HLV Liverpool Rafa Benitez tiếp tục rơi vào thế “tẽn tò” khi nhận thêm thất bại trước West Ham với tỉ số 1-0 tại Upton Park ngay vào những phút bù giờ.
Benitez đã bị đặt câu hỏi về quyết định liều lĩnh dâng cao trong tình huống đá phạt ở phút cuối để cuối cùng The Hammers phản công lại và kiếm về một quả penalty muộn.
Bất chấp kết quả, Benitez vẫn tin rằng đội bóng của ông đã cố gắng hết sức mình trong trận đấu để kiếm về 3 điểm.
“Đúng, thất bại luôn là một điều tồi tệ đối với chúng tôi, đặc biệt là trong những trận đấu kiểu này khi mà bạn tạo ra nhiều cơ hội, bạn chơi tấn công nhưng bạn lại không tận dụng được cơ hội của mình,” Benitez phát biểu trên Sky Sports.
“Đặc biệt là sau một quả phạt góc ở phút cuối - họ có thể tiến lên và chơi phản công trong khi chúng tôi chỉ có 3 cầu thủ ở bên vòng cấm địa của họ và họ giành được một quả penalty. Mọi thứ đã sụp đổ ở những khoảng khắc cuối cùng.”
Liverpool cũng bị từ chối một quả penalty khi mà quả đánh đầu của Sami Hyypia có vẻ như đã chạm trúng tay của Lucas Neill trong vòng cấm địa, tuy nhiên Benitez không muốn chỉ trích trọng tài Alan Wiley.
“Lẽ ra đó có thể là một quả penalty nhưng giờ bạn không thể thay đổi quyết định của trọng tài, vì thế, chấp nhận nó thôi,” Benitez nói.
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bắt đầu thực sự tốt và hiệp 2 cũng vậy, chúng tôi chơi tấn công liên tục và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, vì thế, vấn đề chính là đôi khi chúng tôi cần phải bình tĩnh hơn trước gôn và đó chính là sự khác biệt.”
Liverpool mới chỉ có được 4 điểm trong 5 trận Premier League vừa qua, và Benitez thừa nhận rằng đội bóng của ông cần phải nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn này.
“Đây là một tình cảnh tồi tệ bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng ngày hôm nay, nhưng bạn không thể thay đổi kết quả,” ông nói. “Chúng tôi đã làm tốt ở giải đấu cúp nhưng chúng tôi cần phải cải thiện tình hình ở giải VĐQG.”
Thanh Hoa