Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ANH
Tay súng trẻ và bầy quỷ dữ9:12 5/11/2007

Trận siêu derby của nước Anh đã khép lại với biết bao cảm xúc thật đặc biệt. Có thể tiếc nuối cho MU vì Quỷ Đỏ gần như nắm chắc chiến thắng trong tay rồi lại để tuột mất, và cũng có thể vui mừng cho Arsenal khi đoàn quân trẻ trung của họ đang dần trưởng thành.

Cuộc chạm trán giữa những kì phùng địch thủ hội tụ đủ mọi vẻ đẹp của hai đội vào thời điểm này, đó là một MU đẳng cấp, bản lĩnh, một Arsenal khao khát và đầy sức sống. Dù là ai trong số họ giành được chiến thắng đều xứng đáng, chính vì vậy kết quả hoà không phải là quá tồi tệ cho Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger.

MU đã chơi bản lĩnh ở Emirates

Trước trận đấu, có thể đoán ra ngài Ferguson sẽ cho các học trò của mình chủ động đá lùi sâu. Thi đấu tại Emirates trước Arsenal đang hưng phấn, MU không dại gì dâng cao để mắc bẫy. Việc xếp Ryan Giggs đá chính chứ không phải là Nani đã bộc lộ rõ ý đồ của Quỷ Đỏ, họ muốn dùng kinh nghiệm và sự già dơ của mình để hạ gục đối phương.

Trong phần lớn thời gian, MU dường như tương đối thành công với những gì họ trông đợi. Đoàn quân áo đen đã không hề nao núng dù có những thời điểm họ bị Arsenal chơi lấn lướt, sự có mặt của Owen Hargreaves cùng với Giggs khiến tuyến giữa MU chắc chắn hơn. Dĩ nhiên Giggs đã cao tuổi và không thể giúp Quỷ Đỏ có một thế trận tấn công tốt như Nani.

Để bù vào điều đó, ngài Ferguson đã cho Rooney chơi chếch về bên cánh trái. Rooney có tốc độ, sức mạnh và đủ khôn ngoan để khoan vào vị trí của Sagna, còn Giggs cũng không cần dùng quá nhiều thể lực khi anh chủ yếu xâm nhập vào trung lộ đội chủ nhà. Cũng từ một tình huống tiền đạo dạt cánh như thế, Saha và Evra đã phối hợp để Ronaldo ghi bàn thắng thứ hai.

Những pha phản công của đội bóng thành Manchester vẫn luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm chết người, cho dù Tevez có một ngày đáng thất vọng còn Ronaldo cũng không bùng nổ như trước nữa. Và nếu chắt chiu hơn, Quỷ Đỏ có thể ấn định được chiến thắng trước khi phải nhận những cú đánh từ các tay súng trẻ Arsenal.

Nhưng Arsenal cũng không chịu kém cạnh

Đội bóng pháo thủ vẫn cho thấy hàng tiền vệ của họ đầy chất kĩ thuật và chơi ăn ý với nhau, thời gian kiểm soát bóng của Arsenal lên tới 55%. Tuy vậy, chỉ cắm một mình Adebayor trên hàng tấn công, sức mạnh mà các học trò của ông Wenger phô diễn bị giảm đi đáng kể khi tiền đạo người Togo hoàn toàn bị bắt chết.

Trước phòng tuyến áo đen vô cùng tỉnh táo và chặt chẽ, những đường đan bóng ngắn của Arsenal hiền lành và không còn nguy hiểm nữa. Arsenal đã thực sự bế tắc trong suốt hiệp một và nửa cuối của hiệp hai. Khoảng thời gian mà họ vùng lên tìm kiếm bàn san bằng tỉ số thực chất là liều thuốc tinh thần được tiếp sức từ sân nhà Emirates.

Fabregas cùng đồng đội đã gặp không ít khó khăn ở trận đấu này, đặc biệt là trước bộ đôi tiền vệ Hargreaves và Anderson. Nhưng đó là điều mà họ cần phải đối mặt nếu muốn trưởng thành, nếu muốn cứng cáp để tranh ngôi vương cùng những đối thủ già dơ như Chelsea hay Man Utd.

Cuộc đua giữa họ đang ngày càng gay cấn

Trong hoàn cảnh đó, Arsenal hai lần bị dẫn trước, hai lần gỡ hoà và vẫn không từ bỏ cuộc chơi cho đến những phút cuối. Rõ ràng đoàn quân trẻ trung ấy đã chứng tỏ họ không phải là tay mơ. Hơn ai hết, các pháo thủ xứng đáng có được một điểm cho những nỗ lực của mình để tự tin hướng về phía trước.

Bàn thắng ở những phút cuối cùng là phần thưởng cho các cầu thủ trẻ Arsenal, đó cũng là sự trả giá mà MU phải nhận vì đã lơ là trong giây phút quan trọng nhất. Nó đã xoá sạch công lao của thầy trò Ferguson, cho dù họ khôn ngoan hơn, tạo được thế trận hợp lí và chơi sắc sảo hơn.

Chỉ mai kia thôi, cả hai đội lại lao vào những cuộc chiến mới, để rồi nửa năm sau họ sẽ đụng đầu nhau trong một trận đỉnh cao nữa ở sân Old Trafford. Lúc đó chắc chắn sẽ có một người thua trận, vì ngôi vô địch chỉ giành cho kẻ mạnh nhất mà thôi. Những tay súng trẻ, hay sẽ là bầy Quỹ dữ …

Kìm Dung

bongda.com.vn
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Clip: Những pha làm bàn tinh tế và quyết đoán5:44 10 /1/2009
Chelsea có thể nguy khốn nếu thua MU5:42 10 /1/2009
Zico trở thành tân HLV CSKA Moscow5:39 10 /1/2009
M.U-Chelsea còn một ngày: toan tính trước giờ G1:41 10 /1/2009
Ai cản được Barca?1:39 10 /1/2009
Đồng đội tập luyện, Becks đi... shopping!1:37 10 /1/2009
Moggi: "Tôi sẽ kháng án & trở lại với bóng đá"21:24 9 /1/2009
Xóa sổ tên Cảng Sài Gòn trên bản đồ bóng đá VN21:20 9 /1/2009
Benitez nổi khùng với Sir Ferguson21:19 9 /1/2009
Alan Hansen: Liverpool tiến bộ nhất, chờ Villa lọt top 421:18 9 /1/2009
Phan Thanh Bình cưới vào lễ Valentine15:58 9 /1/2009
Iker Casillas & Xavi ẵm giải thủ môn và tiền vệ xuất sắc nhất năm 200814:49 9 /1/2009
Rio Ferdinand trở lại trong trận gặp Chelsea14:53 9 /1/2009
Thông tin vắn từ AC Milan14:48 9 /1/2009
Tôi sẽ không bao giờ tới Manchester United!13:59 9 /1/2009
Ribery có thể sẽ chia tay “Hùm xám”13:51 9 /1/2009
Miguel tới và Cichinho đi ?13:34 9 /1/2009
Casillas vướng lưới tình của siêu mẫu13:11 9 /1/2009
TTCN Premier league tính từ ngày 01.01 – 08.01.200912:2 9 /1/2009
3 tuyển thủ Việt Nam ốm vì áo mới12:2 9 /1/2009