Dẫu bị Birmingham dẫn trước, nhưng bản lĩnh Liverpool đã được thể hiện ở những phút cuối giúp họ có được trận hoà 2-2 trên sân khách. Ở tốp dưới, Fulham & Sunderland đều có được chiến thắng nghẹt thở trong phút bù giờ.
Đang phải chắt chiu từng điểm số để nuôi hy vọng trụ hạng, nhưng các cầu thủ Birmingham lại đánh rơi chiến thắng ngay trên sân nhà St Andrew's. Mikael Forssell và Larsson là những người lập công đem lại lợi thế cho đội bóng áo trắng-xanh.
 |
|
Birmingham đã đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối - Ảnh: PA
|
Thế nhưng, hàng phòng ngự Birmingham đã chơi như mơ ngủ lúc cuối trận, và để Liverpool có được 2 bàn thắng liên tiếp nhờ công Crouch và Benayoun. Không thể giành trọn 3 điểm, đoàn quân HLV Alex McLeish chỉ còn biết tự trách mình khi "cầm vàng lại để vàng rơi".
Tung ra sân đội hình 2 nhằm dưỡng sức cho các trụ cột trước trận BK lượt về Champions League, thế nên Liverpool tỏ ra yếu thế hơn trước một Birmingham thi đấu rất quyết tâm.
Thế trận có phần nhỉnh hơn đã giúp Birmingham có bàn vượt lên dẫn trước. James McFadden đi bóng khéo léo bên cánh phải rồi tạt vào như đặt để Forssell khống chế một nhịp rồi thoải mái sút tung lưới Reina ở cự ly gần.
Sau bàn thua, sức phản kháng của Liverpool khá yếu ớt. Duy nhất một lần Peter Crouch tung ra sút xa từ ngoài vòng cấm khiến Maik Taylor phải trổ tài. Bước sang hiệp 2, Birmingham chơi chậm lại, nhưng họ tiếp tục có thêm bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 55.
Từ quả đá phạt ở cự ly 25m, Sebastien Larsson cứa lòng kỹ thuật, không cho Reina cơ hội để cản phá. Đến lúc này, khi niềm tự hào bị tổn thương, "The Kop" bắt đầu vùng lên dữ dội với các pha tấn công nguy hiểm, biến hoá.
Phút 63, Voronin nhả bóng lại cho Crouch dứt điểm tung lưới Birmingham. Nhân đà hưng phấn, Liverpool tiếp tục ép sân và nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng.
Tiền vệ Lucas Leiva thoát xuống bên cánh phải, rồi tạt vào thuận lợi cho Benayoun đánh đầu khẽ chạm người Jaidi đổi hướng, ấn định tỉ số hoà 2-2. Với kết quả này, đội bóng vùng Merseyside đã gia tăng khoảng cách với Everton lên thành 9 điểm.
Đội hình ra sân:
Birmingham: Maik Taylor, Kelly, Jaidi, Ridgewell (Queudrue 77'), Murphy, Larsson, Muamba, Nafti, Kapo (McSheffrey 77'), Forssell (Zarate 87'), McFadden.
Liverpool: Reina, Finnan, Hyypia, Skrtel, Riise (Insua 64'), Pennant, Plessis, Lucas, Benayoun, Crouch, Voronin.
Sunderland trụ hạng, cơ hội mở ra cho Fulham
Trận cầu trên sân The Light đã diễn ra cực kỳ sôi nổi và hấp dẫn cho đến phút chót. Do cả Sunderland và Boro đều chưa chắc suất trụ hạng nên họ đều nhập cuộc với quyết tâm cao. Bóng mới lăn chưa đầy 6 phút, lưới đôi bên đều đã rung lên.
 |
|
Sunderland trụ hạng thành công sau chiến thắng nghẹt thở trước Boro - Ảnh: PA
|
Đội khách là những người mở tỉ số trước với cú sút chéo góc của Sanli. Nhưng chưa đầy 100 giây sau, trung vệ Higginbotham lên tham gia tấn công đã đánh đầu hạ gục thủ thành Jones, sang bằng cách biệt.
Khoảng thời gian tiếp theo, Chopra rồi Afonso Alves 2 lần lập công để đưa tỉ số lên 2-2. Đúng vào những phút bù giờ, tiền đạo vào thay người Daryl Murphy sắm vai người hùng với cú đánh đầu cận thành, đem về chiến thắng cho Sunderland, qua đó giúp đội bóng của HLV Roy Keane trụ hạng thành công.
Tại cặp đấu khác cũng hấp dẫn không kém giữa Man City và Blackburn. Được chơi trên sân nhà, thực lực lại mạnh hơn đối thủ, nên không có gì ngạc nhiên khi Ireland rồi Benjani đưa Man "xanh" vượt lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1.
Thế nhưng, ở bước đường cùng, Fulham đã chơi quật khởi trong hiệp 2 và làm nên điều thần kì với cú lội ngược dòng thắng chung cuộc 3-2. "Vị cứu tinh" của Fulham là tiền đạo Kamara nhờ cú đúp cực kỳ quan trọng.
Ba điểm giành được ở City of Manchester đã nhen nhóm cơ hội trụ hạng cho Fulham (dù nó rất mong manh). Ở tình thế hiện tại, fan hâm mộ đội bóng áo trắng rất hy vọng Fulham sẽ giành chiến thắng ở 2 trận cuối, và mong chờ những đội xếp trên sẩy chân.
Tại các trận đấu đáng chú ý khác, Bolton đã dẫn trước Tottenham nhờ pha lập công của Giannakopoulos. Nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ kiếm được 1 điểm ở White Hart Lane khi Malbranque là người gỡ hoà cho đội chủ nhà.
Trong khi đó, 2 đội đang vật lộn ở tốp cuối là Wigan và Reading cầm chân nhau không bàn thắng tại JJB. Với các kết quả ở vòng đấu 36, cuộc đua trụ hạng ngày càng trở nên hấp dẫn khi có đến 6 CLB (Wigan, Boro, Reading, Bolton, Birmingham và Fulham) đang phải chiến đấu hết sức mình để thoát khỏi "lưới hái tử thần".