Newcastle hân hoan chào đón Keegan
Tin vui HLV Kevin Keegan trở lại dẫn dắt Newcastle đã khiến cho không khí trên các khán đài sân St James Park sôi động hẳn lên. Không chỉ có vậy, dưới sân các cầu thủ áo sọc trắng đen cũng chào mừng ông thầy mới với một màn trình diễn ấn tượng và hủy diệt Stoke City trong thế trận tấn công áp đảo.
Ngay phút thứ 8, những tiếng reo phấn khích đã ầm vang khi tiền đạo Michael Owen ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội Chích chòe. Tuy vậy, Newcastle đã sớm chịu thiệt thòi khi Emre bị đuổi ở phút thứ 29.
Nhưng chỉ 2 phút sau, Stoke City đã phải hứng chịu sự giận dữ của đội chủ nhà. Trung vệ Cacapa lên tấn công từ quả phạt góc bật cao đánh đầu tung lưới đội khách nâng tỉ số lên 2-0.
Với hai bàn thắng dẫn trước, thế trận nằm gọn trong tầm tay của Owen và đồng đội. Họ vừa đá vừa chơi cũng dễ dàng ghi thêm hai bàn thắng do công của Milner phút 69 và D.Duff phút 76, trước khi đội khách gỡ được một bàn danh dự ở phút 89.
Chiến thắng này đã xóa tan kỉ niệm đau buồn thua M.U tới 0-6 cuối tuần qua và là màn chào mừng tuyệt vời dành cho “King Kev”, tên gọi thân thương của Keegan trong long những fan hâm mộ Chích chòe. Ở vòng tiếp theo, Newcastle sẽ đụng độ ông kẹ Arsenal.
Đội hình ra sân:
Newcastle: Given, Carr, Taylor, Cacapa (Rozehnal 71'), Jose Enrique, Milner, Emre, N'Zogbia (LuaLua 79'), Duff, Viduka (Carroll 72'), Owen.
Stoke: Simonsen, Zakuani, Shawcross, Cort, Delap (Dickinson 78'), Lawrence, Eustace (Pulis 78'), Pugh, Fuller, Cresswell, Parkin (Diao 62').
Cầu thủ ghi bàn: Owen 8', Cacapa 31', Milner 68', Duff 76' - Lawrence 89'
Man City hạ gục The Hammers
Trận đấu giữa Manchester City và West Ham có thể nói là cân tài cân sức nhất trong các cặp đấu của vòng 3 cúp F.A năm nay. Sau khi bất phân thắng bại ở trận lượt đi, hai đội lại phải quyết đấu một lần nữa tại thành Manchester.
Có trong tay lợi thế sân nhà, Man City đã tận dụng rất tốt để vượt lên giành chiến thắng. Tuy thế trận không diễn ra một cách cởi mở, nhưng tỉ số 1-0 có lẽ cũng là đủ để ông Eriksson hài lòng.
Phút 30, phải sau nửa giờ thi đấu mới có một cơ hội được tạo ra. Từ đường tạt bóng cực đẹp của đồng đội bên cánh phải, Ashton băng vào đệm bóng rất nhanh nhưng lại trúng người thủ thành Hart bật ra, bỏ lỡ thời cơ ghi bàn.
Sang hiệp hai, tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao. Phút 56, Petrov đi bóng bên cánh trái và vượt qua hậu vệ của West Ham. Anh tung ra đường chuyền cắt ngang khung thành cho Bianchi lao vào dứt điểm, nhưng cầu thủ này lại đệm bóng ra ngoài.
Tiếp tục dồn ép, đội chủ nhà thể hiện quyết tâm ghi bàn. Phút 73, lại là Petrov khuấy đảo bên cánh trái, loại bỏ những sự truy cản rồi tạt vào tuyệt đẹp để Bianchi đánh đầu. Bóng dội dọc bật ra, nhưng lập tức Elano có mặt kịp thời mở tỉ số 1-0.
Phút 85, West Ham tạo ra một cơ hội hiếm hoi để gỡ hòa, nhưng cú sút của Ashton lại không thắng được thủ thành Hart. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 cho Man City, và họ sẽ gặp Sheffield United ở vòng tiếp theo.
Đội hình ra sân:
Man City: Hart, Corluka, Richards, Dunne, Ball, Hamann, Ireland, Elano, Castillo (Bianchi 34'), Petrov, Vassell (Gelson 81').
West Ham: Green, Neill, Ferdinand, Upson, McCartney, Ljungberg (Faubert 62'), Bowyer, Noble, Etherington, Boa Morte (Cole 70'), Ashton.
Cầu thủ ghi bàn: Elano (73’)
Kim Dung