Vào những ngày này, một lần nữa người Anh lại được chứng kiến một cuộc khẩu chiến giữa 2 HLV hàng đầu Premiership, Jose Mourinho và Alex Ferguson. Chuyện xảy ra chỉ vì chẳng ai chịu kém ai, dù đó chỉ là “lời nói gió bay”…
Mọi chuyện bắt đầu khi HLV Mourinho quả quyết trên tờ The Times (Anh) rằng, Chelsea của ông sẽ giành chức VĐ Premiership mùa bóng năm nay ngay sau trận đấu cuối cùng của mùa giải diễn ra trên sân St James Park của Newcastle
Ngay sau lời tuyên bố như “đinh đóng cột” của người đồng nghiệp, Ngài Alex Ferguson vội lên tiếng cảnh báo, Chelsea chưa gặp nhiều thách thức bởi đội bóng miền Nam nước Anh này vẫn chưa phải làm khách trên sân của những đội bóng miền Bắc như Liverpool, Everton, Bolton, Blackburn hay MU. Thậm chí, trận đấu ở vòng cuối gặp Newcastle mà Mourinho cho rằng sẽ quyết định tới chức VĐ cũng không hề dễ dàng cho họ, mặc dù vào thời điểm này, đội bóng chủ sân St James Park đang gặp khủng hoảng về phong độ. Những lời cảnh báo của Ngài Fergie hoàn toàn có cơ sở nếu như quay trở lại mùa giải 2002/03, khi Arsenal, cũng dẫn đầu BXH sau lượt đi như Chelsea vào thời điểm hiện nay, đã để tuột chức VĐ Premiership vào cuối mùa bóng đó sau chuyến đi “định mệnh” tới miền Bắc nước Anh gặp Bolton (hoà 2-2 sau khi dẫn trước 2 bàn) và Leeds United (để thua 2-3)…
Tuy nhiên, Mourinho cũng có lý do để phản pháo lại Ferguson khi chiến thuật gia người Bồ Đào Nha này cũng đưa ra được những phân tích mang tính địa lý về phong độ của đối thủ. “MU sẽ còn mất thêm điểm trong các trận đấu tới làm khách trên sân của các đội bóng miền Nam. Cứ cho là chúng tôi sẽ đánh rơi điểm tại miền Bắc ở lượt về, nhưng họ (MU) đã đối mặt với vấn đề như vậy khi để thua tại Stamford Bridge và Portsmouth, trong khi chỉ có 1 điểm tại Fulham. Nên nhớ, đó là những CLB nằm ở miền Nam nước Anh và MU chắc chắn có vấn đề với những đội bóng ở đây. Liệu Chelsea có gặp vấn đề tương tự như MU trước các đội bóng ở miền Bắc hay không thì cứ phải chờ xem đã, nhưng tôi tin là không…” HLV Mourinho lý giải cho lập luận của mình như vậy.
Cựu HLV Porto nói rằng, ông không cảm thấy bất ngờ hay quá lo lắng nếu như The Blues mất điểm trong những ngày đầu năm mới. “Đó là chuyện bình thường khi bạn phải chơi với một mật độ thi đấu dày đặc như hiện nay. Các cầu thủ, tôi và BHL không phải là những cỗ máy mà là những con người. Nhưng quan trọng hơn cả là bạn phải biết sắp xếp hợp lý mọi việc để có được kết quả tốt nhất.”
Đội bóng của Mourinho sẽ chỉ có 16 cầu thủ “lành lặn” cho 3 trận đấu quan trọng ở giai đoạn lượt về, trong vòng 6 ngày (gặp Aston Villa, Portsmouth và Liverpool) khi S. Parker, Robert Huth, C.Babayaro và có thể cả R.Carvalho đang gặp chấn thương. Tuy nhiên, sự thiếu vắng đó không làm Mourinho quá lo lắng trước ngày thị trường chuyển mùa đông sắp mở cửa. “Với những cầu thủ hiện có, Chelsea đã sẵn sàng cho mọi thử thách, nhưng dù sao có thêm một tiền vệ nữa vẫn sẽ tốt hơn. Chúng tôi cần thêm một cầu thủ chơi ổn định để có thể hỗ trợ cho tuyến giữa khi cần thiết. Hãy quên Joaquin, Defoe và quên những tên tuổi lớn đi. Tôi không cần những cầu thủ “ngốn” nhiều tiền đến như vậy”.
Trong khi đó, để chuẩn bị cho trận đấu trên sân của Bolton, Ngài Ferguson đã buộc C.Ronaldo và G.Heinze phải huỷ bỏ kỳ nghỉ năm mới giữa chừng, nhưng sự vắng mặt của Saha, đặc biệt là Ruud van Nistelrooy trên hàng công sẽ là một mất mát to lớn với MU. “Chúng tôi đang lấy lại được sự tự tin cần thiết để có thể tăng tốc trong thời điểm quyết định như hiện nay. Lịch sử cho thấy, MU có thể làm được những điều tưởng chừng như không thể mỗi khi bước sang năm mới và hôm nay, tôi tin vào điều đó.” HLV Ferguson hùng hồn tuyên bố.
Có lẽ cuộc chiến giữa MU và Chelsea, giữa Ferguson và Mourinho sẽ chỉ kết thúc vào cuối mùa bóng.