Theo thông báo của FA, Nani của MU sẽ bị phạt 60 nghìn bảng và bị phạt cấm thi đấu 3 trận sau khi anh lãnh thẻ đỏ trong trận đấu hôm thứ 7 tại Old Trafford giữa MU và West ham United.
Cũng may cho Nani là HLV không trách cứ gì anh bởi dù có mất người ngay từ phút thứ 36 nhưng MU vẫn hủy diệt West ham 4-1 và duy trì ngôi đầu bảng thêm 1 vòng đấu nữa. Như vậy, chỉ cần thắng nốt trận cuối cùng trước Wigan thì coi như mọi nỗ lực đeo bám của của Chelsea sẽ vô tác dụng.
 |
|
Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã phải rời sân sau khi anh húc đầu vào Lucas Neil.
|
Thế nhưng, Ferguson cũng nhắc nhở cậu học trò trẻ tuổi: “ Nani còn trẻ quá, cậu ấy còn quá non nớt đối với những pha khiêu khích như thế.”
“Cậu ấy cần phải biết kiềm chế hơn, một thẻ đỏ cũng không phải là điều gì quá tồi tệ cả. Có khi chính từ chiếc thẻ đỏ đó sẽ giúp cậu ấy hiểu ra được nhiều điều."
Tôi không nghĩ là trọng tài có nhiều sự lựa chọn trong tình huống đó. Đó cũng là điều hoàn toàn có thể tiên liệu trước sau khi ông ta đi hỏi trọng tài biên.”
“Nani sẽ phải trả giá cho hành động bồng bột của anh ấy rồi đấy thôi. Không được tham gia trận đấu cuối của giải Ngoại Hạng và 2 trận mở màn của mùa giải năm sau. Không chỉ mình Nani cảm thấy buồn và thất vọng, chúng tôi cũng vậy thôi. Nhưng chúng tôi sẽ giúp cậu ấy mọi thứ. Không có gì là đáng ngại cả.” Ferguson động viên Nani.
Việc mất Nani vào ngày cuối tuần này trong trận gặp Wigan trên sân JJB của đối thủ đang phải cố gắng thoát ra khỏi top cầm đèn đỏ là không dễ nhưng chắc chắn sẽ không khó để thầy trò HLV Ferguson đăng quang.
Hồng Duy (The sun)