Sau khi MU đã giành chiến thắng hoành tráng trước Wigan, các đội bóng thuộc top đầu là Arsenal và Man City sẽ lần lượt ra quân vào tối nay. Hãy cùng chờ xem liệu họ có thể giành chiến thắng để tiến bước cùng với Quỷ Đỏ.
Arsenal – Sunderland
Vào thời điểm này, chắc hẳn không đội bóng nào muốn đối mặt với các cầu thủ Arsenal. Phong độ ấn tượng mà các học trò của ông Wenger thể hiện khiến cho đối phương luôn nơm nớp lo sợ, vì không ai biết những pháo thủ sẽ nổ sung từ hướng nào.
Đó có thể là Adebayor, tiền đạo người Togo đã trưởng thành vượt bậc kể từ khi Henry chuyển đi với những pha xử lý vừa mạnh mẽ vừa tinh tế. Nhìn Adebayor thi đấu, thật không ngoa khi so sánh anh với một danh thủ khác của Arsenal trong quá khứ là Kanu.

Đó có thể là Van Persie với những cú đá đầy bất ngờ và chuẩn xác. Persie có lẽ chính là sự bổ sung hoàn hảo cho Adebayor trên hàng công. Dù vai trò của Fabregas tại đội bóng thành London là không thể phủ nhận, nhưng với Persie trên hàng công Arsenal sẽ có bàn thắng từ những tình huống bất ngờ nhất.
Đó cũng có thể là các cầu thủ ở tuyến sau, bất kì ai. Fabregas, Hleb, Rosicky, Diaby … tất cả họ đều đã ghi bàn. Sự hòa trộn giữa lối đá tinh tế và kĩ thuật cùng với sức trẻ đã giúp Arsenal có được một phong độ cực cao vào thời điểm hiện tại. Với một trận đá ít hơn các đối thủ, Arsenal vẫn còn cơ hội gia tăng khoảng cách so với các đội đứng sau.
Nhưng Sunderland của Roy Keane cũng không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Arsenal cần quên ngay những trận thắng dễ dàng trước các đối thủ yếu như Derby hay Portsmouth, vì Sunderland chưa bao giờ biết đầu hàng hay buông xuôi dù đối thủ có là ai và tỉ số là bao nhiêu.
Từ đầu mùa, Sunderland ghi được bàn trong 4 trận đấu (3 trận họ ghi bàn ở những phút bù giờ) và chỉ chịu thua duy nhất một trong số đó. Hết vòng này, đội bóng của Roy Keane sẽ hoàn tất màn chạm trán với ba đại gia MU, Liverpool và Arsenal. Vị trí thứ 15 hiện tại tuy không phải là an toàn, nhưng nó đã chứng minh Keano và các học trò hoàn toàn đủ cơ để tranh chấp với các đội bóng ở giải Ngoại Hạng.
Trước trận đấu, hầu hết các cầu thủ bị chấn thương của Arsenal đã có thể tập luyện trở lại, còn với lực lượng hiện tại của mình Sunderland chỉ có một thứ vũ khí duy nhất là tinh thần. Điều đó sẽ khiến cho Keano và các học trò có một ngày vất vả ở Emirates, đặc biệt là khi Arsenal sẽ tấn công dữ dội để đòi lại ngôi đầu bảng đã mất vào tay MU.
Dự đoán: 3-1
Man City – Middlesbrough
Không thể không nhắc tới Man City vào thời điểm này, vì họ đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng và xét về phong độ, Man xanh hiện nay cũng chỉ đứng sau Arsenal và MU. Có vẻ như người ta đang quen dần với việc theo sát đội bóng của Sven-Goran Eriksson trong từng vòng đấu.

Chủ nhật này, Man City sẽ lại được chơi tại sân nhà, một ưu thế lớn mà họ luôn tận dụng tốt. Cho đến nay, đội bóng của ông Thaksin đã giành ba chiến thắng liên tiếp với một phong độ cực kì ấn tượng.
Bước vào trận đấu gặp Boro, HLV Eriksson có đầy đủ trong tay những quân bài mạnh nhất của mình. Không có ngôi sao nào quá nổi bật, tất cả các cầu thủ Man City đều có thể lập công. Nhưng người quan trọng nhất trong lối chơi mà Eriksson xây dựng chắc chắn là tiền vệ người Brazil Elano.
Chính anh này là người chơi tốt nhất của Man xanh kể từ đầu mùa tới giờ, trong khi những hạt nhân xung quan Elano là Johnson, Petrov hay Hamann đều chơi rất tròn vai. Ngoại trừ lão tướng Hamann đá tiền vệ phòng ngự, tất cả họ đều đã ghi ít nhất hai bàn trở lên.
Boro chưa bao giờ là một đội bóng thi đấu ổn định, hơn nữa thành tích khi thi đấu trên sân khách của Southgate và các học trò rất kém. Đây sẽ khó có thể là một trận đấu cống hiến, vì Man xanh rất ít khi để thủng lưới trên sân nhà.
Dự đoán: 1-0
Kim Dung