Giải Ngoại Hạng Anh 2007/08 đã đi qua được hơn một nửa chặng đường với biết bao điều đáng nhớ. Trong thời gian qua, bóng đá Anh chứng kiến biết nhiều đổi thay: sự hồi sinh của Arsenal, Mourinho rời xứ sở sương mù, Man United bắt đầu latin hoá lối chơi, và cũng không thể quên thất bại cay đắng của ĐT Anh ở vòng loại Euro 2008.
Quãng thời gian nghỉ lễ 2 tuần cũng là lúc để chúng ta điểm lại các gương mặt xuất sắc đã ghi dấu ấn đậm nét suốt nửa mùa giải vừa qua. Sau đây là Đội hình tiêu biểu giai đoạn một của giải Ngoại Hạng do bongda.com.vn bầu chọn.
Thủ môn: David James (Portsmouth)
Anh không còn là James “tai họa” như người ta vẫn chê cười. Từ mùa giải năm ngoái, James đã chơi cực kì xuất sắc và trở thành chốt chặn vô cùng vững chắc của đội chủ sân Fratton Park. Anh tiếp tục thể hiện mình xứng đáng hơn nhiều so với những thủ thành tên tuổi nhưng ra sân không liên tục hoặc chơi sa sút là Van der Sar, Cech. Một số đồng nghiệp của James cũng để lại ấn tượng tốt: Friedel, R.Green, Almunia, nhưng chúng tôi chọn David James bởi những gì anh đã và đang đóng góp cho Portsmouth.
 |
|
Fabregas, nhạc trưởng của đoàn quân pháo thủ
|
Hậu vệ phải: William Gallas (Arsenal)
Không có nhiều hậu vệ phải chơi ổn định và để lại ấn tượng sâu sắc trong nửa mùa giải đã qua, chính vì vậy chúng tôi chọn Gallas cho vị trí này. Gallas có thể chơi tốt ở mọi vị trí trong hàng phòng ngự ngoại trừ thủ môn, không những thế, hẳn chưa ai quên các bàn thắng quan trọng của anh vào lưới M.U hay Chelsea.
Hậu vệ trái: Patrick Evra (Manchester United)
Ở mùa này, Evra luôn là một trong không nhiều những vị trí chơi tốt của Quỷ Đỏ thành Manchester qua từng trận đấu. Có một số giai đoạn Man Utd chơi sa sút, nhưng cánh trái của Evra luôn thể hiện sự tích cực trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Những pha xuyên phá tạo ra thời cơ cho đồng đội, những pha lùi về bọc lọt cứu thua khiến Evra nổi trội hơn hẳn những người khác ở cùng vị trí.
Trung vệ: Rio Ferdinand (Manchester United)
Luôn là một trung vệ đẳng cấp hàng đầu tại giải Ngoại Hạng, anh góp công cực kì lớn khi giúp đội nhà chỉ để thủng lưới có 11 bàn/21 trận đã qua. Điềm tĩnh, uyển chuyển và chắc chắn, Ferdinand là mẫu trung vệ chơi tinh tế và đầu óc hiếm có tại nước Anh hiện nay. Một ví trí cho anh là hoàn toàn chuẩn xác.
Trung vệ: Nemanja Vidic (Manchester United)
Khi Terry liên tục chấn thương, một số trung vệ trẻ tài năng như Micah Richard vẫn chưa trưởng thành thì có lẽ không ai xứng đáng chơi cạnh Ferdinand như Vidic. Dũng mãnh, không ngại va chạm và thỉnh thoảng vẫn ghi bàn khi lên tham gia tấn công, Vidic sẽ còn chơi tốt hơn cả mùa giải trước bên người đồng đội tại Man United.
 |
|
Ronaldo, đơn giản anh đang bay!
|
Tiền vệ phải: Cristiano Ronaldo (Manchester United)
Không có gì phải giải thích quá nhiều về sự có mặt của Ronaldo, đơn giản anh là người chơi hay nhất trong giai đoạn một của Premiership. 13 bàn thắng và vô số những màn trình diễn ấn tượng khác, Ronaldo đang là cái tên sáng giá nhất không chỉ ở xứ sở sương mù.
