Có lẽ không ai tại CLB M.U vui như Ryan Giggs vào lúc này. Theo những số liệu thống kê chính thức mà Quỷ Đỏ mới công bố, do có một vài nhầm lẫn trong quá khứ nên thực ra thành tích khoác áo M.U của Sir Charlton ít hơn một trận so với thực tế.
Vì vậy, nếu Ryan Giggs ra sân trong hai trận đấu cuối cùng tại mùa giải này, anh sẽ chính thức phá kỉ lục của Sir Charlton để trở thành người khoác áo Man Utd nhiều lần nhất.
Tuy nhiên, Giggs hoàn toàn không để tâm đến điều đó và anh cho biết ưu tiên hàng đầu đang là giúp CLB đoạt được danh hiệu tại mùa giải này.
Giggs từng trải qua cảm giác chiến thắng tại Champions League năm 1999, và anh đang khát khao lặp lại kì tích đó một lần nữa. Trên cả hai mặt trận, Chelsea đều là đối thủ cản đường họ.
“Kỉ lục của bản thân tôi có thể được lập, nhưng bạn cần phải biết tôi có thể không ra sân ở Moscow hay giải Ngoại Hạng. Tuy nhên, tôi muốn có danh hiệu hơn tất cả.”
“Tôi đã làm hết mình, và kỉ lục rồi cũng đến. Với bản thân tôi, việc đội bóng có được chức vô địch mới là điều ý nghĩa nhất, điều đó sẽ càng làm cho việc tôi vượt qua cột mốc có ý nghĩa.”
“Trận đấu tại Moscow là một cơ hội tuyệt vời, tôi vẫn còn nhớ những kí ức từ đêm 9 năm trước. Tôi nghĩ rằng mình có thể làm lại một buổi tối tuyệt vời như hôm ấy.
“Tuy nhiên giờ đây tôi đã 34 tuổi, bạn cần phải biết rằng mình đang ở đâu. Tôi không còn được chơi quá nhiều, thực sự tôi rất muốn có được cảm giác thi đấu ở trận CK thêm một lần nữa.”