Ashley Cole đang phải đối mặt với một án phạt của FA sau khi anh giơ ký hiệu chữ V vào các cổ động viên Arsenal trong trận đấu mà Pháo thủ giành lại ngôi đầu nhờ vào chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà.
Nhưng các quan chức FA sẽ nghiên cứu đoạn băng về tình huống mà hậu vệ cánh này đã đưa ra cử chỉ này trong chuyến “hành hương” đầu tiên trở về CLB cũ của mình.
Cole đã phản ứng trước một góc sân Emirates nơi mà các cổ động viên đội nhà la ó tên anh.
Cựu cầu thủ chủ chốt của Arsenal đã bị lăng mạ trong suốt trận đấu. Sau đó, anh còn có mặt trong một vụ lộn xộn với tiền vệ Cesc Fabregas ở thời gian bù giờ khi anh giơ tay đấm cầu thủ người TBN vì bị cầu thủ trẻ này đốn ngã.
Cole đã lĩnh thẻ vàng trước đó và may mắn thoát khỏi một chiếc thẻ đỏ. Trong khi đó, Fabregas phải nhận một tấm thẻ vàng cảnh cáo. Đó là một kết cục hỗn loạn cho một trận đấu đầy quyết liệt.
HLV Arsenal Arsene Wenger cho biết: “Đó là câu trả lời hoàn hảo cho chiến thắng của Manchester United.”
“Ba điểm cho chúng tôi là xứng đáng và phản ánh đúng tinh thần của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể giành chức vô địch.”
“Niềm tin luôn ở đây nhưng tôi muốn duy trì một cuộc đua tứ mã hơn. Như vậy sẽ hấp dẫn hơn nhiều.”
“Chúng tôi đã chứng minh trong hôm nay rằng chúng tôi có thể chiến đấu khi chúng tôi cần mà vẫn giữ được một thứ bóng đá đẹp mắt.”
Thanh Hoa