Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ANH
Vòng 12 giải NHA: Điểm sáng và điểm tối16:30 29/10/2007

Một vòng đấu sôi nổi và hấp dẫn của giải Ngoại Hạng lại vừa trôi qua. Hãy cùng điểm lại một số điểm nhấn trong vòng đấu thứ 12 này.

Điểm sáng – Wayne Rooney

Tiền đạo Manchester United lại tiếp tục có những màn trình diễn tuyệt vời vào ngày thứ Bảy khi anh đưa hàng công của Quỷ Đỏ tới chiến thắng 4-1 trước Middlesbrough trên sân nhà. Rooney không chỉ có dấu ấn cá nhân mà còn phối hợp rất tốt với các đồng đội của mình, đặc biệt là Carlos Tevez.

Dấu ấn đầu tiên của Rooney đến vào phút thứ 33 khi đội chủ nhà đang dồn ép Middlesbrough vào chân tường với những pha hãm thành liên tiếp. Nani đã có một pha chạm bóng có chủ ý ngay trong chân của Stewart Downing làm đổi hướng đường chuyền ở khu vực vòng cấm địa. Rooney nhanh chóng chộp ngay lấy trái bóng, giữ một nhịp trước khi tự tin sút về phía góc xa khung thành của Mark Schwarzer. Mặc dù thủ thành đội khách đã chạm  một tay vào bóng nhưng anh cũng đành bó tay vì tốc độ và sức mạnh của cú sút này. Đây là bàn thắng thứ 8 trong 7 trận đấu liên tiếp cho Manchester United cũng như đội tuyển Anh.

Rooney đã thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ trong hiệp 2. Ngay sau khi bước vào hiệp đấu này, anh đã có pha phối hợp một-hai với Tevez và tạo cơ hội sút bóng đầu tiên cho mình, nhưng đáng tiếc bóng đi không chính xác. Nhưng đó mới chỉ là lời cảnh báo. Vào phút thứ 55, sau pha chuyền bóng từ Anderson từ cánh, bộ đôi tiền đạo này tiếp tục chứng minh sự ăn ý của mình bằng sự phối hợp tuyệt vời, và lần này Rooney trở thành người kiến thiết. Tevez tâng bóng cho Rooney để anh giữ bóng kỹ thuật trước khi đánh gót ngược trở lại cho Tevez đầy nghệ thuật. Dĩ nhiên tiền đạo người Argentina đã có những bước chạy chỗ chính xác để đón lấy đường chuyền của Rooney và kết thúc gọn gàng đưa United lên dẫn trước 3-1.

Rooney tiếp tục chứng minh phong độ đỉnh cao của mình khi trận đấu chỉ còn 5 phút. Anh nhận được bóng ở một bên góc sân trống trải và bứt tốc độ về phía hậu vệ của Boro, khiến 2 cầu thủ đối phương tụt lại phía sau và buộc 2 cầu thủ khác phải lùi về bảo vệ khung thành. Sau đó, anh mau chóng chuyền bóng cho Tevez để anh này tung ra một cú sút đập vào Andrew Taylor và lọt qua Schwarzer để hoàn thành cuộc chinh phục của United. Sau trận hoà của Arsenal với Liverpool, Manchester United đã cân bằng điểm số cũng như hiệu số bàn thắng-bàn thua với Arsenal và chỉ để thua đội đầu bảng về số bàn thắng ghi được.


Điểm “tối” – Javier Garrido

Hậu vệ Manchester City đã có một ngày thứ Bảy tệ hại, khi mà màn phòng ngự nghèo nàn của anh đã mở đầu cho một trận thua bẽ bàng với tỉ số 6-0 trước Chelsea. Cầu thủ 22 tuổi này đã tỏ ra thiếu tập trung và gần như mắc lỗi trong tất cả mọi bàn thua của đội nhà. Đội chủ nhà Chelsea đã có bàn thắng mở màn vào phút thứ 16. khi Garrido “ngủ quên” trên đường biên tạo khoảng trống đủ lớn cho Frank Lampard phối hợp với Michael Essien để tiền đạo người Ghana có thời gian và khoảng trống dứt điểm dễ dàng.

