Lần đầu tiên sau khi phải rời sân với một cái chân bị gãy, Eduardo lên tiếng về chấn thương của mình khi vẫn đang nằm trên giường bệnh. Cầu thủ 25 tuổi này tâm sự anh gần như không còn nhớ gì về vụ va chạm khủng khiếp hôm thứ Bảy. Eduardo còn khẳng định rằng anh không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm đó trên tivi hoặc trên báo chí nữa.
Tiền đạo Eduardo đã bị gãy chân trái sau cú vào bóng chém đinh chặt sắt thô bạo từ hậu về Birmingham Martin Taylor và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Đó là một cảnh tượng khủng khiếp khi chân trái của Eduardo gãy theo hình gấp khúc, ngay lập tức anh phải thở bằng bình oxy và phủ vải trắng đưa thẳng đến bệnh viện.
 |
|
Chấn thương khủng khiếp khiến Eduardo bị sốc nặng
|
Tuy nhiên sau khi tỉnh lại, Eduardo đã phát biểu rằng anh chỉ còn nhớ rất mơ hồ về những gì đã xảy ra. Có thể là do quá đau đớn nên anh đã ngất đi và bị sốc sau tình huống đó.
Cầu thủ sinh ra tại Brazil này cũng cho rằng không nên quá trách cứ Taylor - “gã đồ tể” vừa gây ra chấn thương cho anh - bởi những chấn thương nặng cũng là điều thường xảy ra trong bóng đá.
“Tôi không còn nhớ gì về vụ va chạm ấy cả và tôi càng không muốn nhìn thấy nó một lần nữa trên báo chí hay tivi.” Anh khẳng định.
“Tất cả những gì còn lại trong kí ức của tôi là cảm thấy rất đau, tôi nhìn xuống chân mình và thấy nó biến dạng. Thật không thể hình dung ra nổi, nhưng đó là điều vẫn xảy ra trong bóng đá.”
“Tôi không biết bao giờ mình mới có thể bình phục, nhưng chắc chắn là rất lâu. Điều duy nhất mà tôi biết, tôi sẽ không được chơi cho Arsenal ở mùa này và cả VCK Euro.”
“Nhưng giờ không phải là lúc lo lắng về điều đó nữa. Tôi phải tập trung tất cả sức lực để hồi phục sớm nhất có thể. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để vượt qua chấn thương này.”
 |
|
Sớm lấy lại phong độ để tung hoành như trước
|
“Tôi muốn nói lời cảm ơn đến đội ngũ các bác sĩ của câu lạc bộ cũng như những nhân viên ở bệnh viện Selly Oak, những người đã chăm sóc tận tình khi tôi được mang vào đây.”
“Tôi cũng muốn bày tỏ những tình cảm tốt đẹp nhất đến người hâm mộ, tôi đã nhận được rất rất nhiều lời chúc và sự động viên trong quãng thời gian này.”
Eduardo là một quân bài quan trọng của cả Arsenal và ĐTQG Croatia vào thời điểm này. Với Arsenal, anh đang chơi ngày càng tốt dần lên với 12 lần lập công sau 30 lần ra quân cho pháo thủ thành London.
Trong khi đó, “Dudu” cũng đã có 13 bàn thắng dù mới chỉ khoác áo Croatia 22 lần. HLV trưởng ĐTQG Slaven Bilic phát biểu: “Thật là khủng khiếp. Anh ấy không còn có thể tham dự Euro nữa, nhưng điều quan trọng nhất là cần sớm bình phục để tiếp tục sự nghiệp bóng đá. Tôi sẽ đến thăm và động viên cậu ấy.”
Kim Dung