Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ANH
Vòng 28 giải Ngoại Hạng: hồn đã ở châu Âu?9:44 1/3/2008

Sau khi Man Utd rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống chỉ còn 3 điểm, cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League bỗng chốc nóng bỏng hơn bao giờ hết. Bộ ba MU, Arsenal và Chelsea đang bám khá sát nhau trên bảng xếp hạng, và chỉ cần một sơ suất là họ sẽ phải trả giá ...

Fulham - Man Utd: khó cho chủ nhà

Cuộc đối đầu giữa một đội xếp thứ hai từ trên xuống và một đội xếp thứ hai từ dưới lên, có thể nói rằng sự chênh lệch là quá rõ ràng. Hiện tại Fulham gần như đã xuống đến đáy của sự thất vọng khi sân nhà Craven Cottage không còn là cứu cánh cho họ như những mùa giải trước đây.

Dù đã thay HLV giữa dòng, nhưng có vẻ như vị thuyền trưởng Roy Hugson chưa mang đến điều gì mới mẻ cho đội bóng này. Họ đã mất hết tinh thần chiến đấu và tiếp tục sa sút không phanh. Với lực lượng vào loại trung bình, Fulham không thể giữ nổi những trụ cột như Malbranque, Boa Morte, những người có thể coi là đầu tàu của CLB trong vài năm qua.

Ở mùa này Fulham chưa thắng nổi một trận nào trên sân khách. Tuy vậy đó chưa phải là điều lạ lùng, quan trọng nhất là họ cũng mới chỉ có 3 chiến thắng tại Craven Cottage. Rõ ràng sức mạnh từ sân nhà đã không thể giúp cho Fulham bước đi trên đôi chân mình. Vị trí thứ 19 hoàn toàn phản ánh đúng những gì họ đã thể hiện.

Trong khi đó Man Utd đang lên tinh thần với liên tiếp nhiều kết quả khả quan. Tháng Hai bão táp đã qua rồi, và việc rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống chỉ còn một trận thắng thực sự là một liều thuốc quý. Họ không thể bỏ lỡ cơ hội lấy trọn vẹn 3 điểm trước đội chủ nhà.

Vấn đề của Quỷ Đỏ: nếu họ quá phân tâm vào trận đấu với Lyon giữa tuần sau thì rất có thể đó là cơ hội cho Fulham. Sir Alex có thể sẽ lại quay vòng cầu thủ để chuẩn bị cho trận cầu quyết định tại Champions League.

West Ham - Chelsea: nảy lửa derby

Những ngày gian nan của Chelsea và Avram Grant lại bắt đầu. Tuần thi đấu vô bổ của The Blues chỉ mang lại thêm hoài nghi cho giới mộ điệu vào khả năng có một mùa giải thành công. Trận thua Tottenham và mất luôn Carling cup phơi bày thực tế: Grant chưa đủ bản lĩnh để đưa Chelsea đến những danh hiệu lớn.

Nhưng cơ hội góp mặt cuộc đua vẫn còn thì Chelsea không thể buông tay vào lúc này. Vẫn còn một trận chưa đấu trong tay, Chelsea có quyền hi vọng vào một cuộc lật đổ khi họ sẽ chạm trán cả United lẫn Arsenal cuối mùa.

Hành quân đến Upton Park, thử thách sẽ càng tăng với Avram Grant và các học trò. West Ham chưa bao giờ là một đội dễ chơi trên thánh địa của họ, thế nên để đánh bại “Những cái búa” và tập trung cho Champions League cũng là bài toán khả nan giải cho HLV người Israel.

West Ham đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng nhưng vẫn còn cơ hội đua tranh suất dự cúp châu Âu. Điều đáng lo ngại là ở chỗ hiện có khoảng gần một chục cầu thủ của sân Upton Park trong tình trạng chấn thương khiến cho West Ham lúc này không khác gì bệnh viện.

