Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ANH
Liverpool ngày càng thất thế ở Ngoại hạng7:39 3/1/2008

Trong khi Arsenal, MU và Chelsea đều nhịp tiến, đại gia còn lại của Premier League tiếp tục có những biểu hiện thụt lùi. Tối qua, trước đối thủ dưới cơ Wigan, đội chủ sân Anfield lại chẳng thể giành trọn ba điểm.

Cùng với trận hòa 0-0 trên sân Man City ở vòng trước, kết quả 1-1 khi tiếp Wigan tối qua khiến khoảng cách giữa Liverpool với nhóm xếp trên một lần nữa bị nới rộng ra. Giờ là 12 điểm kém đội đầu bảng Arsenal. Dù còn trong tay một trận chưa đấu, nhưng cách biệt đó là đủ nhiều để mang lại cho đội bóng của HLV Benitez những thất thế trong cuộc đua tới ngôi cao với ba ông bạn lớn còn lại.

HLV Benitez muốn đá quả bóng áp lực sang một bên, nhưng không dễ.

Wigan dưới sự lèo lái của HLV Steve Bruce đang có những dấu hiệu trở mình. Bốn trận đấu gần đây, họ chỉ phải đón nhận một thất bại. Và đó là cơ sở để "chú ngựa chứng" năm nào tự tin trong chuyến làm khách sân Anfield. Thậm chí, ngay khi nhập trận, chính họ là những người có dấu hiệu chủ động và tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên, từ cú vô-lê ở khoảng cách chừng 23 m của Michael Brown, phút 19.

Về phía Liverpool, sau quãng khởi động chậm chạp họ cũng dần lập lại được trật tự, liên tiếp tổ chức bắn phá khung thành đối phương. Mascherano rồi Torres lần lượt có cơ hội, nhưng đều không thành công. Phải sang đến đầu hiệp hai, cái lạnh giá trên sân Anfield mới được xua bớt đi khi Torres đưa đội chủ nhà vượt lên. Phút 49, nhận đường chuyền của Finnan, tiền đạo đắt nhất trong lịch sử Liverpool khéo léo xử lý rồi ra chân dứt điểm thành công từ khoảng cách chừng 12 m, mở tỷ số.

Mọi chuyện sau đó trở nên dễ dàng hơn với đội chủ nhà, về cả thế trận lẫn cơ hội. Tuy nhiên, sự chắc chắn của thủ thành Kirkland đã ngăn không cho các chân sút áo đỏ có cơ hội nới rộng khoảng cách. Trái lại, đến phút 80, điều tồi tệ cũng đã xảy đến với Liverpool. Từ quả phá bóng không thật tốt của thủ quân Gerrard, trung vệ Bramble của Wigan trong một lần lên tham gia tấn công, chớp thời cơ tung ra cú sút căng từ khoảng cách 20 m làm bó tay thủ thành Reina, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Livepool mới chỉ có hai điểm trong hai trận gần đây.

Đội chủ nhà sau đó cấp tập tung thêm hai tiền đạo là Crouch và Kuyt vào sân, nhưng mọi nỗ lực chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết trận khiến những người Liverpool không thể nở nụ cười trong những ngày đầu năm. Còn Wigan, rõ ràng đó là một tâm trạng khác. Chưa thể thoát khỏi nhóm phải xuống hạng nhưng ít nhất họ cũng đã có được điểm số đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng khi đối đầu với một đội thuộc nhóm "Tứ đại gia".

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Reina, Finnan, Arbeloa, Carragher, Aurelio, Pennant (Kuyt, 86'), Alonso, Mascherano (Crouch, 84'), Kewell (Benayoun, 74'), Gerrard, Torres.
Dự bị không được sử dụng: Itandje, Riise.

Bàn thắng: Torres 49'.

Wigan: Kirkland, Melchiot, Scharner, Bramble, Kilbane, Valencia, Landzaat, Brown, Taylor (Koumas, 79'), Heskey (Sibierski, 84'), Bent.
Dự bị không được sử dụng: Pollitt, Boyce, Olembe.

Bàn thắng: Bramble 80'.

Theo Vnexpress
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Messi nói về Schuster, Guardiola và Ronaldo16:33 20 /11/2008
Zidane: "Bạn trở lại, tôi sẽ nối gót"15:57 20 /11/2008
Món hàng "hot" – Tymoshchuk15:41 20 /11/2008
Milan tăng cường nhân sự cho hàng thủ15:27 20 /11/2008
Juve muốn chiêu mộ tài năng người Colombia15:12 20 /11/2008
Becks say mê tán chuyện với người đẹp15:12 20 /11/2008
Vargas: "Fiorentina thật sự tuyệt vời"14:54 20 /11/2008
Berba dính chấn thương - Fergie đau đầu bài toán nhân sự14:34 20 /11/2008
Đấu võ mồm trước trận: Nerazzurri – Bianconeri14:25 20 /11/2008
Những tin tức từ Giuseppe Meazza13:35 20 /11/2008
Trezegol trở lại luyện tập13:34 20 /11/2008
Luis Fabiano ngập tràn trong hạnh phúc12:50 20 /11/2008
5 cầu thủ U22 bị loại vì thủ tục hành chính11:27 20 /11/2008
Clip: Giao hữu - Brazil thắng đậm đà Bồ Đào Nha 6 - 211:27 20 /11/2008
Messi nhận thua với Ronaldo11:8 20 /11/2008
Santa Cruz mơ ngày khoác áo Manchester City11:3 20 /11/2008
Villarreal và Man City tranh giành Balotelli10:1 20 /11/2008
Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha thảm bại trước Brazil10:0 20 /11/2008
Lippi tự hào với kỉ lục mới9:32 20 /11/2008
Luka Modric nghỉ hai tuần8:30 20 /11/2008