 71’), Butt, Barton, Viduka (Smith 46’), Owen, Martins.
Chelsea: Cech, Ferreira, Terry, Carvalho (Alex 79’), Bridge, Essien, Obi, Ballack, Anelka (Lampard 66’), Drogba (Shevchenko 86’), Malouda.

Bàn thắng: Ballack 59’, Malouda 82’

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Roma đã hoàn tất hợp đồng với Reyes ?2:40 21 /7/2008
Buffon đánh giá Milan là ứng cử viên số 12:36 21 /7/2008
Aquilani đã là người của Inter ?2:32 21 /7/2008
Stuttgart muốn có chữ ký của Boulahrouz2:26 21 /7/2008
Blanc: “Ưu tiên số một là thủ môn”2:21 21 /7/2008
Ajax đi shopping ở Barcelona2:16 21 /7/2008
Gudjohnsen được tự do rời khỏi Barca22:53 20 /7/2008
Galliani: Kaka và Seedorf sẽ ở lại!22:51 20 /7/2008
Scolari: sẽ có một phong cách mới22:37 20 /7/2008
Drogba không đi tập huấn với Chelsea!22:34 20 /7/2008
Bỏ Adebayor, theo Berbatov20:34 20 /7/2008
HLV Mancini dẫn dắt CSKA Moscow?19:43 20 /7/2008
Mallorca tăng cường hàng tiền đạo18:23 20 /7/2008
Cologne mong ngày về của Podolski17:38 20 /7/2008
Frey gia hạn hợp đồng với Fiorentina17:5 20 /7/2008
HLV Juventus nghi ngờ 'hiệu ứng 10R' ở Milan13:14 20 /7/2008
'Cristiano Ronaldo thiếu đạo đức và ích kỷ'13:12 20 /7/2008
Tuyển thủ VN sợ Ronaldinho không còn áo để đổi13:6 20 /7/2008
Galliani: Ronnie hấp dẫn hơn Adebayor10:58 20 /7/2008
Borriello sẽ ở lại Milan10:55 20 /7/2008