Bên phía Chelsea, họ chính thức có đầy đủ binh hùng tướng mạnh để bắt đầu đuổi theo các đối thủ. Chelsea vẫn đang chiến đấu trên cả 3 mặt trận lớn, tuy vậy có được một chiếc cúp cũng xem như là thành công!

Arsenal - Aston Villa: pháo thủ dè chừng

Đã 3 đấu liên tiếp trên 3 đấu trường quan trọng Arsenal chưa thể giành chiến thắng. Sau trận thua nhục nhã 0-4 trước M.U ở cúp F.A là trận hòa 0-0 đáng thất vọng trước Milan. Rõ ràng là tâm lý của các pháo thủ vẫn chưa đủ “lạnh” ở những cuộc đối đầu đỉnh cao.

Mới đây, tất cả những điều tồi tệ nhất vừa xảy ra với pháo thủ trên sân St Andrew: trận hòa với Birmingham không những lấy mất 2 điểm của họ, lấy mất Eduardo đến hết năm 2008 mà còn làm cho Wenger và học trò lâm vào thế bí.

Việc trước mắt là phải ngay lập tức chiến thắng trở lại để chấm dứt chuỗi thăng tiến của Man Utd, tuy vậy hạ được Aston Villa thực sự không phải là điều dễ dàng nhất là khi Martin O’Neill đang nuôi tham vọng dự cúp châu Âu. Khoảng cách với vị trí thứ tư chỉ là 3 điểm, và không ai cấm Villa có quyền mơ mộng.

Hiện chưa biết Rosicky có kịp bình phục để tham dự trận này hay không, còn cặp tuyển thủ Bờ Biển Ngà là Toure - Eboue sẽ không góp mặt do chấn thương và thẻ phạt. Trận lượt đi Arsenal phải vất vả lắm mới có được ba điểm trước Villa, lần này kịch bản ấy có lặp lại?

Dự đoán kết quả một số trận đấu:

Fulham 0-2 Man Utd

Derby 0-1 Sunderland

Boro 3-2 Reading

Birmingham 1-3 Tottenham

Newcastle 0-1 Blackburn

West Ham 1-1 Chelsea

Arsenal 1-0 Villa

Man City 1-0 Wigan

Bolton 1-1 Liverpool

Everton 2-1 Portsmouth

Kim Dung

bongda.com.vn
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
M.U-Chelsea còn một ngày: toan tính trước giờ G1:41 10 /1/2009
Ai cản được Barca?1:39 10 /1/2009
Đồng đội tập luyện, Becks đi... shopping!1:37 10 /1/2009
Moggi: "Tôi sẽ kháng án & trở lại với bóng đá"21:24 9 /1/2009
Xóa sổ tên Cảng Sài Gòn trên bản đồ bóng đá VN21:20 9 /1/2009
Benitez nổi khùng với Sir Ferguson21:19 9 /1/2009
Alan Hansen: Liverpool tiến bộ nhất, chờ Villa lọt top 421:18 9 /1/2009
Phan Thanh Bình cưới vào lễ Valentine15:58 9 /1/2009
Iker Casillas & Xavi ẵm giải thủ môn và tiền vệ xuất sắc nhất năm 200814:49 9 /1/2009
Rio Ferdinand trở lại trong trận gặp Chelsea14:53 9 /1/2009
Thông tin vắn từ AC Milan14:48 9 /1/2009
Tôi sẽ không bao giờ tới Manchester United!13:59 9 /1/2009
Ribery có thể sẽ chia tay “Hùm xám”13:51 9 /1/2009
Miguel tới và Cichinho đi ?13:34 9 /1/2009
Casillas vướng lưới tình của siêu mẫu13:11 9 /1/2009
TTCN Premier league tính từ ngày 01.01 – 08.01.200912:2 9 /1/2009
3 tuyển thủ Việt Nam ốm vì áo mới12:2 9 /1/2009
Lukas Podolski: “ Tôi muốn tới Barca hoặc về với Koln”11:42 9 /1/2009
Portsmouth tăng giá Glen Johnson11:17 9 /1/2009
Bỏ bồ mới sinh đi chơi gái11:7 9 /1/2009