Tiền vệ trái: Martin Petrov (Manchester City)
Cầu thủ người Bulgari đã tìm được nơi “đất lành” của mình. Đầy tốc độ, sở hữu cái chân trái ma thuật và nhanh nhẹn chưa từng thấy, Petrov không chỉ là một mũi khoan của Man xanh bên hành lang trái mà còn là một chân sút khá tốt. Thành công của Man City trong nửa mùa giải tiếp theo còn phải trông cậy nhiều vào anh.
Tiền vệ trung tâm: Cecs Fabregas (Arsenal)
Cũng không có gì phải bàn cãi khi Fabregas có mặt trong đội hình tiêu biểu. Nhạc trưởng người Tây Ban Nha thực sự là nguồn cảm hứng cho các pháo thủ, dù anh đã chững lại kể từ khoảng tháng Mười Hai. Đầy kĩ thuật nhưng cũng không thiếu chất quái, dường như Fabregas đang “chín” và đang hướng tới một mùa giải thành công.
Tiền vệ trung tâm: Elano Blumer (Manchester City)
Cầu thủ số 11 chính là nhạc trưởng của Man City, là nhân tố quan trọng bậc nhất để ông Eriksson xây dựng đội hình xung quanh anh. Vị trí thứ tư chính là phần thưởng xứng đáng cho anh và các đồng đội. Chắc chắn Elano với những pha chuyền bóng tinh tế, những cú sút phạt và khả năng điều phối trận đấu là một sự lựa chọn xác đáng.
 |
|
Elano và hiện tượng Man City
|
Tiền đạo: Emmanuel Adebayor (Arsenal)
Xoá đi cái tiếng xấu “chân gỗ”, cầu thủ người Togo chính là tiền đạo ghi dấu ấn rõ nét nhất trong giai đoạn lượt đi. Cao to, mạnh mẽ và cũng đã mềm mại hơn rất nhiều trong các pha xử lý, Adebayor chứng minh rằng anh hoàn toàn có thể trở thành cây săn bàn lợi hại của Arsenal thời kì “hậu Henry”
Tiền đạo: Fernando Torres (Liverpool)
Người ta đã hoài nghi về một cầu thủ chuyển từ La Liga sang Premiership liệu có thành công? Hãy cứ nhìn Torres. Mặc dù Liverpool đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng Torres vẫn hoàn toàn xứng đáng là một sát thủ hàng đầu với những gì anh đã thể hiện: mềm mại, kĩ thuật đúng chất latin mà vẫn đầy sự dũng mãnh và lòng quyết tâm.
 |
|
HLV Eriksson đã mang đến nét tươi mới cho giải Ngoại Hạng
|
HLV: Sven Goran Eriksson (Manchester City)
Bạn sẽ băn khoăn tại sao không phải là “giáo sư” Arsene Wenger hay HLV lão làng Alex Ferguson? Có thể hai ông thầy xuất sắc nhất nước Anh vẫn đang là những tượng đài không thể vượt qua, tuy vậy vị trí thứ tư cùng Manchester City và đặc biệt những nét mới mà Eriksson mang đến cho giải Ngoại Hạng vô cùng đáng ghi nhận. Biết mình, biết người, phát huy tốt nhất những phẩm chất của các học trò bằng một lối chơi hợp lý và có chiến lược phù hợp trong cuộc đua tranh khốc liệt, Eriksson đang chứng tỏ tài năng của mình.
Như vậy, đội hình tiêu biểu mà chúng tôi đã chọn ra gồm có:
Thủ môn: David James
Hậu vệ: Gallas, Ferdinand, Vidic, Evra
Tiền vệ: Ronaldo, Fabregas, Elano, Petrov
Tiền đạo: Torres, Adebayor
HLV: Sven Goran Eriksson
Dĩ nhiên mọi sự lựa chọn đều gây ra nhiều tranh cãi và khó có thể vừa lòng tất cả những người hâm mộ, nhưng trên đây thực sự là những cái tên đã gây ấn tượng sâu sắc trong khoảng nửa mùa giải qua. Còn bạn, hãy bày tỏ ý kiến của mình cùng bongda.com.vn ...
Kim Dung