|
|
TRANG CHỦ
-
BÓNG ĐÁ ANH
HLV Ferguson cáu tiết với trọng tài11:5 9/3/2008
Chiến lược gia của MU cho rằng, tiếng còi thiếu chuẩn xác của trọng tài là nguyên nhân dẫn đến trận thua đau của đội nhà trước Portsmouth, tại tứ kết Cup FA tối qua. HLV Avram Grant của Chelsea cũng lên tiếng sau thất bại, nhưng điềm đạm hơn.
Tình huống mà HLV Ferguson sử dụng để chứng minh cho luận điểm của ông là pha bóng Ronaldo bị đẩy ngã khi xuyên phá vào khu cấm địa đội khách ngay phút thứ 7.
 |
|
HLV Ferguson không hài lòng với công tác trọng tài, ớ trận thua Portsmouth tối qua.
|
"Tôi nghĩ, trận đấu này được quyết định từ việc quả penalty của Ronaldo bị từ chối", nhà cầm quân lão luyện nhất ở Ngoại hạng Anh than phiền. "Theo tôi, tình huống đó mang lại cho Portsmouth ý niệm rằng, trọng tài đứng về phía họ. Và họ được thể lấn tới. Diarra là cầu thủ như thế. Trận này, cậu ta đã gây ra cho các học trò của tôi 8 đến 9 pha phạm lỗi gì đó. Thật không thể tả nổi".
MU nhìn chung là đội chơi hay hơn tối qua. Họ tạo được hàng loạt cơ hội nhưng không tài nào xuyên thủng mành lưới đội khách. Và họ phản nhận đòn đau ở phút 77, khi trọng tài Martin Atkinson truất quyền thi đấu của thủ thành Tomasz Kuszczak vì pha truy cản Baros và cho Portsmouth hưởng phạt đền. Sulley Muntari thắng thủ môn bất đắc dĩ Rio Ferdinand, mang về chiến thắng 1-0 và suất vào bán kết Cup FA cho đội bóng của HLV Harry Redknapp.
"Tôi lúc này đồng ý với quan điểm của Arsene Wenger rằng, một số cầu thủ đang tìm cách gây nên những chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu có các đội bóng lớn", HLV Ferguson tiếp tục. "Giờ không phải lúc nhắc lại chuyện buồn của Arsenal - chấn thương kinh hoàng của Eduardo. Nhưng, cái cách Ronaldo bị đối xử trận này khiến tôi thực sự lo lắng".
"Keith Hackett là Tổng quản của Ủy ban trọng tài chuyên nghiệp. Nhưng qua cách người của ông ta điều khiển trận đấu này, tôi thấy khó có thể tin rằng ông ta có thể đóng góp được gì cho công tác chuyên môn của các trọng tài Anh".
Khác với người đồng nghiệp bên phía MU, HLV Avram Grant nhìn về thất bại của Chelsea trên sân đội hạng dưới Barnsley một cách cam chịu hơn. "Chúng tôi khởi đầu trận đấu tốt và tập trung tạo được những cơ hội. Nhưng lại không thể ghi bàn", nhà cầm quân người Israel nói.
"Nhìn chung, đây không phải là trận đấu thật tốt của chúng tôi, nhất là trong hiệp một. Còn Barnsley, họ đã thắng Liverpool, giờ là chúng tôi. Với tất cả những gì làm được, tôi muốn chúc mừng họ".
"Tôi rất, rất thất vọng và buồn với kết quả của trận đấu này. Chúng tôi đã có cơ hội để tiến xa. Nhưng thôi, nhiều mục tiêu khác của chúng tôi còn ở phía trước. Đội giờ phải hướng hết tâm lực vào đấu trường Ngoại hạng và Champions League".
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|
|
|