Cuối tuần này, vòng đấu thứ 25 của giải Ngoại Hạng sẽ quay trở lại trong không khí náo nức chào đón mùa xuân. Đây cũng chính là giai đoạn quyết liệt nhất của các đại gia Premiership khi cả ba mặt trận chính đang cùng lúc bắt đầu vòng quay khắc nghiệt. Với việc cả Man City lẫn Tottenham thay nhau tiếp hai đội dẫn đầu, có thể mong chờ vào những cuộc lật đổ.
Manchester City -Arsenal: phá dớp được không pháo thủ?
Sân City of Manchester thực sự là một chiến địa bất khả xâm phạm của các học trò ông Eriksson ở mùa giải này. Chưa có đội khách nào, kể cả M.U đến đây mà ra về với trọn vẹn niềm vui, đó thực sự là một mối lo lắng cho các cổ động viên của Arsenal.
Man xanh đã thắng tới 9/12 trận sân nhà, ghi được 20 bàn và để lọt lưới 8 bàn (chỉ kém mỗi thành tích để thủng 3 bàn của đội bóng cùng thành phố M.U), luôn thể hiện rằng mình là một vị chủ nhà thực sự hiếu khách đến mức thái quá.
Với tham vọng của mình, tỷ phú Thaksin không tiếc tiền của và đã giao toàn quyền để Eriksson chiêu mộ tân binh cũng như thanh lọc đội bóng. Hiện tại, đội ngũ của Man City đã đủ lông đủ cánh để hướng tới những ước mơ xa hơn, cho dù phong độ của họ không còn được tốt như hồi đầu mùa.
Trong khi đó, Arsenal vừa vui như tết sau khi làm cho Newcastle của Kevin Keegan khốn khổ. Nhưng họ sẽ thiếu đi một vị trí chủ chốt là Rosicky vì chấn thương. Van Persie đã trở lại tập luyện, tuy vậy sẽ là khá mạo hiểm để anh ra quân trận này. Liệu pháo thủ có vượt qua được cái dớp hay không, còn phải chờ đợi màn đấu trí của hai ông thầy tài năng Eriksson và Wenger.
Portsmouth - Chelsea: Defoe và Anelka …
Cuộc đối đầu của hai hàng phòng ngự khá mạnh nhưng đều đã bị tổn thất vì nhiều lý do khác nhau. Chính vì vậy, mọi sự chú ý sẽ vẫn được hướng vào hai sát thủ mà cả Pompey lẫn The Blues mang về trong kì chuyển nhượng mùa đông.
Defoe đã nói rằng Portsmouth thực sự là mảnh đất hứa của anh khi tái ngộ ông thầy Harry Redknapp, còn Anelka vẫn đang cùng Chelsea bay cao với trận thắng thứ 9 liên tiếp – một kỉ lục thực sự của Grant và các học trò của mình.
Điều đáng sợ của The Blues là ở chỗ không ai biết họ ghi bàn từ đầu. Với M.U, Ronaldo đang thăng hoa, với Arsenal Adebayor đang cất cánh, còn với Chelsea chỉ cần 1-0 là đủ, ai lập công cũng vậy. Khi mà người ta rất trông đợi vào Joe Cole lẫn Anelka thì bất ngờ Ballack tỏa sáng. Hãy chờ xem ở Craven Cottages là ai?
Tottenham - M.U: Cống hiến?
Chắc chắn không khí sôi sục trên các khán đài của sân White Hart Lane sẽ giúp đỡ Spurs rất nhiều khi đón tiếp những nhà ĐKVĐ. Từng vùi dập Arsenal 5-1, nếu làm được một điều gì đó có ý nghĩa trước M.U thì cũng có nghĩa là mùa bóng của Tottenham càng thêm phần ý nghĩa.
Một sự trùng hợp: Arsenal từng thắng Spurs 2 trận, 1 sân khách và 1 sân nhà, rồi kết cục bị đánh bẫy trong trận thứ ba. Man Utd cũng đang đi trên con đường giống hệt như vậy, điều gì sẽ khiến họ tạo ra sự khác biệt?
Câu trả lời có thể đến từ Ronaldo. Người ta đang đoán già đoán non xem bao giờ tiền vệ người Bồ Đào Nha ngừng ghi bàn, nhưng anh vẫn thử thách trí tò mò của tất cả mọi người. Và ngay cả khi số 7 im tiếng, M.U vẫn còn những mũi giáp công khác để hi vọng như trong trận đấu gần nhất với Portsmouth.
Trong lần đụng đầu này, Spurs sẽ chơi tấn công chứ không khóa chặt cửa như ở Old Trafford nữa bởi họ luôn như vậy khi thi đấu trên sân nhà. Nếu trong một ngày thăng hoa, cộng với một chút may mắn để Berbatov đừng sút đập cột như trận đấu tại F.A cup, Tottenham có thể tạo nên bất ngờ lắm chứ?
Dự đoán kết quả một số trận đấu:
Man City 1-1 Arsenal
Blackburn 0-1 Everton
Wigan 1-2 West Ham
Portsmouth 0-1 Chelsea
Reading 3-0 Bolton
Birmingham 2-1 Derby
Liverpool 3-2 Sunderland
Tottenham 2-1 M.U
Newcastle 1-1 Boro
Fulham 1-0 Villa
Kim Dung