15 phút sau, Garrido tiếp tục mắc lỗi khi anh không theo kèm Didier Drogba, và một đường chuyền tuyệt vời của Lampard đã tạo cơ hội cho tiền đạo to lớn của Chelsea dứt điểm tự tin. Mọi chuyện thậm chí còn tệ hại hơn đối với hậu vệ cánh City vào phút 55 khi mà sự thiếu tập trung của anh một lần nữa gây tai hại. Sau khi cú sút ở cự ly gần của Lampard bị đẩy ra, Drogba lao vào sút bồi thì Garrido chỉ đứng đó, tạo khoảng trống cho tiền đạo chủ nhà dể dàng có được bàn thắng thứ 2 của mình.

Danh sách sai lầm còn tiếp tục vào phút 60, khi Drogba chuyền bóng cho Joe Cole, và Garrido đã không thể theo kịp pha bóng này. Cole có thời gian để chỉnh bóng và ghi bàn ở cự ly gần. Chelsea lẽ ra đã có thêm bàn thắng ngay sau đó, khi Kalou phát hiện ra Cole đang thoải mái tung hoành mà không có sự bám đuổi của Garrido, nhưng một đường chuyền thiếu chính xác đã làm hỏng pha bóng này.

Đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng thứ 5 vào phút 75, khi pha phối hợp giữa Essien và Kalou dễ dàng loại bỏ Garrido và Richards, và cầu thủ bờ biển Ngà là người lập công lần này. Essien có được khoảng trống tương tự trong phút cuối để chuyền bóng cho Shevchenko, và tiền đạo người Ukraine này đã mang về bàn thắng cuối cùng của trận đấu cho đội chủ nhà. Chắc chắn đây là một trận đấu đáng quên đối với các cổ động viên của Man City cũng như Garrido.

Thanh Hoa 

bongda.com.vn (theo Goal)
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Vòng 14 giải Ngoại hạng: đại gia lên tiếng?0:10 22 /11/2008
Gerrard: Đời làm đội trưởng...22:53 21 /11/2008
Anelka: Drogba làm thế là không ổn!22:53 21 /11/2008
Arsenal đòi đền bù cho Theo Walcott?22:53 21 /11/2008
Hai cầu thủ Man City "bật" lại Mark Hughes22:27 21 /11/2008
Sao già Rivaldo đào sâu mỏ vàng châu Á22:22 21 /11/2008
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng16:23 21 /11/2008
Huyền thoại của Real phản kích các sếp của "Nhà Trắng"14:46 21 /11/2008
Bayern "kết" Cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ14:31 21 /11/2008
Capello 'đau đầu' vì trận thắng Đức14:18 21 /11/2008
ĐKVĐ Cup UEFA trả giá vì hành vi bất kính huyền thoại Yashin13:57 21 /11/2008
Juventus chiêu mộ Schweinsteiger để thế chỗ Nedved13:29 21 /11/2008
Maradona tất tả thăm con gái được cấp cứu13:32 21 /11/2008
Lazio muốn có Mascherano13:7 21 /11/2008
Atletico tiếp Eindhoven trên sân không khán giả11:52 21 /11/2008
Bà đầm già thành Turin sẽ có nhà mới vào năm 201111:24 21 /11/2008
Kournikova đuổi bạn trai ra khỏi nhà10:55 21 /11/2008
Trước vòng 14 Premiership: Mọi con mắt dồn về Villa Park!10:33 21 /11/2008
Milan vạch kế hoạch chiêu mộ Ramos khi Maldini treo giày10:17 21 /11/2008
Bị dọa giết vì tặng penalty 'ma' cho Liverpool10:0 21 /11/2008