Cuối tuần này, giải Ngoại Hạng Anh sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho vòng 3 cúp F.A với nhiều trận đấu đáng chú ý. Theo đánh giá, các trận đấu đáng xem nhất chính là những cuộc chạm trán của các đội bóng ở giải Ngoại Hạng.
Aston Villa - M.U: đại gia gặp khó
Thật không dễ chịu chút nào cho Manchester United khi ngay từ trận ra quân cúp F.A đã chạm trán ngay phải Aston Villa. Sau khi báo chí Anh đồn ầm lên vì vụ “nhập nhèm” trong kết quả bốc thă, khiến cho United phải gặp một đội mạnh từ quá sớm, người ta có thể phải lo lắng cho Quỷ Đỏ.

Phong độ trước thềm năm mới của United rõ ràng là không được tốt, cộng với việc mất đi Tevez sẽ làm cho sức mạnh hàng công giảm đáng kể. Đây là trận đấu mà các trụ cột của M.U cần phải được nghỉ ngơi sau một quãng thời gian dài chinh chiến, nếu không họ sẽ chẳng còn thời gian hồi phục ở giai đoạn quan trọng nhất mùa giải.
Mặt khác, Villa chắc chắn khát khao chiếc cúp danh giá này hơn ai hết. Cuộc đua giành suất dự cúp châu Âu ngày càng khó khăn, và cúp F.A sẽ là một con đường khả thi để đến với đấu trường châu lục vào năm sau. Tham vọng của Villa không nhỏ, chắc chắn họ sẽ bung hết sức lực ra để cản bước Quỷ Đỏ.
Có một điềm may cho M.U, đó là họ rất có duyên trước đội chủ sân Old Trafford. Nhất là khi Rooney đã có thể trở lại, nếu M.U thực sự quyết tâm và nhập cuộc cẩn trọng thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ.
West Ham - Man City: cân tài cân sức
Đây cũng là một trận đấu đáng xem tại vòng 3, bởi cả hai đội bóng của giải Ngoại Hạng đều có tham vọng không nhỏ. Man City hiện đang đứng thứ 4, nhưng xem ra ngài tỉ phú Thaksin còn muốn nhiều hơn thế nữa trong mùa giải đầu tiên có mặt tại xứ sương mù.

Nhưng khi đá trên sân nhà thì West Ham chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi. Bằng chứng gần đây nhất, đội bóng hùng mạnh cùng thành phố với Man City là Man United vừa bị cho phơi áo trong ngày cuối cùng của năm 2007.
Với lực lượng khá mỏng như hiện tại, sẽ tương đối khó để HLV Eriksson duy trì thành tích tốt trên cả hai mặt trận. Đặc biệt, Man City cũng không phải là đội chơi tốt trên sân khách cho dù mới đây họ vừa hạ Newcastle 2-0. Đó chỉ là trận thắng đầu tiên khi xa nhà của Man xanh ở mùa này.
Tottenham - Reading: cái phao của Ramos
Dưới thời Juande Ramos Tottenham đã có nhiều khởi sắc, nhưng để cạnh tranh với các đối thủ rất mạnh hiện tại như Man City, Everton hay Aston Villa thực sự quá khó khăn. Khởi đầu tồi tệ hồi đầu mùa khiến Tottenham bị rớt lại so với nhóm này đến 12 điểm, có thể xem như hi vọng dự cúp châu Âu mùa sau đang cạn dần.
Thế nên Spurs bắt buộc phải chơi tốt tại cúp F.A để nuôi tham vọng, và họ có đủ điều kiện để thành công. Ramos, người từng 2 lần đưa Sevilla lên ngôi ở cúp UEFA sẽ giúp Gà Trống cụ thể hoá điều đó.
Trên sân White Hart Lane, dù Reading là một đối thủ chơi mạnh mẽ, quyết liệt nhưng họ cũng chỉ có vậy. Tottenham với sức trẻ và lối chơi đa dạng sẽ biết phải làm gì để hạ gục đối thủ. Một suất đi tiếp có thể sẽ dành cho Ramos và các học trò sau một trận cầu hấp dẫn.
Tam đại gia đi dạo?
Trong khi các đội của giải Ngoại Hạng quyết chiến với nhau thì tam đại gia Arsenal, Chelsea và Liverpool chỉ phải tiếp những đội ở hạng dưới là Burnley, Queens Park Rangers và Luton Town.

Dù đi làm khách hay đá trên sân nhà, tam đại gia cũng không có lựa chọn nào khác là phải giành chiến thắng. Cúp F.A là một chiếc cúp danh giá bậc nhất thế giới, các cổ động viên sẽ không thể tha thứ nếu họ bị thua trước một đội hạng dưới ngay trong trận ra quân.
Arsenal có thể lại đưa ra đội hình trẻ tiềm năng của họ như thói quen của ông Wenger, Chelsea vẫn còn đó những ngôi sao quen thuộc và đây sẽ là trận đấu chia tay một số cầu thủ về dự CAN 2008. Đặc biệt, Liverpool sẽ cần một chiến thắng thuyết phục để xoa dịu người hâm mộ sau trận hoà thất vọng với Wigan vừa qua.
Dự đoán kết quả một số trận đấu:
Aston Villa 1-2 Man United
West Ham 1-1 Man City
Tottenham 3-1 Reading
Burnley 0-2 Arsenal
Chelsea 2-0 Q.P.R
Luton Town 1-4 Liverpool
Sunderland 0-0 Wigan
Ipswich 1-2 Portsmouth
Kim Dung