Sau gần 14 tiếng cho việc di chuyển, transit đầy mệt nhọc,... vào 21h50 tối 2/12, ĐTVN đã tới được nơi đóng quân - KS Royal Phuket, một cách an toàn!
Dù đã lường trước đây là một chuyến đi không dễ dàng, nhưng thầy trò ông Calisto vẫn không thể hình dung hết sức vất vả. Toàn đội rời Trung tâm Thành Long từ 8 giờ sáng để đúng 10h35 khởi hành từ TP.HCM đi Singapore.
 |
| Tuyển VN được đại diện BTC đón và tặng hoa tại sân bay Phuket. Ảnh: My Lan |
13h25, ĐTVN đặt chân đến sân bay Changi của đảo quốc Sư tử. Dù vậy, đây xem như mới chỉ ở giai đoạn "khởi động", bởi sau đó là một khoảng thời gian "chờ" rất dài tới 7 giờ đồng hồ, mới có máy bay đi tiếp đến Phuket. Nói như Công Vinh, "đây là chuyến đi bão táp"!
Vậy là, để giết thời gian, hầu hết các thành viên trong đội đã chọn giải pháp đi mua sắm đồ thể thao, nhất là giày ở một siêu thị gần sân bay. Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm và Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn cũng tham gia... nhiệt tình.
Người "ở lại" như Thành Lương cũng tranh thủ nhờ đàn anh Thạch Bảo Khanh mua dùm 1 đôi. Tuy nhiên, do size giày của Lương khá nhỏ (số 5), và có 2 đôi thì Tấn Tầi "rinh" cả rồi nên cuối cùng là việc nhờ vả bất thành.
Mang về "chiến lợi phẩm" nhiều nhất sau những giờ đi shopping có lẽ là Vũ Phong, với các loại giày đủ kiểu dáng. Những người "khiêm tốn" hơn như Bảo Khanh, Tấn Tài,... cũng mua được đến 3-4 đôi.
Với các thành viên không bị những đôi giày... hấp dẫn, thì đồng loạt kiếm một vị trí thuận lợi tại sảnh sân bay để tranh thủ ngả lưng, thư giãn. Thầy Tô cũng không là ngoại lệ dù trước giờ ông rất ít khi... ngủ ngày! Vì di chuyển mất khá nhiều thời gian có lẽ khiến mọi người cảm thấy mỏi mệt.
 |
| Thầy trò ông Calisto chuẩn bị bước vào trận chiến lớn nhất trong năm. Ảnh: V.S.I |
Khi không thể chợp mắt được thì Công Vinh, Việt Thắng, Thành Lương cùng vui chơi, tranh nhau ẵm con của một du khách người Anh...
Không khí phần nào bớt buồn tẻ khi các cầu thủ phát hiện ra ở Changi có wifi. Nhưng cũng phải mất một hồi khai báo, rồi có được mật khẩu,... những Như Thành, Bảo Khanh, Quang Cường, mới có thể online, tranh thủ chat với người nhà.
Sau những giờ đồng hồ "chờ đợi" trôi đi một cách chậm chạm, giờ khởi hành từ Changi sang Phuket rồi cũng đến. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn khi do thời tiết xấu, chuyến bay của hãng hàng không Silk Air buộc phải khởi hành trễ hơn 20 phút. Lúc này, vẻ mệt mỏi càng hiện rõ trên gương mặt các tuyển thủ.
Cuối cùng, sau 1 giờ 30 phút bay, ĐTVN cũng đã đặt chân đến Phuket. Sau khi nhận hành lý, làm thủ tục, toàn đội nhanh chóng di chuyển ra phía nhà chờ. Vẻ mệt mỏi phần nào tan đi khi tại đây, có sự xuất hiện của đại diện BTC giải với những vòng hoa lan tươi thắm bên cạnh lời chúc may mắn dành cho thầy trò ông Calisto.
Đài truyền hình Thái Lan cũng có mặt để quay những hình ảnh đầu tiên của đội VN khi đặt chân đến đất nước bạn.
Từ sân bay, đội tuyển mất thêm gần 30 phút di chuyển mới đến được KS Royal Phuket - nơi các đội bóng bảng B cư ngụ.
Chiều 3/12, dự kiến thầy trò ông Calisto sẽ có buổi tập đầu tiên trên đất Thái Lan. Trong buổi sáng cùng ngày, BTC giải sẽ có cuộc họp với lãnh đạo 4 đội bóng, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Lào.
Ngược lại với những bất ổn, những mối lo ngại đang diễn ra tại Bangkok, Phuket khá yên bình, trong lành. Ngày ĐTVN ra quân đã gần kề, hi vọng sau những thử thách, khó khăn, mọi thứ sẽ vào guồng một cách ổn định, tốt đẹp...