Thánh địa Anfield cuối cùng vẫn không thể cản bước hành quân của bầy Quỷ Đỏ thành Manchester khi tiếp tục chịu thế thất thủ trong một thế trận bế tắc. Người hùng lần này của Manchester United chính là Carlos Tevez với pha đá bồi từ cú sút của Wayne Rooney ở cuối hiệp 1.
Khi hiệp 1 chỉ còn 3 phút, Tevez đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số và cũng là bàn thắng quyết định vô cùng quý giá trong một pha dàn xếp đá phạt góc đẹp mắt của Manchester United. Ryan Giggs bất ngờ chuyền bóng sệt để Rooney băng vào dứt điểm, nhưng Tevez mới là người lập công với pha đá bồi cận thành của mình.
|

|
|
Pha ăn mừng của Tevez
|
Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian, Liverpool mới là đội bóng dồn ép nhiều hơn và có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Ngoài ra, phải kể đến tình huống bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để nhân đôi cách biệt của Rooney từ khoảng cách khoảng 5 mét.
Thất bại này đã không làm hài lòng 2 chủ sở hữu của Liverpool là Tom Hicks và George Gillett trước cuộc họp cấp cao với HLV Rafael Benitez sau những bất đồng gần đây giữa họ. Và nó cũng đẩy đội bóng vùng Merseyside ra khỏi tốp 4 đứng đầu cùng với 9 điểm kém hơn đối thủ của họ là Manchester United.
Một lần nữa, Benitez trở thành kẻ bại trận dưới tay của Sir Alex Ferguson bất chấp những cơ hội rõ ràng hơn được tạo ra, đặc biệt là trong phần đầu tiên của trận đấu.
Pha đánh đầu của Jamie Carrragher ở phút thứ 27 đã gây ra sự hỗn loạn trong khu vực cấm địa của United, đặc biệt là khi Edwin van der Sar đã bị lớ trớn trong lúc lao ra định cản phá bóng. Rất may là Evra đã kịp thời hoá giải được cú sút của Harry Kewell ở ngay sát vạch vôi và pha đánh đầu không chính xác của Torres đã kết thúc tình huống sóng gió đáng kể đầu tiên này của trận đấu.
United tiếp tục phải chịu sức ép một lần nữa sau đó 3 phút khi Edwin van der Sar tiếp tục xử lý không chính xác sau pha đá phạt của Steven Gerrard. Thủ thành người Hà Lan khi lao ra cản phá đã va vào Vidic, nhưng một lần nữa Evra đã chơi cảnh giác và có mặt kịp thời để phá bóng trước khi Dirk Kuyt kịp thực hiện pha đá bồi.
Không thể tận dụng được cơ hội của mình, Liverpool tất yếu phải trả giá trước một Quỷ Đỏ chơi thực dụng, chính xác và vô cùng sắc bén. Pha lập công của Tevez đã kết thúc hiệp 1 của trận đấu với phần thắng nghiêng về đội khách.
Bước vào hiệp 2, Liverpool buộc phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, Manchester United vẫn duy trì được lối chơi phòng ngự phản công thực dụng cần thiết. Những con Quỷ Đỏ của Sir Alex đã luôn biết chơi chính xác và tỉnh táo khi cần thiết, đó chính là sự vượt trội giữa HLV người Scotland và đối thủ bên kia chiến tuyến của mình.
|

|
|
Sự tiếc nuối của Gerrard
|
Phút 65, Benitez tung vào sân Ryan Babel thay cho Kewell sau màn trình diễn thiếu thuyết phục của tiền vệ người Australia, tiếp đó là tiền đạo cao kều Peter Crouch để tận dụng những quả tạt bóng bổng.
Những phút sau đó, Babel bất ngờ tạo dấu ấn của mình với cú sút xa khá đẹp mắt từ khoảng 25 mét khi có bóng từ pha đánh đầu bất cẩn của Brown. Đáng tiếc, cú sút của anh đã không thể đem đến bàn thắng gỡ hoà cho đội nhà.
Rooney tiếp tục cho thấy sự thiếu chính xác trong khâu ghi bàn sau chấn thương khi bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng từ đường chuyền của Ronaldo. Anh đã sút bóng ra ngoài từ khoảng cách 5 mét trong một tư thế khá thoải mái.
Cuối trận, Liverpool vẫn dồn ép nhưng cho dù đã có những thay đổi họ cũng không có được độ sắc bén và chính xác cần thiết để kết thúc trận đấu với một kết quả thuận lợi hơn. Thánh địa Anfield một lần nữa vẫn không phải là một vùng đất dữ đối với bầy Quỷ Đỏ!
Đội hình 2 đội:
Liverpool: Reina; Arbeloa, Hyypia, Carragher, Riise (Aurelio, 80’); Benayoun, Gerrard, Mascherano, Kewell (Babel, 66’); Kuyt (Crouch, 73’), Torres.
Man United: Van der Sar; Brown, Ferdinand, Vidic, Evra; Ronaldo, Hargreaves, Anderson (O’Shea, 90’), Giggs; Rooney, Tevez (Carrick, 83’).
Thanh Hoa