Trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, Portsmouth đã hoàn tất bản hợp đồng rất đáng chú ý với tiền đạo Tottenham Hotspur là Jermain Defoe.
Defoe sẽ chuyển sang thi đấu ở sân Fratton Park theo một hợp đồng dài hạn, phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Như vậy đây là sự kết thúc sau 4 năm anh cống hiến cho Tottenham.
Defoe cũng đã từng làm việc với HLV Harry Redknapp tại West Ham, và anh đang muốn thể hiện mình nhiều hơn khi chỉ được ra sân có 3 trận từ hồi đầu mùa.
“Tôi không thể chờ đợi được nữa. Tôi muốn nhanh chóng được ra sân trong màu áo mới,” Defoe phát biểu. “Tôi muốn cống hiến và ghi càng nhiều bàn càng tốt, giờ đây điều đó có thể được thỏa mãn trong màu áo Portsmouth.”
Được biết, HLV Redknapp mua Defoe về để khỏa lấp chỗ trống mà tiền đạo Benjani Mwaruwari để lại sau khi anh này rời câu lạc bộ. Hiện chưa rõ điểm đến mới của cựu tiền đạo Pompey.
“Benji là một cầu thủ quan trọng, anh ấy rất giỏi,” Redknapp phát biểu.
“Còn Jermain, tôi biết anh ấy từ lâu rồi. Trong suy nghĩ của tôi, anh ấy là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Tôi thực sự ấn tượng và đã kí hợp đồng với Jermain khi anh ấy còn là một cậu bé tại West Ham.”
“Việc anh ấy đến với Portsmouth vào lúc này là rất kịp thời. Tôi nghĩ đây là một bản hợp đồng đáng giá vì anh đang khát khao thể hiện mình.”
Kim Dung