Chelsea đã xác nhận một bản thoả thuận với Ajax cho sự sở hữu HLV Henk ten Cate và trông đợi ông sẽ gia nhập ban huấn luyện của họ trong vòng 24 giờ tới.
Ten Cate đã rời khỏi vị trí HLV tại Ajax đầu tuần này sau khi Chelsea chấp nhận khoản tiền đền bù cho CLB Hà Lan để có được sự phục vụ của ông. Hiện tại Chelsea trông đợi sẽ hoàn thành bản thoả thuận này trong vòng 24 giờ tới để Ten Cate có thể lãnh nhiệm vai trò mới dưới trướng của HLV Avram Grant cùng với trợ lý Steve Clarke.

Một tuyên bố trên website chính thức của Chelsea cho hay: “Chelsea đã tiến tới thoả thuận với Ajax để sở hữu Henk ten Cate. Chúng tôi dự định sẽ hoàn thành bản hợp đồng của ông với Chelsea trong 24 giờ tới với cương vị trợ lý HLV đội một.”
Trong khi đó, tiền vệ đang bị chấn thương của Chelsea Michael Ballack đã khiến HLV Grant vô cùng hạnh phúc khi khẳng định rằng anh không có ý định rời khỏi CLB. Cựu tiền vệ Bayern Munich, người đang cố gắng hồi phục sức khoẻ sau 2 ca phẫu thuật mắt cá, muốn ở lại The Blues trong phần sự nghiệp còn lại của mình.
Anh đã rất nỗ lực tạo ảnh hưởng của mình dưới thời cựu HLV Jose Mourinho và đã được liên hệ về một vụ chuyển nhượng hè tới Real Madrid.
Hiện tại, Ballack vẫn còn 2 năm trong hợp đồng và mặc dù Grant đã thế chân Mourinho, và Ten Cate cũng sắp chuyển tới trong nay mai, nhưng cầu thủ người Đức vẫn muốn trở thành một phần của bộ máy mới.
Cầu thủ 31 tuổi này phát biểu trên kênh truyền hình Đức ARD: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc ở đây và muốn kết thúc sự nghiệp của mình tại Chelsea.”
“Mặc dù tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại Chelsea, nhưng nếu tôi vẫn còn sung sức khi hợp đồng của tôi hết hạn, thì tại sao tôi lại không tiếp tục chơi bóng trong 2 năm nữa?”
Niềm khát khao được ở lại Chelsea của Ballack cũng tương đồng với quan điểm của tiền đạo Bờ Biển Ngà Didier Drogba, người cảm thấy luyến tiếc sự ra đi của Mourinho hơn ai hết.
Drogba rất thân thiết với HLV Bồ Đào Nha, người vừa rời khỏi CLB trong tháng trước. Và trong thời gian gần đây có nhiều ý kiến cho rằng anh được Milan liên hệ cho một cuộc chuyển nhượng, nhưng anh đã nhanh chóng bác bỏ những tin đồn này.
Drogba cho biết: “Chelsea là vận mệnh của tôi lúc này. Tôi không muốn tới đâu khác cả. Milan ư? Đó là một CLB tốt. Nhưng tôi chưa hề nói chuyện với ai cả.”
Còn thủ môn cộng hoà Séc Petr Cech cũng thừa nhận rằng mọi thứ đều “vô cùng khó khăn” để vượt qua sự thay đổi đột ngột tại CLB sau sự ra đi của Mourinho. Nhưng anh tin rằng CLB hiện đã cải thiện tình hình sau khi đánh bại Valencia tại Champions League và sau đó đánh dấu thành công đầu tiên tại giải VĐQG dưới thời Grant với chiến thắng 1-0 tại Bolton.
Cech phát biểu trên CTK: “Thực sự là vô cùng khó khăn để chịu đựng mọi thứ đã xảy ra. Nhưng giờ có vẻ như mọi thứ đang diễn ra trôi chảy cho một giai đoạn sáng sủa hơn.”
“Cuối cùng chúng tôi đã ghi được 1 bàn thắng ở giải VĐQG. Điều đó vô cùng quan trọng vì cuối cùng cơn khát ghi bàn của chúng tôi đã kết thúc sau 460 phút. Chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ diễn ra khi tất cả chúng tôi trở về Chelsea từ đội tuyển quốc gia, nhưng tôi hi vọng trận gặp Valencia chính là một bước ngoặt.”
Cầu thủ 25 tuổi này là 1 trong số 5 cầu thủ Chelsea được liệt vào danh sách đề cử cho giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do Fifa bình chọn cùng với đội trưởng đội tuyển Anh John Terry, Michael Essien, Frank Lampard và Drogba.
Họ nằm trong số danh sách 30 cầu thủ trên toàn thế giới, và sẽ được đánh giá với hội đồng kỹ thuật của Fifa.
The Blues chính là CLB có nhiều cầu thủ đại diện thứ 2 trong danh sách, chỉ đứng sau Barcelona với 7 người.
Việc bình chọn sẽ được thông qua các HLV và đội trưởng của đội bóng mỗi nước, và các cá nhân không được phép bỏ phiếu cho các cầu thủ từ chính đất nước của họ.
Trước đó, Lampard đã từng đứng thứ 2 vào năm 2005 sau Ronaldinho, trong khi đó Andriy Shevchenko xếp thứ 3 năm 2004 khi mà cầu thủ người Brazil lần đầu tiên giành được danh hiệu này.
Thanh Hoa